• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Chung tay vì ATGT

Góa phụ dân tộc Thái bán hết gia tài để lấy tiền chạy chữa cho con bị TNGT

Chung tay vì ATGT

Góa phụ dân tộc Thái bán hết gia tài để lấy tiền chạy chữa cho con bị TNGT

31/10/2023, 19:43

Để có tiền chạy chữa cho con bị TNGT, chị Vi Thị Thơm ở TX Thái Hòa, Nghệ An đã phải bán hết cả gia tài, nhưng từng đó là chưa đủ.

Gặp nạn trước thềm năm học mới

Sau hơn 3 tháng, trải qua cả chục cuộc phẫu thuật, sức khỏe em Đặng Đình Dũng (14 tuổi, trú ở khối Quyết Thắng, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) đã có chuyển biến tích cực. Dấu hiệu của sự sống đã được nhen nhóm trở lại.

Góa phụ dân tộc Thái bán hết gia tài để lấy tiền chạy chữa cho con bị TNGT - Ảnh 1.

Chị Vi Thị Thơm đã bán hết gia tài để chạy chữa cho con bị TNGT.

Nhìn con trai nằm trên giường bệnh, chị Vi Thị Thơm (39 tuổi, dân tộc Thái, mẹ em Dũng) nói trong nước mắt: "Sau 3 tháng nuôi mảnh vỡ hộp sọ, vừa qua các bác sĩ đã phẫu thuật để ghép lại nhưng không thành công nên cháu được ghép sọ bằng màng nhân tạo".

Ngoài ra, các bác sĩ cho biết, ống thở ở cổ phải theo dõi thêm 3 tháng nữa mới biết có tháo được hay không. Còn ống dẫn lưu đặt trong người từ đầu xuống bụng là cố định cả đời.

Lau dòng nước mắt, người mẹ trẻ kể tiếp, tối 27/7, trên đường từ nhà bạn về, xe của Dũng không may xảy ra tai nạn với xe khách khi cách nhà không xa.

Dũng nhanh chóng được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não. Vì bị thương nặng, tiên lượng xấu nên em được chuyển gấp lên bệnh viện tuyến tỉnh điều trị. Ngay trong đêm, em đã được bác sĩ phẫu thuật não.

Nghe tin con trai bị tai nạn, chị Thơm ngất xỉu, được người thân dìu vào trạm y tế. Khi tỉnh lại, chị vội vàng nhờ người đưa đến bệnh viện để được bên cạnh con trai. Suốt ba tháng qua, chị mất ăn, mất ngủ vì vừa lo sức khỏe cho con trai, vừa lo tiền để chạy chữa.

“Dũng gặp tai nạn đúng dịp chuẩn bị vào năm học mới. Khi bạn bè cùng trang lứa đang vui vẻ đến trường, em phải trải qua cả chục ca phẫu thuật “thập tử nhất sinh”, nhưng rồi tương lai không biết sẽ về đâu”, chị Thơm nức nở.

Bán hết gia tài để chạy chữa cho con

Chị Thơm quê ở tận huyện miền núi Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. Sau một thời gian quen biết, năm 2006 chị cưới một người đàn ông lớn hơn mình tận 24 tuổi, đã qua một đời vợ và đã có 4 người con.

Hai năm sau đó (2007 và 2009), chị Thơm sinh lần lượt một bé gái và một bé trai bụ bẫm, kháu khỉnh. Hoàn cảnh khó khăn, không có nhà cửa, suốt hàng chục năm, vợ chồng chị cùng hai con phải thuê nhà trọ sống ở quê chồng tại thị xã Thái Hòa (Nghệ An).

Góa phụ dân tộc Thái bán hết gia tài để lấy tiền chạy chữa cho con bị TNGT - Ảnh 2.

Ngôi nhà nhỏ của chị Thơm không có một tài sản có giá trị

"Tôi làm công nhân chế biến nông - lâm - sản cho một công ty tư nhân ở địa phương với mức lương 4,8 triệu đồng/tháng. Chồng thì ai thuê gì làm nấy nên bấp bênh, bữa có bữa không, trong khi hai con đang tuổi ăn học. Tiền lương chỉ đủ trang trải sinh hoạt hằng ngày một cách tằn tiện.

Năm 2019, vợ chồng quyết tâm vay mượn hơn 100 triệu đồng mua mảnh đất nhỏ, xây vài gian nhà để thoát cảnh đi thuê trọ. Thế nhưng, nhà vừa xây xong, chồng tôi đổ bệnh, nằm một chỗ, tôi lại vay mượn khắp nơi để chạy chữa nhưng vẫn không thuyên giảm".

Năm 2022, chồng mất, một mình chị Thơm gồng gánh nuôi hai con thơ, và trả khoản nợ mua đất, xây nhà. Nỗi đau chưa kịp nguôi, giờ con trai gặp tai nạn khiến chị lâm cảnh đường cùng. Tài sản đáng giá nhất của gia đình chị là con bò nuôi bấy lâu, cũng đã phải bán rẻ để có tiền chữa trị cho con.

Những ngày trong viện chăm con, chị Thơm chỉ biết trông chờ vào những suất cơm từ thiện của các mạnh thường quân. Dù bữa đói, bữa no, nợ nần chồng chất nhưng chị vẫn tự nhủ mình phải cố gắng để bên cạnh, giành giật sự sống cho con.

"Ngoài tiền bán bò, tôi đã vay hơn 50 triệu đồng từ anh em họ hàng, bà con lối xóm để có tiền chạy chữa cho con. Miếng đất đang ở chưa làm được sổ đỏ nên không có gì thế chấp để vay ngân hàng.

Tiền chữa trị, thuốc thang cho Dũng đến nay đã lên đến hơn 200 triệu đồng. Hiện, Dũng đã tỉnh nhưng vẫn chưa thể ngồi dậy được, cuối tuần này bệnh viện cho về tuyến huyện để điều trị. Nói là bệnh viện cho về nhưng tiền bạc của gia đình cũng đã cạn sạch, giờ tôi chỉ lo con sẽ nằm vậy cả đời”, chị Thơm cầu khẩn và mong sự quan tâm của các mạnh thường quân.

Trao đổi với PV, bà Mai Thị Nga, khối trưởng khối Quyết Thắng, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa xót xa: "Hoàn cảnh gia đình chị Thơm, cháu Dũng đặc biệt khó khăn. Chị là người đồng bào dân tộc thiểu số, lấy chồng về địa phương nhưng không có đất nên phải ở trọ cả chục năm. Vợ chồng cũng không có công ăn việc làm ổn định, phải đi làm thuê, làm mướn khắp nơi. Mới đây, vay mượn mua được mảnh đất, dựng tạm căn nhà nhỏ thì chồng lại bệnh tật rồi mất".

Lúc cháu Dũng mới bị tai nạn, bà con lối xóm, ban chỉ huy khối và nhà trường nơi cháu Dũng học tập cũng đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ, hỗ trợ cháu qua cơn hoạn nạn. Thế nhưng những hỗ trợ bước đầu đó so với tiền mà gia đình phải bỏ ra chạy chữa cho cháu chỉ là rất nhỏ. Cháu Dũng đang còn trẻ, rất mong sự giúp đỡ của toàn xã hội để cháu có tương lai tốt hơn.

Mọi sự giúp đỡ em Đặng Đình Dũng, xin độc giả liên hệ theo địa chỉ: Chị Vi Thị Thơm, trú ở khối Quyết Thắng, phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 0961578350 Tài khoản: 51310000700043, Vi Thị Thơm, Ngân hàng BIDV.

Độc giả và các nhà hảo tâm cũng có thể gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. Nội dung ghi rõ: Ủng hộ em Đặng Đình Dũng, ở Nghệ An.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.