• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Chung tay vì ATGT

Người mẹ mất con vụ tai nạn ở Hà Giang: Nếu sát sao, có thể không xảy ra chuyện đau lòng

Chung tay vì ATGT

Người mẹ mất con vụ tai nạn ở Hà Giang: Nếu sát sao, có thể không xảy ra chuyện đau lòng

01/10/2023, 09:28

Bao nhiêu tình thương, niềm hy vọng được chị dồn vào đứa con trai cả trong gia đình, nhưng giờ đây con chị đã không còn nữa... Chị Nguyễn Thị V ngồi bần thần, không tin nổi tai nạn đã xảy ra với con mình.

Xin đi chơi Trung thu rồi không trở về

Chúng tôi tìm về xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang (Hà Giang) sau khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm vào lúc 19h56 tối 29/9 tại Km 60+800 trên tuyến quốc lộ 2 Hà Giang - Tuyên Quang khiến 6 người thương vong, trong đó em L.V.T đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Quang, chị Nguyễn Thị V (SN 1989, mẹ đẻ của nạn nhân L.V.T) vẫn không tin vào buổi tối định mệnh ấy, chỉ trong tích tắc chị đã mất đi đứa con trai của mình.

Theo lời chị V kể lại, em L.V.T (SN 2009) xếp quần áo đi học vào ba lô rồi nói với mẹ rằng em ra thị trấn đi chơi Trung thu cùng bạn. Có lẽ em nghĩ sẽ đi chơi về muộn nên chuẩn bị trước thế để sớm mai còn kịp giờ đi học, nhưng nào ngờ T không về nữa... Chị V cho biết, nếu bản thân mình quản lý con tốt hơn thì đã không xảy ra sự việc.

Đến 21h ngày 29/9, chị V nhận tin con gặp nạn, tất tả chạy đến Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Bắc Quang cũng là lúc chị chết lặng khi nghe nhân viên y tế hướng dẫn vào thẳng nhà xác để nhận dạng.

Chị V buồn rầu kể về hoàn cảnh gia đình mình, khi về chung một nhà với ông L.V.B chưa được bao lâu, chị V nhận tin chồng bị xơ gan, viêm tụy cấp, xuất huyết tiêu hóa, gần như mất khả năng lao động. Họ có với nhau 3 người con trai, chị một mình gánh vác việc nuôi dạy con cái, chăm chồng cùng người mẹ 75 tuổi. Tất cả trông vào những sào ruộng và công việc được thuê mướn theo thời vụ.

Khi hoàn tất thủ tục đưa thi thể con trai cả về, chị V cố gắng chạy vạy để đặt quan tài và lo tang lễ cho con. "Biết hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, hàng xóm, chính quyền và những tổ chức từ thiện đã hỗ trợ tiền mua quan tài và xe đưa con tôi về", chị V nói.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Ngọc Vũ, Chủ tịch UBND xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang cho biết, gia đình cháu T vô cùng khó khăn, thuộc diện hộ cận nghèo của xã. Ngay sau khi biết được thông tin, UBND xã cũng đã phối hợp cùng với gia đình đưa cháu từ bệnh viện về; Các đoàn từ thiện đã hỗ trợ chuyến xe đưa thi thể nạn nhân về nhà cùng chi phí đóng quan tài; Hội Chữ thập đỏ của xã cùng bà con dân làng đã quyên góp tiền để lo hậu sự cùng với gia đình.

Nếu theo sát quá trình con trưởng thành, có thể tai nạn đã không xảy ra

Buổi sáng sau ngày xảy ra sự việc đau lòng, có rất nhiều bà con hàng xóm và người thân biết tin đã đến hỏi thăm động viên gia đình và căn nhà nhỏ không có gì đáng giá ngày nào còn rộn tiếng cười con trẻ thì giờ đây đã nhường chỗ cho tiếng khóc ai oán, buồn tủi. Trong câu chuyện về sự việc xảy ra, những người thân của cháu T vẫn bàng hoàng, đau xót.

Chị V cũng cho biết, vì T chưa đầy 14 tuổi nên chị không giao xe máy cho con đi chơi. Nhưng tối 29/9, chị V biết con mình ngồi trên xe máy chở 3 người, còn không đội mũ bảo hiểm. "Nếu tôi quản lý con tốt hơn thì có thể không xảy ra sự việc đau xé lòng như vậy", chị V nghẹn ngào nói.

Nỗi đau quá lớn bất ngờ đổ xuống gia đình khiến chị V không còn đứng vững. Trong suốt lễ tang ngắn ngủi của cháu T, chị luôn phải có người dìu đỡ và nhiều lúc lại ngất lịm, giật mình ú ớ gọi tên con trong vô vọng.

Sau mất mát, nhìn vào hai người em trai của T đang học lớp 1 và lớp 3, người phụ nữ nói đã tự nhủ rằng bên cạnh việc mưu sinh, nhất định sẽ theo sát con hơn trong quá trình trưởng thành.

Chị V cũng mong từ nỗi đau đêm Trung thu của mình, những gia đình khác có con trong độ tuổi mới lớn sẽ không lâm vào hoàn cảnh tương tự.

Hoàn cảnh đáng thương của em La Văn Thuận: Nhà nghèo không đủ tiền lo hậu sự - Ảnh 2.

Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang thăm hỏi động viên các gia đình gặp nạn.

Như tin đã đưa, khoảng 19h56 ngày 29/9, vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại Km 60+800 quốc lộ 2 đoạn qua thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Xe máy biển số 23D1... xảy ra va chạm với xe máy biển số 23G1... Hai phương tiện đi ngược chiều nhau, cơ quan chức năng chưa xác định được tài xế điều khiển.

Báo cáo nhanh từ Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Hà Giang cho hay cú tông mạnh khiến ba người chết. Trong đó, hai người tử vong tại chỗ là T.V.P (sinh năm 2000, trú tại Xín Mần, Hà Giang), N.V.B (sinh năm 2010, trú tại Bắc Quang, Hà Giang), một người tử vong khi đang cấp cứu tại bệnh viện huyện là L.V.T (sinh năm 2009).

Theo báo cáo từ Văn phòng quản lý đường bộ I.4, Cục Đường bộ VN, khu vực xảy ra tai nạn là đoạn đường thẳng, bề mặt đường rộng 9m, trang bị đầy đủ biển báo, vạch sơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.