• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

“Bà chở cháu đi học, rồi không ai trở về nữa!”

28/10/2023, 18:35

Tiếng nấc nghẹn như đứt từng khúc ruột của anh Đặng Văn Bốn (41 tuổi) khiến nhiều người có mặt không cầm được nước mắt. Anh là người có mẹ và con trai tử vong trong vụ TNGT liên hoàn trên QL1A vào sáng ngày 27/10.

Đường vào thôn Mỹ Thanh (xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh) xen giữa màu xanh của những vườn xoài là màu bạc phếch của những tán dừa khô vì nắng. Căn nhà xây cũ kỹ lợp tôn mỏng của anh Đặng Văn Bốn nằm dưới tán cây nhuốm màu tang tóc.

Trước cửa ra vào, một bàn thờ được lập, khói hương nhuốm trắng hai tấm di ảnh một già, một trẻ thơ.

Xen giữa màu trắng khăn tang là những mảng màu của những bức trướng, lẵng hoa tang viếng hai bà cháu. Láng giềng của gia đình anh Bốn cũng đến rất đông để đỡ đần công việc cũng như góp phần làm vơi bớt nỗi đau đang đè nặng thân quyến.

“Bà chở cháu đi học, rồi không ai trở về nữa!” - Ảnh 1.

Anh Đặng Văn Bốn mang trong mình nỗi đau tột cùng.

Trước sân, hai tấm cáo phó treo hai vị trí khác nhau. Một tấm ghi tên bà Hồ Thị M, tấm còn lại ghi tên cháu Đặng Thế H. Hai bà cháu sinh cách nhau 55 năm nhưng số phận khiến họ ra đi và an táng cùng ngày, cùng giờ.

Anh Đặng Văn Bốn, người đàn ông bất hạnh, đầu quấn khăn tang, mang trong mình nỗi đau vừa bị mất mẹ và con trai, ngồi một chỗ, khuôn mặt đờ đẫn như người vô thức. Phải cố gắng lắm anh mới thều thào với PV nhưng trong ngắt quãng.

Anh năm nay 41 tuổi, từng lập gia đình nhưng đã li hôn, cháu Đặng Thế H với bố. Hai bố con ở cùng bà Hồ Thị M (mẹ ruột của anh Bốn).

Gia đình anh Bốn kinh tế khó khăn. Cách đây 4 năm nay, gia đình anh đã cố gắng nhích lên từ hộ nghèo sang hộ cận nghèo.

Anh Bốn là trụ cột trong gia đình, nguồn thu nhập chính của anh từ những đồng tiền hôm sớm đi làm thuê đủ công việc, từ hái dừa, bốc vác đến làm phụ hồ…

“Bà chở cháu đi học, rồi không ai trở về nữa!” - Ảnh 2.

Hàng xóm đến thắp hương viếng hai bà cháu.

Căn nhà nhỏ nơi tá túc của ba người cũng được xây dựng từ tiền hỗ trợ xoá nhà tạm của chính quyền, đoàn thể địa phương và tiền bán mảnh vườn. Nhưng do đã lâu ngày nên đã bị xuống cấp. Sau thời gian gom góp, tháng 11 này, anh dự tính sẽ lợp lại mái tôn cho bà cháu ở đỡ bị mưa dột.

"Nghĩ cảnh bà cháu ngủ, đêm trời mưa nước chảy từ mái tôn xuống màn mà thương. Chắt chiu mãi mới đủ tiền để sửa lại mái nhà nhưng không kịp nữa rồi. Mẹ ơi! Con ơi! Bố thật có lỗi", nhìn về căn nhà cũ, anh Bốn nấc từng tiếng.

"Sáng hôm qua (27/10), bình thường tôi chở cháu đi học rồi đi làm. Nhưng hôm qua, có người gọi đi bốc gạch sớm cho kịp xe vận chuyển nên nói với bà chở cháu đi. Ai ngờ! Giờ đây mất hết cả", anh Bốn đứt giọng trong nước mắt.

“Bà chở cháu đi học, rồi không ai trở về nữa!” - Ảnh 3.

Hiện trường vụ TNGT liên hoàn khiến 3 người tử vong trên QL1A vào ngày 27/10.

Qua tìm hiểu PV được biết, bà Hồ Thị M gần 70 tuổi, mặc dù sức đã yếu nhưng rất chịu khó. Hàng ngày bà đi nhặt lá dừa về tước lấy cọng để bán cho những người làm chổi. Tuy đồng tiền kiếm được ít ỏi nhưng cũng đỡ được phần nào gánh nặng kinh tế đè trên vai anh Bốn.

Cháu Đặng Thế H tuy còn ít tuổi nhưng rất ngoan và lễ phép với mọi người, người bố hồi tưởng lại trong nỗi đau: "Không phải bây giờ cháu đã ra đi mà tôi nói thêm cho cháu nó. Con tôi rất thương bà nội, đi đâu có miếng ăn ngon cũng biết mang về cho bà, biết trời sắp mưa là lấy áo mưa rồi đạp xe đưa cho bà ở ngoài rẫy. Thậm chí, cháu đi đám cưới còn biết gom vỏ lon bia về cho bà mà không sợ mắc cỡ với bạn bè cùng trang lứa".

Ông Nguyễn Hùng Cường, hàng xóm với anh Bốn cũng cho biết thêm, hai bà cháu sống với xóm làng không mất lòng ai. Cháu H là đứa trẻ ngoan, lễ phép với mọi người trong thôn. Sự ra đi của hai bà cháu khiến người dân thôn Mỹ Thanh bàng hoàng xót xa từ hôm qua đến giờ.

Được biết, vào sáng nay (ngày 28/10), ban giám hiệu và giáo viên trường THCS Nguyễn Khuyến, học sinh lớp 6/2 (nơi cháu H đang học) đã đến viếng, thăm hỏi, động viên và chia sẻ những mất mát với gia đình.

Thầy giáo Nguyễn Hữu Đảm, chủ nhiệm lớp 6/2, trường THCS Nguyễn Khuyến chia sẻ, trong lớp cháu H là học sinh ngoan, chan hoà với bạn bè. Em tuy ít tuổi nhưng đã biết giúp đỡ bạn. Sự ra đi của H khiến cho tập thể lớp 6/2 đau đớn, tiếc thương.

Được biết, sau khi vụ tai nạn xảy ra, hôm qua (27/10) lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cùng Ban ATGT tỉnh, lãnh đạo TP Cam Ranh và địa phương đã đến thăm, động viên và chia buồn với gia đình anh Bốn.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ gia đình anh 10 triệu đồng. Ban ATGT TP Cam Ranh, UBND xã và Ủy ban MTTQVN xã Cam Thịnh Đông hỗ trợ tổng cộng mỗi nạn nhân tử vong 7 triệu đồng; Quỹ Bảo trợ trẻ em TP Cam Ranh hỗ trợ 2 triệu đồng.

Vào lúc 6h45 ngày 27/10, trên QL1A (đoạn qua xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh) xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng.

Xe tải BKS 77H - 018.85 chạy theo hướng Nam - Bắc, do anh Võ Ngọc Tùng (SN 1993, ở Xuân Lộc, TX Sông Cầu, Phú Yên) điều khiển va vào đuôi xe tải BKS 71H - 006.16 do anh Nguyễn Văn Phúc (SN 1991, ở huyện Thạnh Phú, Bến Tre) lưu thông cùng chiều.

Sau đó, tiếp tục va chạm với một xe đạp điện đang dừng qua đường và xe máy BKS 79C-18401 chạy cùng chiều.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến hai người trên xe đạp điện là bà Hồ Thị M (SN 1957, ở thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông) cùng cháu ruột Đặng Thái H (SN 2012) tử vong tại chỗ.

Người đi trên xe máy cũng tử vong là ông Nguyễn Q (SN 1958, ở thôn Hiệp Thanh, xã Cam Thịnh Đông).


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.