• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Gia đình vạn chài nghèo thêm lao đao vì mất con gái lớn

26/11/2023, 06:00

Gia cảnh nghèo buộc thiếu nữ 17 tuổi sớm trở thành trụ cột gia đình, nên khi em bị tai nạn tử vong trên đường bao biển đã bỏ lại hẫng hụt, khó khăn cho bố mẹ ốm yếu và đàn em thơ dại.


Dang dở lời hứa mua chè cho các em 

Trời chập choạng tối, PV Báo Giao thông tới khu vực Bến Do, phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) hỏi thăm gia đình em Nguyễn Thị Vân bị tử vong do TNGT. 

Ông Thuận, người lái đò ở khu vực Bến Do vừa đưa PV ra thuyền của gia đình em Vân, vừa thở dài cho biết: "Ở khu vực này, nhiều hộ khó khăn lắm, toàn dân ngụ cư, tấc đất cắm dùi không có. Nhưng nhà cậu Toàn này vẫn thuộc diện nghèo nhất. Có đứa con gái lớn đang bắt đầu được nhờ thì không may tử vong do tai nạn giao thông".

Đắng lòng gia cảnh bần hàn của thiếu nữ tử vong do TNGT sau cuộc hẹn đi ăn chè định mệnh - Ảnh 1.

Bà Phạm Thị Hòa thắp hương cho con gái lớn tử vong do tai nạn giao thông.

Đang lui cui chuẩn bị đồ đi biển trên chiếc tàu gỗ nhỏ, ông Nguyễn Văn Toàn (bố nạn nhân Vân) tuy mới 42 tuổi mà trông khắc khổ, hom hem như gần 60. 

Ông Toàn buồn rầu cho biết, vợ chồng ông có 4 con gái. Nguyễn Thị Vân là cả, năm nay 17 tuổi, cô út vừa tròn 5 tuổi.

Do gia cảnh vạn chài nghèo khó, ba em thơ dại, nên Vân học hết lớp 9 thì nghỉ học ở nhà để phụ bố mẹ. Ban đầu, Vân ở nhà trông các em, bếp núc để bố mẹ đi biển. 

Hơn năm trước, các em lớn hơn, Vân xin vào làm thuê cho một quán ăn ở Bến Do với thu nhập 6 triệu đồng/tháng. Có thêm nguồn thu của Vân, cuộc sống của gia đình ông Toàn cũng đỡ chật vật hơn.

"Hôm ấy khoảng 10h tối ngày 18 tháng giêng, khi tôi đang đánh cá ở vùng biển Cẩm Phả thì nhận được tin báo con gái bị tử vong do tai nạn giao thông. Tôi vội vã quay thuyền, lên bệnh viện làm thủ tục đưa con về nhà để mai táng", ông Toàn nghẹn giọng.

Bà Phạm Thị Hòa, mẹ Vân cho biết thêm, chiều hôm ấy, Vân nghỉ ở nhà thì có cậu em con dì ruột cùng tuổi gọi điện rủ đi ăn chè, uống nước và đưa xe máy đến đón. 

"Lúc đi, cháu còn dặn ba em ở nhà trông nhau, tối về chị sẽ mua cho mỗi đứa cốc chè. Vậy mà con bị tai nạn rồi tử vong, cậu em họ thì bị thương nặng. Khi đưa thi thể Vân về, ba đứa em còn ngơ ngác hỏi chè chị hứa mua đâu?", chị Hòa đau đớn kể.

Bấp bênh cuộc sống mưu sinh trên vịnh 

Gia đình ông Toàn bao đời sinh sống tại làng chài trên vịnh Hạ Long. Hơn chục năm trước, chính quyền TP Hạ Long có chủ trương di dời các hộ dân ở các làng chài lên bờ định cư. Nhưng do không đủ điều kiện, nên gia đình ông Toàn cùng một số hộ khác không được cấp đất, cấp nhà trong khu tái định cư, mà chỉ được nhập khẩu về phường Hà Phong, TP Hạ Long

Không có nhà cửa, gia đình ông Toàn kéo bè về tạm cư tại vùng biển Bến Do, TP Cẩm Phả. Thế nhưng, hồi giữa năm nay, chính quyền địa phương không cho phép nhà bè neo đậu ở khu vực biển Bến Do. Ông Toàn đành phải bán bè được 16 triệu đồng rồi sang ở nhờ trên chiếc tàu xi măng do người anh họ tốt bụng cho mượn.

"Vợ chồng tôi đều không có giấy khai sinh, lúc kết hôn cũng không làm đăng ký, nên các con cũng chẳng đứa nào có giấy khai sinh. Lúc Vân mất, việc làm giấy chứng tử cũng không dễ dàng. Sau đó, nhờ Báo Giao thông và một số cơ quan báo chí hỗ trợ, chính quyền đã xác minh, làm thủ tục cấp giấy khai sinh cho ba em của Vân", ông Toàn kể.

Đắng lòng gia cảnh bần hàn của thiếu nữ tử vong do TNGT sau cuộc hẹn đi ăn chè định mệnh - Ảnh 2.

Chị cả mất vì tai nạn giao thông, em gái thứ hai đang học lớp 7 phải nghỉ học ở nhà để trông nom các em và quán xuyến việc gia đình.

Theo bà Hoà, sau khi Vân mất, do các em còn nhỏ, nên con thứ hai của gia đình đang học lớp 7 đành phải nghỉ học ở nhà để trông nom, quán xuyến việc nhà để bố mẹ đi biển kiếm ăn. 

"Ngày ngày thấy con gái nhìn chúng bạn đi đò lên bờ đến trường học, thương cháu vô cùng mà không sao làm gì được", bà Hòa xót xa.

Trao đổi với PV Báo Giao thông qua điện thoại, một lãnh đạo UBND phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả xác nhận, cuộc sống của gia đình ông Toàn và một số hộ dân ngụ cư trên vùng biển của phường rất khó khăn.

"Vì thế, rất mong các nhà hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ cho gia đình ông Toàn, để các cháu nhỏ có thể được đến trường", vị lãnh đạo UBND phường Cẩm Thủy nói.

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh gia đình ông Toàn, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: Ủng hộ ông bà Toàn Hoà ở Quảng Ninh).



Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.