• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
CSGT kể chuyện

Truy đuổi 10km bắt tên trộm xe máy

16/03/2017, 18:38

Khi thấy đối tượng trộm xe máy đang bỏ chạy, Trung úy Phan Văn An không ngần ngại tăng tốc truy đuổi.

8

Trung úy Phan Văn An

Dù một mình mặc thường phục đi xe máy, nhưng khi thấy đối tượng trộm xe máy đang bỏ chạy, Trung úy Phan Văn An (SN 1990), Đội CSGT Công an huyện Anh Sơn không ngần ngại tăng tốc truy đuổi. Sau gần 10km rượt đuổi, tên trộm liều lĩnh đã bị bắt giữ.

Trung úy Phan Văn An kể: Trưa 5/3, khi tôi đi xe máy hóa trang, mặc thường phục tuần tra trên tuyến QL7 đoạn qua thị trấn Anh Sơn thì bất ngờ gặp một thanh niên đi xe Nouvo LX đội MBH màu đỏ đi nhanh từ đường nhánh ra QL7. Tiếp đó, nghe thấy tiếng người dân tri hô: “Cướp! Cướp!”, đoán rằng đối tượng vừa vượt qua mình là kẻ cướp nên tôi đã ra tín hiệu cho đồng đội đang đi trên xe tuần tra phối hợp truy đuổi.

Bản thân Trung úy An lúc này đang đi xe máy một mình, liền quay xe tăng ga đuổi theo. Lúc này, trên tuyến QL7 có rất nhiều phương tiện, đặc biệt là xe tải chở vật liệu xây dựng. Thế nhưng, biết bị truy đuổi, nên tên trộm vẫn liều lĩnh tăng ga bỏ chạy với tốc độ kinh hoàng.

May mắn sau khoảng 6km truy đuổi, xe đến đoạn đường cong cua, đối tượng phải giảm tốc độ nên Trung úy An đã nhanh chóng vượt lên áp sát xe đối tượng. Khi bị chặn đầu, đối tượng phanh xe đột ngột định quay đầu vòng lại thì Trung úy An đã quật ngã đối tượng. Cùng lúc, hai đồng nghiệp cũng kịp đến cùng với người dân hỗ trợ khống chế nghi can.

Trung úy An cho biết: Bị đưa về cơ quan công an cùng tang vật là chiếc xe máy vừa ăn trộm, tên cướp thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi. Đối tượng khai tên Trần Văn Nguyên (20 tuổi, sinh viên đang theo học ở TP Vinh) do mượn xe của bạn đi cầm đồ và cờ bạc hết tiền không có tiền chuộc. Khi về quê thấy người dân để xe máy hớ hênh nên ăn cắp.

Nạn nhân bị cướp là chị Phạm Thị Nhung (SN 1992, trú tại khối 6, thị trấn Anh Sơn) chị kể, buổi trưa chị để xe máy BKS 37M- 056.94 trước sân nhà khi quay ra thì phát hiện một thanh niên phá khóa xe phóng ra QL7 xuôi về hướng huyện Đô Lương. Phát hiện sự việc, chị Nhung đã hô hoán và cùng mọi người truy đuổi. May mắn có sự giúp sức của lực lượng CSGT, đặc biệt là Trung úy An mà chị Nhung đã giữ lại được chiếc xe.

Được biết, Trung úy An mới về đội công tác được 3 năm, nhưng không ít lần tham gia truy đuổi các đối tượng trộm cắp. Năm 2014, anh cùng đồng đội đã truy đuổi các đối tượng suốt quãng đường 15km, sau đó lại cắt rừng gần 1km để bao vây tóm gọn cả hai đối tượng trộm cắp. Sau lần ấy, Trung úy An và Đội CSGT huyện Anh Sơn đã được Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, khen thưởng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.