• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Xót cảnh bé trai 10 tuổi liên tiếp mất cha mẹ do tai nạn giao thông

12/07/2023, 08:45

Mất cả bố và mẹ do tai nạn giao thông, em Lương Hữu Phước (10 tuổi ở Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) phải bám víu vào ông bà ngoại già yếu.

Em Lương Hữu Phước (10 tuổi, học sinh lớp 4B, Trường Tiểu học Nguyễn Xuân Thiều, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) chịu cảnh mồ côi cha năm 4 tuổi do tai nạn giao thông (TNGT) nay mẹ em cũng vừa ra đi mãi mãi sau một vụ TNGT.

Chồng chất nỗi đau

Ngày 11/7, PV tìm về thôn Hạ Tứ, xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ hỏi thăm người dân địa phương về gia cảnh của em Phước - cháu bé mồ côi cả bố lẫn mẹ vì TNGT.

Người dân ở đây ai cũng thương xót vì em còn quá nhỏ nhưng đã sớm mồ côi cả bố lẫn mẹ phải nương nhờ ông bà ngoại tuổi cao sức yếu.

Mồ côi bố khi vừa tròn 4 tuổi nay em Phước lại mất mẹ vì TNGT

Khi PV hỏi thăm nhà ông bà ngoại em Phước, anh Bình (thôn Hạ Tứ) chỉ tay về căn nhà cấp 4 rồi kể, bố nó mất vì TNGT năm 2018 khi đi làm về; mẹ cũng vừa mất vì TNGT vào ngày 5/7 vừa rồi.

Do ông bà nội không thể nuôi được cháu nên ông bà ngoại đón Phước về. Chúng tôi là hàng xóm láng giềng cũng hay qua lại giúp đỡ gia đình. Cuộc sống ở quê giúp nhau khi bó rau, bát gạo nhưng về lâu dài để nuôi dưỡng cháu trưởng thành thì khó cho ông bà quá.

“Ông Đặng Đình Sinh (67 tuổi, ông ngoại em Phước) mấy hôm nay vừa lo việc tang cho con gái xong lại đưa cháu Phước đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ. Sau lễ tang của mẹ, Phước bị bệnh viêm phổi phải đưa đi điều trị”, anh Bình kể.

Trong căn nhà cấp bốn hai gian tuềnh toàng chỉ có chiếc giường ọp ẹp, bộ bàn ghế cũ, ông Sinh nom già sọm hẳn đi vì phải liên tiếp gánh nỗi đau khi tai họa ập đến với gia đình.

Đưa đôi mắt già nua nhìn bức ảnh cưới của con gái, ông Sinh than thở: “Giờ tôi chẳng còn nước mắt mà khóc, chỉ lo cho cháu mất cả cha lẫn mẹ khi còn quá nhỏ, rồi cuộc đời sẽ ra sao?”.

Mới 10 tuổi, cậu bé Phước chịu cảnh mất cả bố, mẹ vì TNGT

Nhắc đến câu chuyện của gia đình, và nhất là cháu Phước, ông Sinh kể: Tôi sinh được 4 người con, đều lập nghiệp xa cả, con gái Đặng Thị Thu (SN 1987, mẹ cháu Phước) là con gái thứ 3 lấy chồng về xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc.

Năm 2012 chị Thu kết hôn với anh Lương Hữu Hoài (SN 1985 ở huyện Can Lộc). Hai vợ chồng anh Hoài, chị Thu đều là người chăm chỉ, rồi cháu Phước ra đời khiến ông bà nội ngoại hai bên vô cùng phấn khởi.

“Chúng nó chỉ cày thuê cuốc mướn, cuộc sống vất vả khó khăn lắm, nhưng luôn động viên nhau rồi con cái lớn dần sẽ đỡ khổ”, ông Sinh kể.

Nào ngờ, trong một lần đi làm thuê từ TP Hà Tĩnh về nhà ở Can Lộc, anh Hoài bị xe ô tô tải tông tử vong, để lại người vợ trẻ và đứa con thơ mới 4 tuổi.

Lo tương lai cho cháu khi ông bà già yếu

Vượt qua nỗi đau mất chồng, người mẹ trẻ gồng gánh nuôi con trong hoàn cảnh khó khăn.

“Sau khi sinh cháu Phước ít lâu, Thu phát bệnh động kinh nên khi vừa mãn tang chồng ít lâu, Thu xin phép gia đình để 2 mẹ con về sống ở nhà ngoại.

Mà số Thu khổ, gia đình bên nội cũng hoàn cảnh éo le. Thêm đó là căn bệnh động kinh sau sinh nên suốt ngày thuốc thang, nằm viện…”, bà Đặng Thị Liên (bà ngoại Phước) gạt nước mắt kể.

Éo le thay, ngày 5/7, trên đường đi làm về, chị Thu lại phát bệnh bị ngã, cả người và xe lao xuống ruộng, xe đè lên người dẫn đến ngộp thở, tử vong. Cậu bé Phước thành trẻ mồ côi.

Hiện trường vụ TNGT ngày 5/7 khiến chị Thu tử vong.

Trò chuyện với PV, thi thoảng bà Liên đưa ánh mắt buồn bã nhìn đứa cháu ngoại côi cút rồi thở dài: “Sau mấy ngày làm lễ tang mẹ, Phước phải nhập viện vì chứng viêm phổi từ bé. Hôm nay có đỡ hơn nên ông ngoại mới lên viện đón về”.

Bà Liên lo lắng khi bệnh viêm phổi phải điều trị dài ngày, tốn kém. Ông bà không có lương hưu, sống dựa vào mấy sào ruộng, vạt rau để đắp đổi qua ngày. Giờ còn sức có thể nuôi cháu nhưng mai này mất đi thì cháu Phước biết bám víu vào ai?!

Ông Nguyễn Xuân Linh - Chủ tịch UBND xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ cho biết, hoàn cảnh cháu Phước rất đáng thương. Sau khi biết mẹ cháu qua đời vì TNGT, chính quyền xã đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

“Hiện, cháu đang sống cùng ông bà ngoại già yếu, vì thế rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các nhà hảo tâm”, ông Linh nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ cháu Lương Hữu Phước (10 tuổi) xin gửi về ông Đặng Đình Sinh (thôn Hạ Tứ, xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh). Số điện thoại: 0357652598.

Độc giả cũng có thể hỗ trợ qua Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: “Ủng hộ cháu Lương Hữu Phước ở Hà Tĩnh”).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.