• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Vụ xe Thành Bưởi gây tai nạn: Hai anh em mồ côi sau đêm định mệnh

03/10/2023, 20:59

Bà Mót đưa con gái lên TP.HCM nhập học với mong muốn 3 mẹ con được ở cùng nhau. Thế nhưng cái đêm định mệnh xe khách Thành Bưởi tông xe Hải Đăng khiến bà ra đi mãi mãi, hai con thành trẻ mồ côi!

Đưa con nhập học, mẹ ra đi mãi mãi

Chúng tôi tìm về xã Đa Kai, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận thăm gia đình bà Phạm Thị Mót (SN 1978, trú xã Đa Kai), nạn nhân tử vong trong chuyến xe định mệnh trong một chiều mưa. 

Bầu trời dường như càng thêm âm u, không khí nặng nề bao trùm miền quê Đức Linh, nơi có gia đình 5 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên QL20 qua tỉnh Đồng Nai.

Trên đường đi, chúng tôi gặp cậu thanh niên tên Nam là bạn đồng trang lứa với Huyền - con gái bà Mót. "Nhà cô Mót nghèo lắm, bác trai vừa mất cách đây không lâu nên cô làm đủ nghề kiếm sống. Giờ cô mất rồi, anh em Sang - Huyền chẳng còn nơi nương tựa", giọng Nam trầm xuống.

Xót xa hai sinh viên thành trẻ mồ côi sau vụ tai nạn trên QL20 - Ảnh 1.

Nén đau thương, Sang vừa lo đám tang cho mẹ vừa đau đáu chuyện em gái đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai với đa chấn thương vùng mặt và đầu.

Vợ chồng bà Phạm Thị Mót có hai người con là Bùi Đình Sang (21 tuổi, sinh viên năm cuối ngành Xây dựng) và Nguyễn Thị Huyền (18 tuổi, vừa thi đỗ Trường Cao đẳng Tài chính ngân hàng TP.HCM). 

Hàng xóm cho biết, trước đây chồng bà Mót làm nghề giò chả, còn bà phụ chồng đi giao hàng. Số tiền kiếm được đủ nuôi bốn miệng ăn, chắt chiu qua ngày. Cuộc sống khó khăn nhưng hai vợ chồng vẫn cố gắng cho các con ăn học đến nơi đến chốn.

Những tưởng cuộc sống yên bình cứ thế trôi đi nhưng hai năm trước chồng bà Mót lâm bệnh rồi đột ngột qua đời. Trụ cột trong gia đình mất đi khiến bà cùng hai con đang tuổi ăn học rơi vào khó khăn, bế tắc. 

Bà Mót bươn chải làm đủ nghề kiếm sống như thu mua ve chai, cấy lúa, dặm lúa, gặt lúa thuê… ai kêu gì làm nấy.

Người nhà bà Mót kể lại, sáng 30/9, bà cùng con gái Nguyễn Thị Huyền đi xe khách Hải Đăng từ xã Đa Kai, huyện Đức Linh lên TP.HCM nhập học Trường Cao đẳng Tài chính ngân hàng TP.HCM.

Sau vụ tai nạn kinh hoàng giữa xe Thành Bưởi và xe Hải Đăng, cả hai mẹ con được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Định Quán sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tiếp tục điều trị.

Bà Mót nhập viện trong tình trạng hôn mê, sốc mất máu do chảy máu từ vết thương ở đầu, dập phổi trái, gãy cột sống với tiên lượng xấu và tử vong sau đó 1 ngày.

Người mẹ bỏ đi mãi mãi sau vụ TNGT thảm khốc còn Huyền vẫn đang phải tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai với nửa mặt trái sưng to, thâm tím.

BS CKII Nguyễn Xuân Hoàng, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, bệnh nhân Huyền bị tụ máu dưới màng cứng bán cầu phải, xuất huyết não thất, gãy xương hàm mặt, bị vết thương hở cẳng chân. Các bác sĩ đã xử trí khâu vết thương và phối hợp với Khoa Răng hàm mặt, Ngoại thần kinh tiếp tục điều trị cho bệnh nhân.

Nằm trong bệnh viện, những giọt nước mắt nối nhau lăn dài trên gương mặt vẫn còn sưng tím, cô bé nghẹn ngào bởi không thể về thắp cho mẹ nén nhang. Buồn hơn nữa, dường như đường lên giảng đường trường cao đẳng với em trở nên xa xôi hơn bao giờ hết. 

Vừa mất cha 2 năm trước, giờ đây mẹ lại ra đi mãi mãi sau chuyến xe định mệnh, hai anh em Huyền thành trẻ mồ côi.

Cần sự chung tay của cộng đồng

Căn nhà cấp 4 cũ kỹ, xập xệ nằm khuất dưới những tán cây bao trùm không khí tang thương. Trong nhà không có tài sản gì đáng giá ngoài góc học tập nhỏ, bộ bàn ghế đã phai màu.

Bên cạnh bàn thờ người cha vừa tàn nhang khói, người thân lại phải dọn khu vực giữa nhà, kê thêm bàn để làm lễ tang cho bà Mót.

Xót xa hai sinh viên thành trẻ mồ côi sau vụ tai nạn trên QL20 - Ảnh 3.

Sang giờ đây là trụ cột của gia đình, thay mẹ lo cho em gái.

Ông Phạm Minh, em trai bà Mót cho biết đáng lẽ ngày thứ hai (2/10) là ngày nhập học của Huyền. Con gái mới lớn, một mình lên thành phố không an tâm, bà Mót sắp xếp công việc đưa con đi.

"Không ngờ ngày đưa con đến trường là ngày chị tôi ra đi mãi mãi...", ông Minh khóc nghẹn không nói nên lời.

"Khi tai nạn xảy ra tôi đang ở TP.HCM liền chạy xuống Đồng Nai, những người anh em cũng từ tỉnh Bình Thuận tức tốc chạy về bệnh viện lo cho chị và cháu. Giờ chị mất chỉ còn cháu, mong cháu sớm khỏe lại, bình tâm để bước tiếp những ngày tháng sau này".

Một người thân trong gia đình kể, bà Mót thường hay chia sẻ chuyện học hành, công việc làm thêm của cậu con trai tên Sang như một niềm tự hào. 

Bà có ý định khi Huyền vào TP.HCM học tập sẽ vào ở cùng hai con để tiện chăm sóc rồi kiếm việc gì làm nuôi hai con ăn học, mẹ con quây quần cùng nhau. Ba mẹ con nương tựa chờ ngày Sang ra trường, kiếm việc làm để cùng mẹ phụ lo cho Huyền. 

"Bao nhiêu dự định, kế hoạch tan biến như bong bóng xà phòng. Sau chuyến xe định mệnh ấy, hai anh em giờ đây bỗng mồ côi cả cha lẫn mẹ", nói tới đây người thân của bà Mót vội gạt nước mắt, cổ họng như nghẹn ứ.

Xót xa hai sinh viên thành trẻ mồ côi sau vụ tai nạn trên QL20 - Ảnh 4.

Em Nguyễn Thị Huyền hiện vẫn đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Đứng ra lo việc hậu sự cho mẹ, cậu sinh viên năm cuối Bùi Đình Sang cố gắng giữ vẻ rắn rỏi nhưng trong quầng mắt sâu thẳm ấy chất chứa bao nỗi âu lo. 

Sang cho biết ba mẹ con đã có dự định cho một tương lai sum vầy nên mấy ngày trước Sang dọn dẹp đồ đạc, sắp xếp lại nhà trọ để đón mẹ và em vào ở cùng. 

"Mẹ nói sẽ dẫn em Huyền vào cùng ở trọ, hai anh em đi học, cháu cũng đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Mẹ ban ngày kiếm việc làm thêm để lo cho hai anh em vì dạo này công việc ở quê cũng ít, thu nhập không đủ trang trải cuộc sống. 

Vậy mà chưa một ngày được ở cùng nhau trong căn nhà trọ nhỏ ấy, mẹ đã bỏ tụi con mà đi…", Sang nói trong tiếng nấc, ánh mắt buồn thẳm ngước nhìn di ảnh mẹ.

Xót xa hai sinh viên thành trẻ mồ côi sau vụ tai nạn trên QL20 - Ảnh 5.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc, xe Hải Đăng bẹp dúm phần đầu.

Ông Lê Văn Bảo, Phó chủ tịch UBND xã Đa Kai cho biết, gia đình bà Mót ở địa phương sống hòa đồng, được nhiều người quý mến. Chồng mất hơn hai năm nay, bà Mót phải làm nhiều nghề để lo cho hai con. 

"Dù cuộc sống khó khăn nhưng bà vẫn gắng cho con ăn học đàng hoàng. Hai cháu thương mẹ nên rất ngoan. Giờ bà ấy mất rồi, mong là hai anh em vẫn cố gắng nương tựa vào nhau, học tập tốt để không phụ lòng mẹ", ông Bảo nói.

Gánh chịu nỗi đau đớn cả về thể xác và tinh thần sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc, anh em Sang - Huyền rất cần sự sẻ chia, đồng hành, giúp đỡ của cộng đồng để vững bước trong chặng đường phía trước.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Hà Nội (Nội dung ghi rõ ủng hộ anh em Sang và Huyền – Bình Thuận).

Vụ tai nạn trên QL20: Khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế xe Thành BưởiVụ tai nạn trên QL20: Khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế xe Thành Bưởi

Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Hoàng Văn Tính, lái xe của Thành Bưởi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.