• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Chung tay vì ATGT

Vụ xe tải đâm nhà dân ở Quảng Ngãi: Con gái ngã quỵ khi nhận tin mẹ tử vong

Chung tay vì ATGT

Vụ xe tải đâm nhà dân ở Quảng Ngãi: Con gái ngã quỵ khi nhận tin mẹ tử vong

22/07/2023, 20:08

Nhận tin mẹ bị xe tải tông tử vong khi đang bán chè rong, con gái bà Ngọt ngã quỵ rồi ngất lịm.

Nỗi đau trên đường mưu sinh

Phóng viên theo con đường từ tỉnh lộ 624C men bờ kênh thủy lợi rộng hơn sải tay dẫn về chân núi ở khu Đá Bàn, tổ dân phố 3, thị trấn Mộ Đức, Quảng Ngãi - nơi có mái ấm của mẹ con bà Trần Thị Ngọt và con gái Nguyễn Thị Thủy (26 tuổi).

Nhưng giờ mái ấm ấy đã không còn khi bà Ngọt đột ngột qua đời sau vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra chiều ngày 21/7.

Nỗi đau bao trùm căn nhà nhỏ dưới chân núi khu Đá Bàn

Đó là căn nhà cấp 4 trống trơn, không có gì đáng giá ngoài bộ bàn ghế inox và cái tủ lạnh nhỏ mà hai mẹ con bà tằn tiện lắm mới sắm được.

Ngồi bên chiếc quan tài đặt giữa nhà, chị Thủy cho biết, buổi sáng ngày xảy ra sự việc, chị đi bán hàng thuê cho một cửa hàng quần áo, khi đó bà Ngọt đang chuẩn bị ngâm đậu, nấu nước để nấu xong nồi chè rồi tranh thủ đi làm thuê. Sau đó, tầm trưa, bà Ngọt mới chở chè xuống trung tâm huyện đi bán dạo.

“Cũng như mọi ngày, hai mẹ con chào nhau rồi mỗi người mỗi việc đến tối khuya mới gặp nhau, ngồi bên nhau ăn bữa cơm. Nhà đã vắng người vậy mà mẹ cũng bỏ con đi. Mẹ ơi!”, kể đến đây chị Thủy bật khóc.

Hôm ấy đang làm, chị Thủy thấy điện thoại đổ chuông, bật máy nghe thì chị như chết lặng khi nhận tin báo. Chị ngã quỵ trên nền nhà cửa hàng, phải mất gần 10 phút sau mới tỉnh. Lập tức, chị chạy vội đến nơi mẹ gặp nạn.

Chị Thủy nấc nghẹn trước nỗi đau mất mát quá lớn.

“Mỗi ngày mẹ bán một nồi chè thu nhập chưa đến 200.000 đồng, mẹ tằn tiện, tích góp để phòng lúc đau ốm. Từ ngày em có chồng, có thêm mụn con nhà cửa vui hơn, mẹ đùa với cháu, dặn dò đủ thứ. Mới tối hôm trước, mẹ còn hứa vui với cháu ngoại là làm có tiền sẽ dẫn con đi siêu thị chơi, cả nhà vui vẻ cười nói, vậy mà giờ mẹ không còn trên cõi đời này nữa rồi”, chị Thủy nức nở.

Ngồi cạnh bên, bà Nguyễn Thị Hòa hàng xóm cho biết, bà Ngọt bán chè dạo hơn 10 năm qua. "Nắng cũng như mưa, chị ấy đều nấu chè bỏ vào thùng xốp rồi chở xuống thị trấn cho lên xe đẩy, đẩy đi bán dạo. Chị sống hòa đồng ai cũng thương, cũng quý. Cuộc sống vốn đã khó khăn, bệnh tật đầy người vậy mà ra đi thương tâm quá!", bà Hoà nghẹn giọng.

Cuộc sống nhiều bất hạnh

Gần 30 năm trước, bà Ngọt kết hôn cùng một người đàn ông ở địa phương và có với nhau hai người con. Thế nhưng, cuộc sống khó khăn, người chồng rời bỏ ba mẹ con bà để theo người phụ nữ khác khi cô con gái Nguyễn Thị Thủy chưa đầy 5 tuổi.

Từ đó, đã hơn 20 năm qua một mình bà Ngọt vừa làm mẹ vừa làm cha cáng đáng cả gia đình để lo cho các con. Người đàn bà có dáng hình nhỏ bé ngày đẩy xe chè đi bán, tối vào quán cơm phụ kiếm tiền nuôi con.

Bà con lối xóm, bạn bè đến viếng đám tang người phụ nữ chịu thương chịu khó

Thương con gái nghèo khó, cha bà họp gia đình và quyết định đưa cả ba mẹ con về nhà sinh sống. Có cha mẹ đỡ đần, chăm các cháu, bà Ngọt có thời gian nhiều hơn để đi làm kiếm tiền nuôi con.

Cuộc sống khốn khó cũng dần tạm qua đi nhưng mùa mưa lũ năm 2013, nước lũ từ thượng nguồn đổ mạnh về, cả khu vực nơi bà đang sống chìm trong biển nước. Trong một phút bất cẩn, cậu con trai lớn của bà không may xảy chân rơi xuống vùng nước chảy xiết, tử vong sau đó.

Người mẹ đơn thân như chết lặng trước mất mát quá lớn. Bà lâm bệnh nặng mấy tháng trời, đi nhiều bệnh viện mới chữa khỏi.

Thời gian trôi qua, nỗi đau mất con cũng dần nguôi ngoai, với số tiền tiết kiệm được và tiền bà con lối xóm phúng điếu đám tang con trai, hai mẹ con bà Ngọt xin phép cha mẹ được ra ở riêng vì cha mẹ già cũng khó khăn.

“Chị ấy dựng căn nhà nhỏ để hai mẹ con sinh sống. Chị lấy nghề bán chè làm nghề chính để nuôi con. Mấy năm trước cháu Thủy có gia đình, rồi có con, chị ấy vui lắm. Chị bảo còn sức thì ráng làm để phụ vợ chồng Thủy lo cho cháu. Ngờ đâu vụ tai nạn thương tâm đã cướp mất chị tôi. Cháu tôi không có cha giờ lại mồ côi mẹ. Thương quá chị ơi!”, ông Trần Thanh Nhàn, em trai bà Ngọt xúc động.

Chị Thủy thắp nén hương tưởng nhớ mẹ.

Ông Phạm Ngọc Lân, Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức cho biết, hoàn cảnh gia đình bà Ngọt thuộc diện khó khăn và năm nào địa phương cũng hỗ trợ quà vào các dịp lễ, tết. Gia đình cha mẹ chị ấy và anh em cũng không khá giả gì.

“Hay tin bà Ngọt gặp nạn, địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình vượt qua nỗi đau mất mát”, ông Lân cho hay.

Trước đó, vào khoảng 14h35 ngày 21/7, trên QL1 đoạn qua tổ dân phố 1, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng khi một xe ô tô tải loại 1,2 tấn lưu thông theo hướng Bắc - Nam mất lái lao vào nhà dân bên đường. Bà Ngọt là một trong hai người tử vong trong vụ tai nạn thương tâm này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.