• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Vợ Phó trưởng tàu tử nạn khản giọng gọi tên chồng

20/02/2017, 22:55
image

Chị Hồng-vợ Phó trưởng tàu tử nạn trong vụ tai nạn đường sắt chiều 20/2 khản giọng gọi tên chồng trong đau đớn.

16901636_1215251381922920_716364430_n

Chị Hồng-vợ Phó trưởng tàu tử nạn trong vụ tai nạn đường sắt chiều 20/2 khản đặc giọng gọi tên chồng trong đau đớn.

Nhận được hung tin, 21h15 phút tối nay (20/2), chị Hồng đã cùng chị gái và gia đình đi máy bay từ Hà Nội vào Huế và đến ngay hiện trường.

Vừa đến, chị đã khản giọng gọi chồng: "Mình ơi sao bảo đi rồi về với vợ con em. Sao mình đi đột ngột thế. Em điện họ bảo anh đang ngủ mà"... khiến ai chứng kiến cũng thấy đau lòng.

Theo anh Vũ Thanh Minh, Trưởng tàu SE2, anh Phạm Hồng Phượng là người hiền lành, tận tâm với công việc, đoàn kết cùng anh em. Bản thân anh Phượng có 10 năm kinh nghiệm phó tàu phụ trách an toàn. Trong đó, có 6 năm gắn bó trên các chuyến tàu với anh Minh.

Được biết, anh Phượng hiện có 2 con nhỏ, sống Tại Hà Nội, gia cảnh còn nhiều khó khăn.

Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, thăm hỏi gia đình nạn nhân Phó tàu phụ trách an toàn tử nạn, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng đã yêu cầu các đơn vị chức năng, ngành Đường sắt chăm lo đời sống chính sách tốt nhất cho gia đình anh Phượng, hỗ trợ gia đình vượt qua nỗi đau thương này. "Anh Phượng tử nạn khi đang làm nhiệm vụ với tinh thần, nhiệt huyết cao nhất cho công việc", ông Hùng nhấn mạnh.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, lúc 14h40 ngày 20/2, tàu khách SE2 do đầu máy 906 kéo, khi đến Km 738+245 (đường ngang phòng vệ bằng biển báo) khu gian Lăng Cô – Cầu Hai, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh, thuộc xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) đã va chạm với xe ô tô tải chở đá BKS 75C - 026.91. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, đầu máy và 3 toa xe bị đổ, 3 toa xe bị trật bánh. Ô tô tải bị hư hỏng nặng.

Danh tính 3 người tử vong được xác định là Lê Bá Dũng (SN 1979), Lê Văn Thuấn (cùng trú thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên – Huế) là lái và phụ xe tải BKS 75C – 026.91. Người còn lại là anh Phạm Hồng Phượng, Phó tàu trưởng tàu SE2.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.