• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Bi kịch hai đứa trẻ mất bố vì tai nạn, mẹ tâm thần

29/03/2025, 10:00

Người bố là trụ cột gia đình không may tử vong vì tai nạn giao thông. Hai đứa trẻ đang tuổi ăn học giờ chỉ biết trông cậy vào người mẹ bệnh tật, lúc tỉnh lúc mê.

Bi kịch sau hai lần sinh nở

Tìm về thôn Thái Phú (xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) hỏi thăm nhà chị Nguyễn Thị Huệ (SN 1987), không ai không biết bởi hoàn cảnh gia đình quá éo le.

Bi kịch hai đứa trẻ mất bố vì tai nạn, mẹ tâm thần- Ảnh 1.

Chị Huệ và con trai bên bàn thờ người chồng.

Thời điểm chúng tôi đến, chị Huệ không có ở nhà. Chị Nguyễn Thị Hạnh, hàng xóm sát bên cho hay: "Không biết giờ này Huệ đi đâu rồi, được người ta dẫn đi làm hay lang thang đâu cũng không biết. Vì không ai biết lúc nào nó tỉnh, lúc nào nó phát bệnh".

Nói rồi, chị Hạnh kể, trước kia chị Huệ rất xinh đẹp. Nhưng đến lúc trưởng thành, chị bỗng dưng có biểu hiện của bệnh tâm thần nhẹ.

Năm 2008, chị Huệ kết hôn với anh Nguyễn Xuân Phương (SN 1981), gia đình hai bên đều khó khăn. Hạnh phúc vỡ oà khi năm 2010, chị mang thai đứa con đầu lòng. Nhưng rồi, ngày tưởng như hạnh phúc nhất cũng là khởi đầu cho một chuỗi ngày đầy bất hạnh.

Khi hạ sinh con trai đầu là cháu Nguyễn Thành Văn (2010), bệnh của chị Huệ tái phát và trở nặng hơn. Khi sinh con xong chị chẳng biết gì nữa, thường đi lang thang ngoài đường, nằm lăn lộn giữa trưa nắng, đôi khi chui vào một góc nói chuyện một mình.

"Thời đấy, nhiều người ở quê thường tin vào mê tín, dị đoan hơn là đến bệnh viện. Do đó, người thân đưa Huệ đến nhà thầy nhờ cúng. Bệnh không giảm nhưng tật lại mang thêm vào người", chị Hạnh kể lại.

Sau khi thầy cúng dùng nhang, tro lửa thổi vào mặt chị để "trừ tà", khuôn mặt chị Huệ bị cháy sém, để lại nhiều vết sẹo, từ mắt xuống đến cổ. Gia đình cố gắng chăm sóc chị, rồi bệnh tình nhẹ hơn, ai cũng mừng.

Đến năm 2016, chị mang thai và sinh đứa con thứ 2 là cháu Nguyễn Tiến Hóa. Lần này cũng không khác hơn lần trước. Khi sinh xong là chị lại bệnh, đợt này còn nặng hơn đợt trước.

Lo lắng, người nhà đưa chị vào Bệnh viện Tâm thần Bình Định để chữa. Bệnh viện chẩn đoán chị bị rối loạn hành vi và tâm thần nặng, kết hợp với hậu sản.

Nỗi đau chồng chất

Chị Huệ mắc bệnh, cuộc sống cả gia đình phụ thuộc vào người chồng là anh Nguyễn Xuân Phương. Anh làm đủ thứ việc như trồng ớt, phụ hồ, không nghề nào anh không làm, chỉ mong kiếm đủ tiền lo cho vợ con.

Nhưng tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống. Anh dành dụm, cố gắng bao nhiêu cũng chỉ như muối bỏ bể.

Và rồi, bi kịch một lần nữa ập đến. Tháng 10/2023, trên đường đi làm về, anh Phương không may gặp tai nạn giao thông và tử vong.

Gần trưa, khi chúng tôi đang nói chuyện với hàng xóm thì chị Huệ từ đâu về. Hỏi ra mới biết, chị xin đi làm, ai thương tình cho chị đi theo làm gì thì chị làm nấy, kiếm vài đồng nuôi con.

Tranh thủ lúc còn tỉnh táo, chị Huệ chia sẻ thêm, điều khiến chị sợ nhất là các con phải nghỉ học. Hai đứa con chị, đứa lớn đang học lớp 9, còn đứa nhỏ mới học lớp 3. Ăn uống hằng ngày của ba mẹ con cũng chỉ phụ thuộc vào một sào ruộng người thân cho.

"Tôi chẳng biết lúc nào mình tỉnh, lúc nào mê, chẳng biết sống chết ngày mai thế nào. Chỉ sợ các con không ai chăm sóc. Còn khoản tiền nợ 50 triệu đồng vay mượn từ lúc anh Phương còn sống đến giờ không biết lấy gì để trả", chị Huệ trầm ngâm một lúc rồi ánh mắt đỏ hoe.

Đã được dặn trước là đừng làm chị xúc động, sợ lại phát bệnh nên chúng tôi vội vã rời đi.

Ông Lê Cao Nguyên, Phó chủ tịch UBND xã Cát Tài cho hay, nhà ông ở gần nhà chị Huệ nên rất rõ về hoàn cảnh này: "Gia đình chị Huệ có vay tín chấp ở các hội đoàn thể số tiền 50 triệu đồng, giờ không biết lấy gì để trả. Mong các nhà hảo tâm dang tay giúp đỡ, để mẹ con chị Huệ vượt qua lúc khốn khó này".

Mọi sự giúp đỡ hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Huệ, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Chương trình Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (Nội dung gửi ghi rõ: "Ủng hộ chị Huệ ở Bình Định".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.