• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Từ trụ cột gia đình thành phế nhân sau tai nạn

21/04/2024, 07:09

Lưu Ngọc Sáng (29 tuổi, ngụ ấp Trường Thọ B, xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) từng mơ ước làm được thật nhiều tiền, mua đất cho cha trồng cây ăn trái, cất căn nhà thật đẹp cho mẹ…

Nhưng giờ, những ước mơ đã tắt. Anh chỉ mong có phép màu nào đó giúp mình đi lại bình thường.

Tai nạn bất ngờ

Cứ mỗi sáng, bà Lê Thị Ninh lại phải gọi con dâu Nguyễn Thị Thu Liên (vợ của Sáng) phụ mình đỡ Sáng vào nhà vệ sinh. 

Bà cho hay, con trai không thể tự làm gì được, hai chân của Sáng vẫn chưa có cảm giác. 

"Hai cánh tay có đỡ hơn, nhưng cũng chỉ lúc lắc đôi chút…", bà Ninh buồn rầu nói.

Từ trụ cột gia đình thành phế nhân sau tai nạn- Ảnh 1.

Sáng phải nằm cả ngày vì đôi chân mất cảm giác, không đi lại được.

Hơn một năm trước, vào chiều 18 tháng Chạp năm 2023, Sáng từ công trình xây dựng ở Cần Thơ chạy gấp về nhà, định phụ vợ và cha mẹ dọn dẹp, chuẩn bị đón Tết.

Lúc đó tầm 18h nhưng trời đã tối, đèn xe hỏng chưa kịp thay, đường lại không có đèn nên mắt nhắm mắt mở, Sáng lao xe tông thẳng vào chiếc xe gắn máy 50 phân khối của cô gái đi ngược chiều. 

Oái oăm thay, chiếc xe máy này cũng bị hỏng đèn trước đó.

Tỉnh dậy, Sáng thấy mình nằm ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. 

Bác sĩ xác định, Sáng bị gãy đốt sống cổ, dập tủy. Thật may, cô gái kia chỉ bị xây xước nhẹ, khâu vài mũi.

Nằm điều trị 9 ngày, Sáng được chuyển sang Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ điều trị tiếp. 

Hơn 3 tháng sau, chi phí thuốc thang cho Sáng đã hơn 100 triệu đồng. Kiệt quệ, không còn vay mượn đâu được, vợ chồng bà Ninh cùng con dâu ngậm ngùi đưa Sáng về nhà.

Nhìn cảnh con trai nằm liệt giường như người vô tri, đêm nào bà Ninh cũng thức trắng rồi khóc vì thương. 

Suy nghĩ nhiều, không lâu sau bà mắc bệnh về thần kinh. Điều trị hơn một tháng ở Bệnh viện Tâm thần Cần Thơ, bà bớt bệnh. Trước đó, nhiều người đã nghĩ bà sẽ trở thành phế nhân.

"Giờ vẫn còn nợ hơn 50 triệu đồng. Gia đình lại chỉ có cái nền nhà, không có đất canh tác, không biết kiếm đâu ra tiền châm cứu, điều trị tiếp cho Sáng, mỗi đợt điều trị phải tốn hơn 8 triệu đồng", bà Ninh sụt sùi kể.

Mơ một phép màu

Nhà chỉ còn hai chiếc xe gắn máy cà tàng để chồng bà Ninh đi làm, vợ Sáng đưa con đi học. 

Xe của Sáng, sau tai nạn bán được 4 triệu đồng, không thấm vào đâu so với tiền thuốc thang.

Từ trụ cột gia đình thành phế nhân sau tai nạn- Ảnh 2.

Căn nhà này, Sáng làm ở TP.HCM gửi tiền về xây dần. Đến khi hoàn thành, Sáng gặp tai nạn.

Ở nhà, Sáng lúc thì nằm trên giường, lúc được bế xuống ngồi dựa trên xe lăn cả ngày. Bà Ninh cũng bệnh tới bệnh lui, chỉ quanh quẩn ở nhà không biết làm gì ra tiền. 

Vợ của Sáng cũng vậy, do còn phải lo cho hai con gái, đứa lớn mới 8 tuổi nên cũng không thể đi lao động kiếm tiền.

Ba của Sáng đã 51 tuổi, hơn một năm qua phải đi làm thợ hồ nuôi cả nhà. 

Ngày nào có việc, ông kiếm được 300.000 đồng để bà Ninh xoay xở. Nhưng không phải lúc nào công việc cũng thuận lợi.

"Thương hoàn cảnh gia đình khó khăn, một người bà con vừa cho gia đình thuê mảnh vườn thời hạn 10 năm với giá rẻ, tôi loay hoay trồng trọt cả ngày, hy vọng sắp tới có thứ gì đó bán được", chồng bà Ninh cho biết.

Ngồi tựa vào xe lăn, ánh mắt vô hồn, Sáng buồn rầu cho biết: "Giờ tôi là gánh nặng của cả nhà. Chứ trước đó, mỗi ngày tiền công của tôi cũng được 380.000 đồng, đủ rau cháo cho cả nhà. 

Giờ tôi chỉ mong một phép màu, đôi chân có thể lành lặn lại, tôi sẽ đi làm để phụ giúp gia đình", Sáng nói.

Bà Ninh cho hay: "Giờ tới đâu hay tới đó, chứ cả nhà chẳng biết tính sao. Bệnh của Sáng không điều trị thì làm gì dám nghĩ đến việc đi lại bình thường được".

Theo ông Nguyễn Văn Khang, Trưởng ấp Trường Thọ B, xã Trường Long, hoàn cảnh gia đình bà Ninh rất khó khăn. Bà con trong ấp thương tình, cũng đã hỗ trợ, động viên nhưng chẳng đáng là bao.

Một lãnh đạo UBND xã Trường Long cũng cho hay: "Xã cũng đã có trợ cấp nhưng rất ít ỏi, không thấm vào đâu. 

Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm trên cả nước chung tay giúp đỡ để Sáng có tiền trị bệnh, gia đình vơi bớt khó khăn’.

Mọi sự ủng hộ, chia sẻ hỗ trợ của bạn đọc cho trường hợp anh Sáng xin gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: "Ủng hộ gia đình anh Lưu Ngọc Sáng ở Cần Thơ").

Hoặc bạn đọc có thể liên hệ hỗ trợ trực tiếp qua anh Sáng (SĐT: 0932.190297), ấp Trường Thọ B, xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.