• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Chồng sống thực vật, vợ tai biến phó mặc cho số phận

24/11/2023, 06:59

Sau tai nạn, ông Diệp Anh Kiệt (59 tuổi) bị chấn thương sọ não, nằm liệt giường, không thể tự chăm sóc. Vợ ông cũng bị tai biến, liệt nửa người, không còn khả năng lao động.

Liên tiếp những nỗi đau

Tiếp chuyện chúng tôi, bà Châu Thị Thanh Hiếu (60 tuổi, vợ ông Kiệt, ngụ ấp Cái Tràm A1, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) kể lại, thời điểm chồng bà bị tai nạn cách đây đã khá lâu. Khi đó, ông Kiệt đang trên đường đi chúc Tết, không may bị xe máy đi ngược chiều tông trúng, khiến ông bất tỉnh.

"Khi chồng tôi bị tai nạn, con tôi còn nhỏ, một mình tôi phải chạy lo thuốc thang. Tiền tích cóp được dồn hết vào điều trị, nằm hơn một tháng mới xuất viện. Hết tiền, tôi phải đi vay ngân hàng 20 triệu đồng đến nay vẫn chưa trả nợ được, hàng tháng còn phải trả lãi. Đến giờ, không còn khả năng trả lãi nữa, vì tôi không còn khả năng lao động", bà Hiếu bộc bạch.

Chồng sống thực vật, vợ tai biến phó mặc cho số phận - Ảnh 1.

Sau vụ tai nạn, ông Kiệt nằm liệt giường nhiều năm qua, không thể tự chăm sóc bản thân.

Hai vợ chồng ông Kiệt và bà Hiếu có chung với nhau một người con trai, nhưng do bạo bệnh đã qua đời cách nay 8 năm.

"Lúc con trai tôi còn sống, nó đi làm cũng có tiền để lo thuốc men, trang trải cuộc sống gia đình, nó mất rồi, cả nhà không còn biết bấu víu vào đâu. Giờ tôi cũng không biết phải làm sao, đến đâu hay đến đó", bà Hiếu xót xa.

Sống nương tựa vào chị dâu

Hiện tại, vợ chồng ông Kiệt và bà Hiếu sống trong căn nhà tình thương đã xây dựng cách nay hơn 10 năm, đang có dấu hiệu xuống cấp.

Mọi sự giúp đỡ hoàn cảnh gia đình ông Kiệt và bà Hiếu, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: Ủng hộ ông Kiệt, bà Hiếu ở Bạc Liêu).

Gia cảnh vốn đã khó khăn nay càng thêm chật vật, vì cách đây hai năm, bà Hiếu bị tai biến liệt nửa người. Trong khi nợ ngân hàng chưa trả hết, hai vợ chồng không còn khả năng lao động, sinh hoạt hàng ngày của họ phải nương nhờ vào bà Bùi Tuyết Hạnh (chị dâu thứ 6 của ông Kiệt) ở cạnh nhà.

Thế nhưng, bà Hạnh cũng đã lớn tuổi, sức khỏe giảm sút, hay bị đau nhức mỗi khi trở trời. Những hôm bà Hạnh bị bệnh, không làm gì nổi, mọi người trong xóm thương tình mang đồ ăn qua cho vợ chồng ông Kiệt ăn.

"Tôi cũng lớn tuổi rồi, thấy tình cảnh hai em như vậy rất xót xa. Tôi chỉ mong sao mình có sức khỏe tốt để chăm sóc, lo cơm cháo cho hai em được ngày nào hay ngày đó, chứ đâu có bỏ được", bà Hạnh tâm sự.

Ông Nhan Anh Dũng, Chủ tịch UBND xã Long Thạnh cho biết: "Hoàn cảnh vợ chồng anh Kiệt, chị Hiếu rất khó khăn, cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Bởi cả hai vợ chồng đều bệnh tật và không thể tự sinh hoạt được.

Xã cũng đã thăm hỏi, động viên gia đình và kêu gọi giúp đỡ, tuy nhiên không đáng là bao. Qua Báo Giao thông, chúng tôi rất mong gia đình được bạn đọc dang tay giúp đỡ để họ bớt đi phần nào khó khăn", ông Dũng nói.

Cũng theo ông Dũng, hồi tháng 10/2023, đoàn cán bộ của Ban An toàn giao thông tỉnh Bạc Liêu có đến nhà anh Kiệt thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.