• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Gia cảnh khó khăn của góa phụ trẻ 2 năm chịu 3 đại tang

21/10/2023, 05:30

Trên đường về quê chuẩn bị giỗ đầu bố mẹ, anh Hùng gặp tai nạn khi chiếc xe lao xuống hồ nước, để lại người vợ mang bầu sắp sinh và con nhỏ.

Ba đại tang trong vòng một năm

29 tuổi, mới sinh con trai thứ hai chưa đầy tháng, vậy mà chị Kim Anh ở phố Độc Lập, phường Hà Lầm, TP Hạ Long (Quảng Ninh) trở thành goá phụ.

Sau khi ru cậu con trai chưa đầy tháng tuổi ngủ trong nôi, với đôi mắt ngấn lệ, chị Kim Anh đã kể về những thời khắc bàng hoàng nhận tin dữ.

Gia cảnh đáng thương của góa phụ trẻ hai năm chịu ba đại tang ở Quảng Ninh - Ảnh 1.

Chị Kim Anh và con trai nhỏ chưa đầy tháng tuổi.

Hơn một năm trước, vào lúc nửa đêm, khi gia đình chị đang ngon giấc thì bỗng chuông điện thoại reo liên hồi. Chồng chị là anh Vi Văn Hùng bốc máy, chỉ nghe được vài câu thì anh Hùng quỵ xuống, gào lên với vợ: "Em ơi, bố mẹ anh chết cháy cả rồi!".

"Bố mẹ anh ấy là người dân tộc Tày ở xã Lương Mông, huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh. Chẳng biết căn nguyên vì sao căn phòng lại bốc cháy lúc nửa đêm. Khi họ hàng và hàng xóm phát hiện đám cháy chạy sang cứu giúp thì đã không kịp", chị Kim Anh nghẹn ngào.

Ngày 10/9 là giỗ đầu của bố mẹ, chồng chị Kim Anh phải về trước cùng họ hàng chuẩn bị làm giỗ.

"Hôm ấy, do em mang bầu cháu thứ hai sắp đẻ, nên anh ấy bảo cứ ở Hạ Long, đến hôm giỗ bố mẹ thì về. Nào ngờ, vào đêm anh ấy về quê, em cũng bồn chồn không ngủ được. Đến tầm canh ba, canh bốn gì đó thì điện thoại của em reo vang. Em nghe máy thì nhận được tin, xe của chồng em lao xuống hồ", giọng chị Kim Anh nghẹn lời.

Nghe hung tin về chồng, dù bụng bầu vượt mặt, chị Kim Anh vẫn tức tốc bắt xe về xã Lương Mông, huyện Ba Chẽ. Khi chị tới nơi, cũng là lúc lực lượng chức năng đang tiến hành trục với chiếc xe bán tải dưới lòng hồ sâu lên. Anh Hùng đã tử vong trong xe.

Qua câu chuyện mà người bạn của chồng đi cùng, chị Kim Anh được biết, rạng sáng 10/9, khi lưu thông trên tuyến đường ở xóm Mới, xã Lương Mông, do trời mưa, sương mù, khó quan sát, nên chiếc xe bán tải do anh anh Hùng điều khiển đã lao xuống đập nước Khe Lừa.

Bấp bênh cuộc sống góa phụ trẻ nuôi hai con thơ dại

Anh Hùng và chị Kim Anh đều sinh năm 1993. Khi họ cưới nhau năm 2018, thì anh Hùng đã tốt nghiệp cao đẳng mỹ thuật còn chị Kim Anh thì học xong khoa kế toán của một trường đại học.

Do hoàn cảnh gia đình đôi bên đều không khá giả, cả hai lại không xin được việc làm, nên sau đám cưới, hai vợ chồng thuê một gian nhà nhỏ cạnh quốc lộ 18 ở phường Hồng Hà, TP Hạ Long để làm biển quảng cáo với giá 7 triệu đồng/tháng. Công việc này cũng đem lại thu nhập đủ để vợ chồng trẻ trang trải cuộc sống thường nhật.

Công việc kinh doanh ngày càng thuận lợi, thương chồng phải đi xe máy, xe khách mỗi khi đi nhận và giao sản phẩm, vừa mất thời gian lại hư hỏng biển quảng cáo, mấy tháng trước, chị Kim Anh bàn với chồng vay mượn, mua một chiếc xe bán tải cũ, giá 600 triệu đồng.

"Chúng em chỉ có 200 triệu đồng đặt cọc và hẹn làm xong thủ tục sang tên, đổi chủ xe thì sẽ vay ngân hàng trả hết phần còn lại. Thế nhưng thật không may, chiếc xe bị lao xuống hồ hỏng hết, giờ coi như đống sắt vụn, còn 400 triệu đồng vẫn nợ chủ xe", chị Kim Anh buồn rầu.

Gia cảnh đáng thương của góa phụ trẻ hai năm chịu ba đại tang ở Quảng Ninh - Ảnh 2.

Chiếc xe của anh Hùng bị lao xuống hồ giờ gần như đống sắt vụn và để lại cho ba mẹ con chị Kim Anh khoản nợ khổng lồ.

Sau khi anh Hùng mất vài tuần, chị Kim Anh sinh con thứ hai. Ở TP Hạ Long một thân, một mình, lại đang ở cữ, nên chị Kim Anh không làm được gì để nuôi con.

"Về quê chồng ở Ba Chẽ thì bố mẹ đã mất cả, làm rừng làm ruộng thì không biết…", chị Kim Anh trải lòng.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo xã Lương Mông, huyện Ba Chẽ cho biết: Gia đình bác Vương (bố anh Hùng) thuộc diện trung bình của thôn, của xã. Tuy nhiên, mấy năm trước, khi gia đình bác Vương làm nhà đã phải vay ngân hàng, nên cũng không giúp được các con. 

"Nay bác ấy và anh Hùng đã mất khiến chị Kim Anh rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do không có việc làm, con lại quá nhỏ. Mong cộng đồng giúp đỡ ba mẹ con chị Kim Anh, đồng thời hỗ trợ để chị Kim Anh tìm được một công việc thích hợp", vị lãnh đạo xã mong muốn.

Mọi sự giúp đỡ ba mẹ con chị Kim Anh xin gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. Nội dung ghi rõ: "Ủng hộ ba mẹ con Kim Anh ở Quảng Ninh".


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.