• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Tương lai mờ mịt của bốn đứa trẻ mồ côi cha mẹ

09/07/2023, 09:30

Bố mất sớm vì gặp nạn lúc đi biển, nay mẹ chẳng may qua đời sau vụ tai nạn giao thông, bốn anh em chưa biết bấu víu vào đâu, tương lai mờ mịt.

Bà 71 tuổi cưu mang đàn cháu

Đó là bốn anh em Nguyễn Đậu Thế Bảo (15 tuổi), Nguyễn Đậu Cẩm Tú (14 tuổi), Nguyễn Đậu Cẩm Ly (12 tuổi) và Nguyễn Đậu Cẩm Vy (10 tuổi, ở thôn Tân Thành, xã Quỳnh Lập, thị xã (TX) Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An).

Bà Phú thẫn thờ bên 2 cháu Cẩm Tú và Cẩm Ly.

“Người ta nói mất bố thì còn mẹ, đằng này các cháu tôi không còn ai bên cạnh nữa rồi…”, bà Trần Thị Phú (71 tuổi) nức nở khi nghe chúng tôi hỏi chuyện gia đình con trai.

Nói trong nước mắt, bà Phú kể, anh Nguyễn Thế Chương (SN 1982) là con trai độc nhất trong gia đình. Năm Chương lên 12 tuổi thì bố mất vì bạo bệnh. Nhà nghèo, lại chỉ còn một mình mẹ nên học hết cấp 2 anh xin ở nhà theo các chú, các bác phụ nghề biển.

Đến năm 2005, anh cưới chị Đậu Thị Thủy (SN 1986, ở cùng trong thôn), rồi dần dà sinh được 4 đứa con. Ngày ngày, chồng đi biển kiếm tiền, vợ ở nhà chăm nuôi mẹ già cùng 4 con nhỏ.

Ngờ đâu, năm 2015, trong một chuyến đánh bắt ở Quảng Trị, anh Chương không may gặp tai nạn lao động tử vong. Lúc này, chị Thủy chỉ mới 30 tuổi, con trai đầu mới lên 7 tuổi, còn con gái út chỉ mới hơn 1 tuổi.

Nén đau thương, chị Thủy gắng gượng đứng dậy làm chỗ dựa cho mẹ già và các con thơ. Để có tiền trang trải cuộc sống, hàng ngày chị Thủy dậy sớm ra cảng cá, nơi các con tàu vừa cập bến để mua cá cơm, về phơi khô mang đi bán lại. Thu nhập bữa có bữa không, nhưng bà cháu, mẹ con có nhau.

Vậy mà, số phận trớ trêu vẫn chưa chịu buông tha cho gia đình và 5 bà cháu bà Phú. Khoảng 16h15 ngày 15/3/2023, chị Thủy điều khiển xe máy chở cá cơm khô từ nhà vào chợ Giát (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) để bán cho khách.

Khi xe đang lưu thông trên QL1A, đoạn qua địa phận xã Quỳnh Văn (huyện Quỳnh Lưu), bất ngờ bị một chiếc xe đầu kéo chạy cùng chiều tông phải, tử vong tại chỗ.

Chị Thủy ra đi đột ngột, để lại 4 đứa con nhỏ cùng người mẹ chồng già yếu.

“Thân tôi già yếu, giờ như ngọn đèn trước gió, tắt lúc nào không hay. Nghĩ đến tương lai phía trước của 4 đứa cháu nội mà xót xa vô cùng. Sao số kiếp gia đình tôi lại bất hạnh thế này…”, bà Phú nghẹn ngào.

Cần sự quan tâm của xã hội

Chị Thuỷ gặp TNGT tử vong khi trên đường mang cá cơm khô từ Hoàng Mai ra Quỳnh Lưu bán.

Theo bà con lối xóm, vợ chồng anh Chương, chị Thủy có tiếng hiền lành và tần tảo làm ăn. Sau nhiều năm làm thuê tích cóp được chút ít vốn liếng, năm 2014, vợ chồng mạnh dạn vay mượn thêm 2 tỷ đồng, chung vốn đóng tàu cá hơn 5 tỷ đồng để vươn khơi bám biển. Tàu vừa đưa vào sử dụng được một năm, nợ chưa kịp trả thì người chồng đột ngột qua đời.

Bà Trần Thị Len (bác họ anh Chương) kể, suốt gần chục năm qua, kể từ ngày chồng mất, chị Thủy một mình sớm khuya chăm mẹ chồng già yếu, nuôi dạy các con và kiếm tiền trả nợ thay chồng. Khó khăn, vất vả và chưa một ngày được nghỉ ngơi nhưng Thủy không một lời than thở; mệt mỏi cũng không dám khóc, sợ các con thấy.

“Người tốt vậy mà sao ông trời nỡ bắt đi, rồi các cháu tôi sẽ sống thế nào đây…”, bà Len bỏ dở câu nói, nghẹn ngào như trách số phận không công bằng với các cháu mình.

Khi được hỏi về dự định tương lai, cháu Nguyễn Đậu Cẩm Ly (12 tuổi) chỉ biết cúi mặt lắc đầu. Chị gái Nguyễn Đậu Cẩm Tú (14 tuổi) cho hay: “Sau khi xong xuôi tang lễ cho mẹ, anh Bảo quay vào TP Vinh để vừa học nghề và học văn hoá, cuối tuần mới về. Ba chị em ở nhà với bà, ở quê nhưng không có ruộng, cháu cũng không biết làm thêm việc gì”.

Nói về gia đình bà Phú, một cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai không khỏi xót xa: “Chồng mất sớm, chị Thủy trở thành trụ cột gia đình, một mình nuôi dạy 4 con nhỏ và phụng dưỡng mẹ chồng già yếu. Giữa bộn bề lo toan và vất vả mưu sinh nhưng chị luôn sống hòa đồng, năng nổ, nhiệt tình giúp đỡ bà con lối xóm và mọi người xung quanh. Ấy vậy mà số phận lại quá khắc nghiệt với gia đình chị”.

Ông Nguyễn Văn Nho, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai cho biết thêm, sự ra đi đột ngột của chị Thủy để lại đau thương, mất mát rất lớn cho gia đình, đặc biệt là 4 cháu nhỏ.

“Ngay sau khi sự việc xảy ra, địa phương đã đến gia đình động viên thăm hỏi, đồng thời giao các tổ chức, đoàn thể kêu gọi sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm. Tuy nhiên, để cuộc sống của 4 cháu bớt phần khó khăn, rất cần sự quan tâm nhiều hơn nữa của toàn xã hội”, ông Nho bỏ ngỏ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh 4 anh em Nguyễn Đậu Thế Bảo, Nguyễn Đậu Cẩm Tú, Nguyễn Đậu Cẩm Ly và Nguyễn Đậu Cẩm Vy, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: “Ủng hộ 4 anh em Nguyễn Đậu Thế Bảo, ở xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai, Nghệ An”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.