• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Hỗ trợ người mẹ đơn thân nuôi 3 con nhỏ gặp tai nạn nguy kịch

02/10/2023, 13:22

Qua bài viết trên Báo Giao thông, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định kêu gọi và được các nhà hảo tâm hỗ trợ 11 triệu đồng cho người mẹ nghèo đang nuôi 3 con nhỏ nhưng không may gặp tai nạn giao thông nguy kịch.

Ngày 2/10, thượng tá Nguyễn Hồng Vang - Phó Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bình Định cùng với PV Báo Giao thông thường trú tại Bình Định đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để thăm hỏi sức khỏe và trao số tiền 11 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Liễu (SN 1992, ở xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định).

Đây là nạn nhân trong bài viết "Bà mẹ đơn thân nuôi 3 con gặp tai nạn giao thông nguy kịch" đăng trên Báo Giao thông ngày 30/9.

Trao 11 triệu đồng cho người mẹ đơn thân nuôi ba con nhỏ nguy kịch sau tai nạn - Ảnh 1.

Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định và PV Báo Giao thông đã đến trao số tiền 11 triệu đồng từ mạnh thường quân cho chị Nguyễn Thị Liễu

Trước đó, qua bài viết trên Báo Giao thông, nắm được hoàn cảnh của nạn nhân, Thượng tá Vang đã liên hệ kêu gọi các nhà hảo tâm trên địa bàn và được Công ty TNHH kinh doanh vận tải Sơn Tùng hỗ trợ số tiền 10 triệu đồng. Một nhà hảo tâm khác cũng gửi số tiền 1 triệu đồng để chia sẻ với hoàn cảnh trên.

Hiện chị Liễu vẫn đang được điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Cùng với việc thăm hỏi, Thượng tá Vang cũng nhờ các bác sĩ tại bệnh viện quan tâm, điều trị cho chị Liễu để chị sớm hồi phục sức khỏe, trở về lo cho các con nhỏ.

Thượng tá Vang chia sẻ, đây không phải là số tiền lớn nhưng mong giúp đỡ được phần nào cho gia đình trong lúc khó khăn này, tiếp thêm động lực để bản thân chị và gia đình vươn lên. Ngoài kia, còn có rất nhiều những mảnh đời khó khăn cùng cực cần được sự chung tay sẻ chia của toàn xã hội. Trong đó có những gia đình là nạn nhân của TNGT. 

Từ đó có thể thấy, hậu quả của TNGT đau lòng đến dường nào, có những người không may tử vong, có những người bị thương phải nằm một chỗ, mất sức khỏe, việc chữa trị tốn kém tiền của dẫn đến gia đình kiệt quệ.

"Vì vậy, mong những người tham gia giao thông hãy ý thức hơn để giảm bớt những vụ tai nạn nghiêm trọng. Tai nạn giao thông không chừa một ai, không chừa một gia đình nào cả. Tai nạn không chỉ làm ảnh hưởng đến người trong cuộc mà còn ảnh hưởng đến người thân của họ và cả xã hội. Hãy tuân thủ luật giao thông để kiềm chế tai nạn", thượng tá Vang chia sẻ.

Trao 11 triệu đồng cho người mẹ đơn thân nuôi ba con nhỏ nguy kịch sau tai nạn - Ảnh 2.

Chị Liễu vô cùng xúc động khi nhận được số tiền mạnh thường quân hỗ trợ thông qua cầu nối Báo Giao thông.

Cầm trên tay món quà, chị Liễu chỉ ú ớ được một vài câu rồi òa khóc vì xúc động. Anh Bảy - anh trai chị Liễu gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định, đến các nhà hảo tâm đã thông qua cầu nối là Báo Giao thông biết đến và chia sẻ với gia đình mình.

"Với chúng tôi, đây là số tiền vô cùng lớn trong thời gian này. Bởi suốt những ngày chạy chữa cho Liễu vừa qua, gia đình cũng phải đi vay mượn khắp nơi. Trong nhà những thứ gì bán được, đều đã bán cả rồi", anh Bảy xúc động.

Chị Nguyễn Thị Liễu đã li dị chồng cách đây hơn 5 năm. Một mình chị làm đủ thứ việc để nuôi 3 con nhỏ. Vì điều kiện khó khăn, cả hai đứa con đầu của chị là Nguyễn Ngọc Minh năm nay được 15 tuổi, Nguyễn Anh Đức (14 tuổi) đều đã phải nghỉ học từ năm lớp 6. Chỉ còn lại cháu Nguyễn Hoàng Bảo Long (5 tuổi) đang học mẫu giáo. 

Khoảng 10 ngày trước, trên đường đi đón cháu Long, chị Liễu gặp tai nạn dẫn đến chấn thương sọ não, xuất huyết não, hôn mê sâu, hết sức nguy kịch. 

Gia đình chị thuộc diện hộ nghèo. Nay chị Liễu bị tai nạn, từ lao động chính trong gia đình giờ bỗng dưng trở thành gánh nặng, chồng chất khó khăn. Con đường đến trường của đứa con nhỏ cũng trở nên mờ mịt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.