• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Cô bé sống sót sau tai nạn mất cả gia đình giờ ra sao?

21/11/2023, 09:38

Sống sót sau vụ tai nạn kinh hoàng cướp đi mạng sống của bố mẹ và chị gái, bé Hà chỉ biết nương tựa vào ông bà nội già yếu, thường xuyên đau ốm. Cú sốc lớn đến vậy, gia cảnh lại khó khăn nhưng Hà học xuất sắc, được bạn bè, thầy cô yêu mến.

Một ngày mất cả gia đình

Men theo con đường bê tông từ quốc lộ 18 để vào khu dân cư Đại Bát, phường Hoàng Tân, TP Chí Linh (tỉnh Hải Dương), khi chúng tôi hỏi về trường hợp của em Phạm Thị Hà (học sinh lớp 9A, trường Tiểu học và THCS Hoàng Tân), không ai không khỏi xót xa.

Hà là nạn nhân may mắn sống sót trong vụ tai nạn khiến bố mẹ và chị gái tử vong, khi đó em mới 5 tuổi. Sau biến cố, Hà phải sống nương tựa vào ông bà nội.

Để lo cho cháu, dù đã cao tuổi, sức yếu nhưng ông bà vẫn cố gắng làm đủ thứ nghề, từ mò cua bắt ốc, làm việc đồng áng hoặc ai thuê gì thì làm đấy để có tiền trang trải cuộc sống.

Còn Hà, dù thiếu đi tình thương, thiếu đi cả sự chăm sóc của bố mẹ, nhưng em luôn ngoan ngoãn, biết nghe lời, chăm học và học rất giỏi. 

Nữ sinh lớp 9 này luôn là học sinh xuất sắc của lớp, của trường. 

Hết giờ học, Hà thường chạy ngay về nhà để đỡ đần ông bà việc nhà như: Dọn dẹp nhà cửa, rửa bát, giặt quần áo, nấu ăn…

Nghị lực nữ sinh sống sót sau tai nạn - Ảnh 1.

Mất bố mẹ và chị gái, Hà phải nương nhờ vào ông bà nội già yếu

Trong ngôi nhà hai gian cũ kỹ, bờ tường xuất hiện nhiều vết nứt lớn, nằm sâu trong khu dân cư, không có vật dụng gì giá trị, thấy có người lạ, bà Vũ Thị Điểm (78 tuổi, bà nội của Hà) dáng người gầy gò, chầm chậm bước ra.

Khi được hỏi về vụ tai nạn khiến con cháu của bà tử vong, bà buồn bã chia sẻ: "Ngôi nhà này trước đây đông vui lắm. Mỗi buổi tối sau khi đi làm về là mọi người quây quần bên nhau. Vậy mà, chỉ sau một buổi chiều định mệnh, tất cả đã thay đổi".

Bà Điểm kể, bố của Hà là Phạm Hữu Quân (SN 1980), làm nghề mổ lợn, còn mẹ là Cao Thị Thanh (SN 1982) làm nghề trồng hoa, làm ruộng. Sau khi lấy nhau, vợ chồng anh Quân sinh được 2 cô con gái là Phạm Thị Hiền (SN 2003) và Hà.

Biết gia đình không có điều kiện nên anh Quân và chị Thanh luôn chịu thương chịu khó làm ăn, tích cóp được chút ít để xây dựng ngôi nhà vào năm 2004.

Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua, cho đến chiều mùng 1 Tết năm 2015, khi vợ chồng anh cùng các con chở nhau trên xe máy để về quê ngoại ở thôn Đồng Cống, xã Hoàng Tiến, TP Chí Linh để chúc Tết.

Khi ra quốc lộ 18 thì cả nhà bị chiếc xe du lịch 25 chỗ đâm trúng. Khi đó, Hà ngồi trước bị văng ra xa, ngất lịm. Còn bố mẹ và chị gái thì bị thương tích nặng, tử vong sau đó.

"Lúc đó, Hà mới được 5 tuổi, chị nó 12 tuổi. Bây giờ nhiều hôm tôi thức trắng đêm vì nhớ các con và cháu", bà Điểm chia sẻ.

"Vì bà việc gì cháu cũng cố làm được" và ước mơ làm nhà báo

Hai năm trở lại đây, ông nội của Hà mất, bà nội lại mắc bệnh parkinson, hai tay run bần bật khiến bà không làm gì được nên hầu như không có nguồn thu nhập. Cô nữ sinh học giỏi của trường THCS Hoàng Tân giờ vừa học hành, vừa chăm bà nội và kiêm luôn việc nhà.

"Cháu chỉ mong sao bà luôn khỏe mạnh, việc gì cháu cũng cố gắng làm được", Hà nói.

Khi hỏi về ước mơ sau này, Hà cho hay: "Em muốn trở thành một nhà báo hoặc công việc liên quan đến viết lách, hay giao tiếp xã hội để lan truyền những thông điệp tích cực đến xã hội, đến mọi người".

Thầy Nguyễn Hùng Hậu, giáo viên trường Tiểu học và THCS Hoàng Tân, thầy chủ nhiệm lớp của Hà cho biết: "Em Hà có hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Dù thiếu thốn tình thương nhưng Hà là học sinh rất ngoan, chăm chỉ và rất có nghị lực. Nhà trường và thầy cô luôn quan tâm và tạo điều kiện giúp đỡ Hà học tập".

Cùng với sự quan tâm của nhà trường, em Phạm Thị Hà còn nhận được sự quan tâm của các ngành, các cấp và các tổ chức đoàn thể địa phương. Cụ thể, em Hà được giải quyết chế độ chính sách đối với trẻ em mồ côi với số tiền 700.000 đồng.

Bà Trần Thu Hà, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Hoàng Tân cho biết, năm 2022, thực hiện chương trình "Mẹ đỡ đầu" của Hội Phụ nữ tỉnh Hải Dương, hội đã kêu gọi doanh nghiệp hỗ trợ hằng tháng cho Hà với số tiền 500.000 đồng.

"Chính quyền, đoàn thể cũng quan tâm hỗ trợ, song thực sự số tiền cũng không đáng là bao. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm giang tay giúp đỡ, để cháu Hà có cơ hội vươn lên trong cuộc sống", bà Hà chia sẻ.

Mọi sự ủng hộ, chia sẻ hỗ trợ của bạn đọc xin gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: "Ủng hộ cháu Phạm Thị Hà ở Hải Dương").

Độc giả và các nhà hảo tâm cũng có thể liên hệ trực tiếp theo địa chỉ: Phạm Thị Hà, lớp 9A, trường Tiểu học và THCS Hoàng Tân, phường Hoàng Tân, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Số điện thoại của cháu Hà: 032.719.8610; Số điện thoại của thầy giáo Nguyễn Hùng Hậu, chủ nhiệm lớp cháu Hà: 0772.370.259. Số tài khoản của thầy Hậu: 46110000425560, ngân hàng BIDV (nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ cháu Phạm Thị Hà).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.