• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Gánh nặng trên vai góa phụ trẻ nuôi con mắc ung thư

26/01/2024, 06:31

Con bị ung thư máu, anh Kơ Sã Giô Áp lặn lội đưa con xuống TP.HCM làm thuê và kiếm tiền chữa bệnh. Nhưng một vụ TNGT đã khiến anh đã ra đi vĩnh viễn, để lại người vợ trẻ cùng hai đứa con thơ dại.

Làm thuê kiếm tiền chữa bệnh cho con

Sinh ra lớn lên giữa núi rừng Tây Nguyên xa xôi, anh Kơ Sã Giô Áp (SN 1986, trú ở xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) bỏ học khi chưa hết cấp 1, làm thuê đủ nghề. Gần 30 tuổi, anh kết hôn với chị Ma K’ mới 18 tuổi rồi sinh liền hai đứa con.

Gánh nặng trên vai góa phụ trẻ nuôi con mắc ung thư- Ảnh 1.

Mẹ con chị Ma K’ trước ngôi nhà cũ nát.

Gánh nặng gia đình từ đó càng đè nặng lên đôi vai Kơ Sã Giô Áp. Anh làm việc quần quật nhưng cũng chỉ đủ cho bốn miệng ăn. Khó khăn càng lớn khi con trai lớn của anh đang khỏe mạnh bỗng nhiên đổ bệnh co giật. Bệnh viện địa phương chẩn đoán cháu bị thiếu máu não nhưng điều trị 3 tháng vẫn không đỡ.

Năm 2019, anh Kơ Sã Giô Áp đưa con xuống Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM khám lại mới hay con trai anh bị bệnh ung thư máu. Bệnh viện yêu cầu cha con anh ở lại chữa trị lâu dài.

Không có tiền, anh đi làm bốc vác thuê, thợ xây dựng đến phụ quán ăn rồi chạy xe ôm những mong có kinh phí chữa trị cho con.

"Anh ấy ăn uống khổ lắm, cái gì ngon cũng mua cho con còn anh hàng ngày đều ăn miễn phí tại các bếp từ thiện. Có lúc xuống thăm, nhìn chồng đen sạm, gầy gò, tôi chỉ biết khóc. Rồi dịch bệnh Covid-19, chồng và con phải cách ly tại bệnh viện, ấy vậy mà anh ấy vẫn trốn đi bốc hàng thuê cho mấy nhà xe khách gần đó", chị Ma K’ tâm sự.

Nỗi lo con bệnh, thêm gánh nặng nợ nần

Những tưởng cuộc sống khốn khó đã là giới hạn cho người đàn ông sinh ra ở Lâm Đồng. Tuy nhiên, trong lần trở về quê nhà từ TP.HCM, anh đã gặp tai nạn giao thông và ra đi mãi mãi, để lại người vợ trẻ cùng hai con thơ.

Gánh nặng trên vai góa phụ trẻ nuôi con mắc ung thư- Ảnh 2.

Ban ATGT tỉnh Lâm Đồng thăm và tặng quà gia đình chị Ma K’.

Khoảng 20h ngày 15/5/2023, tại đường liên thôn Kambute (xã Tu Tra, huyện Đơn Dương), anh Kơ Sã Giô Áp đang đi xe máy trên đường bị A Dắt A Khôn (SN 2006, cùng trú tại liên thôn Kambute, xã Tu Tra) lái xe trong tình trạng say rượu tông phải, tử vong tại chỗ.

Chị Ka Hằng, hàng xóm của anh Kơ Sã Giô Áp cho biết: "Anh Kơ Sã Giô Áp rất hiền lành, chịu thương chịu khó. Trong buôn ai nhờ gì anh cũng giúp. Phong trào do các hội đoàn, chính quyền xã tổ chức anh đều tham gia tích cực. Giờ anh mất đi, bỏ lại vợ con, đứa lớn lại bệnh tật, cả buôn buồn lắm".

Sau những ngày đau khổ vì mất chồng, chị Ma K’ lại phải gồng mình chăm sóc 2 đứa con. Giống chồng trước kia, ai gọi làm gì chị cũng làm, miễn là có tiền. Ban ngày chị gửi con cho mẹ rồi đi làm từ sáng sớm đến tối mới về. Cứ 15 ngày chị lại đón xe đưa con xuống TP.HCM khám bệnh định kỳ.

"Mỗi lần đưa con đi khám bệnh, tôi lại đi mượn tiền người ta. Sau đó đi làm thuê trả họ. Xuống Sài Gòn không có tiền, tôi dẫn con đi ăn cơm miễn phí. Biết làm sao được. Tôi giờ chỉ mong con mình khỏi bệnh", chị Ma K’ bộc bạch.

Chị Ma K’ nhẩm tính, mỗi lần đưa con đi chữa bệnh, chi phí của hai mẹ con hết 1,5 triệu đồng tiền xe. Cộng với các chi phí khác nữa, nên phải có đủ 4 triệu đồng. "Đến nay, tôi còn nợ ngân hàng hơn 40 triệu đồng, nợ những người hàng xóm 13 triệu đồng nữa", chị Ma K’ cho biết.

Số tiền nợ ngày càng nhiều, chị Ma K’ chẳng thể sang sửa lại căn nhà vốn ọp ẹp, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Nơi đây vẫn là chốn dung thân của ba mẹ con góa phụ nghèo. "Tôi lo chữa bệnh cho con trước đã, mọi thứ để tính sau", chị Ma K’ quả quyết.

Ông Chương Văn Huấn, Chánh văn phòng Ban ATGT Lâm Đồng cho biết: "Ngay khi TNGT xảy ra, Ban ATGT tỉnh kịp thời động viên hỗ trợ gia đình chị Ma K’. Tháng tưởng niệm các nạn nhân TNGT năm 2023, Ban ATGT cũng xuống thăm hỏi hỗ trợ cho gia đình chị. Tuy nhiên kinh phí hỗ trợ theo quy định có hạn, rất cần sự quan tâm của cộng đồng, để chữa bệnh cho cháu".

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Ma K’, độc giả và các nhà hảo tâm có thể gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. Nội dung: Ủng hộ gia đình chị Ma K’ ở Lâm Đồng.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.