• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Xót cảnh hai đứa trẻ mồ côi cha mẹ

19/10/2024, 07:09

Trên đường đi họp phụ huynh, cả cha và mẹ không may gặp tai nạn giao thông và tử vong. Hai đứa trẻ côi cút giờ đây chỉ còn biết nương nhờ vào bà nội già yếu, tương lai chưa biết sẽ ra sao.

Ngày định mệnh

Chúng tôi tìm về căn nhà nhỏ của hai anh em Lý Nguyễn Trọng Hiếu (SN 2016) và Lý Khôi Nguyên (SN 2018) tại thôn Lâm Trúc 1 (phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) vào những ngày giữa tháng 10. Cơn mưa đầu mùa khiến con đường dẫn vào nhà trở nên lầy lội.

Xót cảnh hai đứa trẻ mồ côi cha mẹ- Ảnh 1.

Hai anh em cháu Hiếu và Nguyên phút chốc mồ côi cả cha và mẹ trong một ngày, giờ chỉ còn biết sống nương nhờ vào bà nội.

Giữa căn nhà xập xệ, vữa tường bong tróc, hai chiếc bàn thờ đặt cạnh nhau, khói hương phảng phất khiến khung cảnh trở nên lạnh lẽo. Đó là bàn thờ của vợ chồng anh Lý Văn Thưởng (SN 1988) và chị Nguyễn Thị Tuyển (SN 1990), vừa mất vì tai nạn giao thông cách đây không lâu.

Ngồi sụp trong một góc tường nhìn ra bầu trời xám xịt, bà Ngô Thị Lập (71 tuổi, mẹ anh Thưởng) đôi mắt vô hồn, nỗi buồn sâu thẳm hiện lên trên gương mặt đầy những nếp nhăn. Đã một tháng trôi qua, song bà Lập vẫn không tin được cả hai vợ chồng đứa con mà bà yêu thương nhất đều đã ra đi. Cái ngày định mệnh ấy cứ ám ảnh tâm trí người mẹ tội nghiệp.

Bà Lập kể, vợ chồng anh Thưởng đều đi làm xa, lâu lâu mới về nhà. Sáng 15/9, vợ chồng anh chở nhau trên xe máy để đi họp phụ huynh đầu năm cho hai con. Lúc đó, bà đang ở TP.HCM để chăm con gái cũng đang bị ốm.

Do cả hai cháu học hai lớp nên khi họp phụ huynh, hai vợ chồng cùng đi. Đến gần trưa, khi cả hai trở về thì va chạm với một xe khách trên tuyến đường gần nhà. Anh Thưởng tử vong tại chỗ, còn chị Tuyển tử vong tại bệnh viện.

"Nghe tin dữ, tôi chỉ nghĩ là bị ngã bình thường, không ngờ lại nặng vậy. Khi biết tin, tôi ngã khuỵu, không còn biết trời đất gì nữa. Không ngờ, chuyến đi họp phụ huynh ấy lại là lần cuối cùng tôi được thấy hai con...", bà Lập bật khóc.

Nỗi đau không nói thành lời

Cuộc đời của vợ chồng anh Thưởng là những ngày khó khăn đến cùng cực. 8 năm trước, hai anh chị cưới nhau. Hạnh phúc vỡ oà khi lần lượt sinh ra cháu Hiếu và Nguyên. Tuy vậy, cuộc sống quá khó khăn, ở vùng quê nghèo này lại chẳng có công việc gì làm ổn định, vợ chồng anh phải khăn gói vào Nam kiếm tiền trang trải cuộc sống và nuôi hai con ăn học.

Gửi lại hai cháu cho mẹ trông nom, hai vợ chồng anh bám víu nhiều năm nơi đất khách. Hai vợ chồng dành dụm từng đồng gửi về cho bà Lập để nuôi hai con, làm ra được đồng nào, hết đồng nấy.

Dù không còn đi làm được nữa, nhưng thấy hai con vất vả, bà Lập cũng cố gắng lo cho hai cháu từ miếng ăn, giấc ngủ để các con yên tâm kiếm tiền. Gần đây, bà Lập tuổi cao sức yếu nên anh Thưởng về quê tìm việc và chăm sóc hai con cùng mẹ già. Khi công việc của chồng ở quê dần ổn định, chị Tuyển cũng vừa về quê đoàn tụ với chồng con.

"Thưởng về quê được hơn 3 tháng, còn Tuyển mới về được 6 ngày. Thấy hai vợ chồng sum vầy với con thơ, ai cũng mừng. Vậy mà ngờ đâu cơ sự lại ra thế này…", bà Lập xót xa.

Mịt mờ tương lai

Vợ chồng anh Thưởng mất đi, mọi khó khăn đè nặng lên vai bà Lập. Những ngày đi làm xa, do khó khăn nên tiền các con kiếm được cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống chứ chẳng dư giả gì. Bản thân bà cũng mang trong mình nhiều căn bệnh tuổi già, không thể làm việc kiếm tiền được nữa.

"Tội nhất là hai cháu tôi, đang học tiểu học tại trường tiểu học Hoài Thanh, giờ ba mẹ mất đi rồi, tương lai các cháu biết trông cậy vào ai. Tôi thì già yếu rồi, đâu còn làm gì được nữa.

Nhớ ngày còn sống, vợ chồng thằng Thưởng thường gọi về dặn tôi, có thế nào cũng cho hai con học hành đến nơi đến chốn để sau này đừng khổ như ba mẹ. Bây giờ tôi còn sống, còn lo được ngày nào hay ngày nấy. Chỉ sợ đến lúc tôi nằm xuống rồi, hai cháu tôi không biết làm sao", bà Lập buồn bã.

Ông Phạm Văn Chung, Phó chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn chia sẻ, hoàn cảnh của bà Lập hiện giờ rất khó khăn: "Đáng lẽ ở tuổi này, bà phải được sống nhàn nhã bên con cháu, giờ thành trụ cột để lo cho các cháu khi vợ chồng anh Thưởng đều mất đi. Chỉ mong các tấm lòng hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ để ba bà cháu vượt qua khó khăn, các cháu tiếp tục được đến trường".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh bà Ngô Thị Lập, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Quỹ Chung tay vì An toàn giao thông của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (Nội dung gửi ghi rõ: "Ủng hộ bà Lập ở Bình Định").


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.