• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Người mẹ nghèo khóc cạn nước mắt khi con liệt giường sau tai nạn

15/10/2023, 10:44

Từ một chàng trai khỏe mạnh, em Lê Quốc Bảo (SN 2000, xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) trong một lần được bạn chở đi chơi chẳng may bị tai nạn phải nằm liệt một chỗ trên giường.

Bán hết gia sản để giành lại sự sống cho con trai

Từ ngày cậu con trai đầu Lê Quốc Bảo bị tai nạn giao thông, vợ chồng ông Lê Đức Soa (52 tuổi, xã Nam Phúc Thăng) và bà Nguyễn Thị Hợp đã bán hết những thứ có giá trị để điều trị, chạy chữa cho con.

Kinh tế gia đình vì thế rơi vào cảnh cùng cực khi tiền chi phí điều trị, duy trì sự sống cho con lên đến hàng trăm triệu đồng.

Người mẹ nghèo khóc cạn nước mắt nhìn con trai nằm thoi thóp trên giường - Ảnh 1.

Từ ngày cậu con trai đầu bị tai nạn nằm liệt giường sống đời thực vật, bà Hợp đã khóc cạn nước mắt.

Trong căn nhà nhỏ được xây dựng chắp vá nằm cuối thôn Phúc Tiến, ngày ngày em Bảo nằm bất động trên giường.

Trải qua biết bao ca phẫu thuật giành giật sự sống, từ một chàng trai khỏe mạnh nay Bảo ốm nhom, mọi sinh hoạt cá nhân, ăn uống đều phải có người hỗ trợ.

Ngồi một bên giường chăm Bảo, bà Nguyễn Thị Hợp nói trong nước mắt: "Nếu không bị tai nạn, cháu có thể đã đi làm việc ở Đài Loan. Từ ngày bị tai nạn đến giờ, cháu ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Giờ từ vệ sinh, ăn uống, tập vận động tay chân đều do hai vợ chồng tôi thay nhau chăm. Nhiều đêm cơn đau hành hạ con, chúng tôi phải thức trắng".

Nhớ lại vụ tai nạn khiến cậu con trai phải sống "thực vật" bà Hợp kể, vào tối 20/2/2021, cháu được một người bạn cùng thôn chở đi chơi để ngày mai ra Hà Nội làm hồ sơ đi lao động tại Đài Loan. Ai ngờ, khi vợ chồng tôi đang ăn cơm ở nhà thì có người báo cháu bị tai nạn nặng lắm.

Ngay tối hôm đó, gia đình vay mượn tiền thuê xe chở cháu vào bệnh viện Trung ương Huế (Thừa Thiên - Huế). Tại đây, bác sĩ cho biết, cháu bị gãy xương sống, chèn tủy. Nếu phẫu thuật thành công thì cháu cũng chỉ nằm liệt giường.

"Khi nghe tin, chúng tôi sốc lắm nhưng với hi vọng còn nước còn tát, tại bệnh viện, các bác sỹ đã nỗ lực giành lại sự sống cho cháu nhưng tỉ lệ không mấy khả quan. Sau gần 1 tháng, vì hoàn cảnh khó khăn, gia đình tôi đã xin đưa con về địa phương điều trị" bà Hợp kể.

Dang dở giấc mơ

Nói chuyện với PV, ông Lê Đức Soa cho biết, Bảo là con trai đầu của gia đình, sau Bảo còn có 2 em. Thấy gia cảnh còn nghèo khó, em xin bố mẹ đi học nghề tại trường nghề Việt Đức để sớm phụ giúp bố mẹ nuôi 2 em ăn học.

"Đang học dở tại trường thì cháu có tâm sự với chúng tôi là vay mượn tiền để đi lao động nước ngoài lo cho các em.

Thế nhưng, khi gia đình chuẩn bị được tiền cho cháu thì tai họa đã ập đến. Tối hôm đó, tôi đang ở nhà thì nghe người ta báo con bị tai nạn. Chạy đến hiện trường thì con đã nằm đó, nó không tỉnh nữa", ông Soa nhớ lại.

Người mẹ nghèo khóc cạn nước mắt nhìn con trai nằm thoi thóp trên giường - Ảnh 2.

Từ cậu thanh niên khỏe mạnh nay Bảo phải nằm liệt giường. Mọi sinh hoạt cá nhân đều do mẹ em giúp đỡ.

Ngồi nhìn con nằm trên giường, bà Hợp động viên con trong nước mắt: Con cố gắng ăn uống, sau này khỏe mạnh cưới vợ, sinh cháu cho bố mẹ mừng…

"Có những lúc rơi vào cùng cực, vợ chồng cũng đã nghĩ quẩn. Nhưng rồi vì thương con, chúng tôi lại gồng lên.

Mỗi ngày tiền điều trị thuốc thang cho Bảo như muối bỏ biển, vợ chồng tôi giờ chẳng biết phải làm sao, chỉ biết cầu mong có phép màu đến với con", bà Hợp nghẹn ngào nói trong nước mắt.

Ông Phạm Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Nam Phúc Thăng, cho biết, gia đình ông bà Soa - Hợp có hoàn cảnh khó khăn trong xã, gia đình vốn dĩ chạy ăn từng bữa nay con trai bị tai nạn hoàn cảnh lại éo le hơn.

"Cả gia đình giờ chỉ trông chờ vào đồng tiền ông Soa đi làm thợ xây dựng bữa có bữa không. Chúng tôi mong các nhà hảo tâm dang tay giúp đỡ để gia đình có thêm điều kiện chữa trị cho cháu, vượt qua được thời điểm rất ngặt nghèo này", ông Tuấn nói.

Mọi sự giúp đỡ em Bảo xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về ông Lê Đức Soa, điện thoại: 0338460510, ngân hàng Vietcombank: STK 0201000706990.

Hoặc gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. Nội dung ghi rõ: "Ủng hộ gia đình ông Soa ở Hà Tĩnh".


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.