• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Chung tay vì ATGT

Mẹ bỏ đi, hai đứa trẻ bấu víu ông bà nội già yếu khi bố mất vì TNGT

Chung tay vì ATGT

Mẹ bỏ đi, hai đứa trẻ bấu víu ông bà nội già yếu khi bố mất vì TNGT

05/02/2024, 14:15

Mẹ bỏ đi làm ăn xa khi hai đứa trẻ còn nhỏ, người bố gồng gánh nuôi hai đứa con thơ suốt hơn 10 năm qua. Ai ngờ, vụ tai nạn ngày cận Tết cướp đi người cha trụ cột của gia đình.

Hai đứa trẻ bơ vơ phải bấu víu ông bà nội già yếu

Những ngày giáp Tết cổ truyền cận kề, trong khi những đứa trẻ đồng trang lứa được bố mẹ mua sắm quần áo để đón Tết thì hai anh em Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Minh Tài (13 tuổi, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đang phải thay mẹ chịu tang cha vừa mới mất vì vụ tai nạn giao thông thương tâm.

Mẹ bỏ đi, hai đứa trẻ bấu víu ông bà nội già yếu khi bố mất vì TNGT- Ảnh 1.

Hai anh em sinh đôi Tuấn và Tài trải qua tuổi thơ thiếu tình thương của mẹ nay lại mất bố vì TNGT.

Đã mấy tuần trôi qua, người dân thôn 8, xã Xuân Trạch vẫn chưa hết bàng hoàng tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của anh Nguyễn Văn Tân (SN 1982, trú tại xã Xuân Trạch). Nhắc đến hoàn cảnh gia đình anh Tân, hàng xóm láng giềng đều xót xa khi anh ra đi để lại hai con trai còn nhỏ bơ vơ bên ông bà nội già yếu.

Thắp nén nhang lên bàn thờ con trai, cụ ông Nguyễn Khuyến (80 tuổi, bố của anh Tân) rơm rớm nước mắt kể lại, anh Tân và chị Nguyễn Thị H (SN 1992, trú cùng xã), kết hôn rồi cùng lúc sinh đôi được hai cháu trai kháu khỉnh.

Gia đình hai bên nội ngoại đều hết sức vui mừng cho đôi vợ chồng trẻ. Tuy cuộc sống ở thôn quê không mấy khá giả gì nhưng cả hai vợ chồng đều lấy động lực từ hai đứa con để cùng cố gắng làm ăn.

Mẹ bỏ đi, hai đứa trẻ bấu víu ông bà nội già yếu khi bố mất vì TNGT- Ảnh 2.

Hai đứa trẻ mất bố phải sống dựa vào ông bà nội già yếu.

"Do Tân không có việc làm ổn định, cuộc sống càng ngày càng khó khăn nên vợ Tân xin cả nhà đi làm ăn tận miền Nam khi 2 đứa con đang còn học mẫu giáo. Sau này, Tân có kêu vợ về quê mấy lần nhưng không được. Hai đứa ly hôn sau đó ít lâu, ba bố con Tân chuyển về sống với chúng tôi", ông Khuyến nhớ lại.

Cha mất đột ngột, hai đứa trẻ Tuấn và Tài (13 tuổi) đang còn ngơ ngác, không tin vào sự thật. Mới cách đây ít ngày, chúng còn nghe lời bố dặn dò: "Các con ở nhà ngoan, nghe lời ông bà, chăm học, bố đi làm rồi sẽ về mua thật nhiều quà". Giờ đây, đứng trước bàn thờ nghi ngút khói hương, nỗi mất mát quá lớn khiến chúng lặng đi, chỉ biết nhìn trân trối vào di ảnh lạnh lẽo của người quá cố.

Ở bên cạnh ông bà, cháu Tuấn thỏ thẻ: "Con lên 3 tuổi là mẹ bỏ hai anh em con đi. Mấy năm qua thi thoảng mẹ gọi về hỏi thăm. Lúc mẹ đi chúng con còn ít tuổi nên không biết gì, giờ bố mất, mẹ không về chúng con buồn và tủi thân lắm".

Lo tương lai cho các cháu khi ông bà già yếu

Nhớ lại vụ tai nạn đã cướp đi người con trai, cụ Khuyến nước mắt lưng tròng kể: Bữa đấy là ngày 22/1, Tân bảo là có người trong xã cần người đi bốc gỗ keo trong rừng, con đi làm kiếm thêm ít tiền để mua sắm đồ cho các cháu đón năm mới.

Mẹ bỏ đi, hai đứa trẻ bấu víu ông bà nội già yếu khi bố mất vì TNGT- Ảnh 3.

Cụ Khuyến lo lắng cho hai cháu sau này ai sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng khi ông bà già yếu sống chết không biết lúc nào.

"Nó vừa đi được một lúc thì có người chạy về báo cháu bị xe gỗ đè, không biết sống chết thế nào, chúng tôi vội vàng chạy lên coi sao thì…", cụ Khuyến nghẹn ngào kể lại.

Cụ Khuyến cho biết, mấy người đi làm cùng với Tân nói lại, khi đó, Tân ở phía trên chiếc xe chỗ gỗ keo. Chiếc xe bị mất phanh nên tự trôi rồi lật nghiêng, Tân ở phía trên xe rơi xuống bị gỗ đè.

Ngồi trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, hai người già lưng đã còng, tóc bạc trắng ôm lấy hai đứa cháu tội nghiệp, mắt đỏ hoe. Điều khiến ông bà trăn trở nhất lúc này là tuổi đã cao, chẳng còn đủ sức nuôi các cháu ăn học, lớn khôn. Không biết rồi tương lai của bọn trẻ sẽ thế nào nếu một mai chẳng còn người ruột thịt bên cạnh.

Hiện tại, ông bà sống dựa vào đồng lương hưu trí ít ỏi của cụ Khuyến. Hai cháu đang tuổi ăn, tuổi học rồi mai đây ai sẽ thay ông bà nuôi các cháu?

Ông Cao Thế Vĩnh - Chủ tịch UBND xã Xuân Trạch cho biết, vừa qua trên địa bàn xã mới xảy ra vụ tai nạn khiến anh Nguyễn Văn Tân tử vong. Hoàn cảnh gia đình anh Tân hết sức khó khăn, một mình nuôi 2 con, bố mẹ làm nông đều đã nhiều tuổi.

"Đảng ủy, UBND xã đã vận động các tổ chức, cá nhân giúp đỡ gia đình nhưng chưa được nhiều. Rất mong các nhà hảo tâm chung tay chia sẻ, giúp đỡ các cháu", ông Vĩnh tha thiết kêu gọi.

Mọi sự giúp đỡ hai anh em cháu Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Minh Tài, độc giả và các nhà hảo tâm có thể gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. Nội dung: Ủng hộ hai anh em Tuấn và Tài ở Quảng Bình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.