• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Tột cùng nỗi đau vụ tai nạn thảm khốc trên cầu Thuận Phước

15/07/2015, 05:32

5 người thương vong, trong đó một gia đình mất cả bố mẹ, gia đình còn lại người mẹ ra đi vĩnh viễn.

13

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia thăm hỏi các nạn nhân vụ TNGT tại bệnh viện ngày 14/7

5 người thương vong, trong đó một gia đình mất cả bố mẹ, gia đình còn lại người mẹ ra đi vĩnh viễn, trong khi hai đứa con thơ đang giành giật sự sống đầy mong manh tại Bệnh viện Đà Nẵng. Nỗi đau, mất mát, hậu quả TNGT quá lớn với người ở lại... 

Tột cùng nỗi đau

Tang thương bao trùm cả con hẻm đường Lê Tấn Trung (Sơn Trà, Đà Nẵng) dẫn vào nhà chị Lê Thị Vân Khánh (nạn nhân tử vong trong vụ TNGT trên cầu Thuận Phước chiều 13/7 - PV). Cỗ quan đặt trước căn nhà giản dị. Màu vàng thấm đẫm nỗi tang thương. Anh Trần Hải Văn Nam (chồng chị Khánh) gần như ngã quỵ, đôi mắt đỏ ngầu, khô lệ. Gần ngày nay, anh chạy đôn đáo lo tang ma cho người vợ xấu số. Thỉnh thoảng, anh lấy điện thoại gọi vội cho người thân đang trực ở Bệnh viện Đà Nẵng, mong tin tốt lành đến với hai con nhỏ để qua cơn nguy kịch.

Chiều qua (14/7), đại diện Báo Giao thông hỗ trợ 13 triệu đồng trích từ Quỹ “Chung tay vì ATGT” của báo cho gia đình anh Trần Hải Văn Nam (7 triệu đồng) và gia đình ông Đinh Công Tráng (6 triệu đồng).

Báo Giao thông kêu gọi tấm lòng hảo tâm của các tập thể, cá nhân chung tay ủng hộ gia đình anh Trần Hải Văn Nam và gia đình ông Đinh Công Tráng vượt qua nỗi đau sau tai nạn.

Mọi sự ủng hộ xin gửi qua tài khoản Báo Giao thông: Số 102010001764880 tại Ngân hàng TMCP Công thương VN - Chi nhánh Hà Nội (Nội dung gửi: ủng hộ gia đình anh Trần Hải Văn Nam và gia đình ông Đinh Công Tráng). Hoặc gửi trực tiếp tại Tòa soạn Báo Giao thông, 18 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội; Văn phòng Đại diện Báo Giao thông tại miền Trung, 357 Nguyễn Lương Bằng, TP Ðà Nẵng - Liên hệ ông Nguyễn Xuân Huy, Trưởng đại diện, ĐT: 0989886178.

17h chiều 13/7 định mệnh, chị Khánh sang nhà ngoại đón hai con Trần Khánh Linh (6 tuổi) và Trần Trọng Minh (9 tuổi). Khi đến cầu Thuận Phước thì bất ngờ bị xe ô tô chạy cùng chiều đâm từ phía sau, hất ba mẹ con từ đường cầu xuống dưới đất với độ cao 30 m. Người mẹ tử vong tại chỗ, còn hai cháu đều trọng thương, trong đó, cháu Minh gãy cả chân và tay, nhập viện trong trạng thái nguy kịch, giờ vẫn còn hôn mê. “Anh Nam giờ như người mất hồn. Chắc chẳng đủ sức vừa lo tang ma, vừa chăm sóc hai con nhỏ nguy kịch”, chị Trương Thị Vân Anh, dì hai cháu Linh, Minh nói trong nước mắt.

Theo người nhà anh Nam, anh gặp chị Khánh ở Huế cách đây khoảng chục năm và bén duyên vợ chồng. Anh Nam vào công tác tại vùng 3 hải quân nên hai vợ chồng cùng khăn gói vào Đà Nẵng. Chị Linh theo nghề kế toán, gia cảnh chẳng mấy khá giả.

Chiều qua (14/7), khi PV đến nhà vợ chồng ông Đinh Công Tráng và bà Trịnh Thị Thái (hai vợ chồng cùng tử nạn) trên con hẻm đường Trần Cao Vân (Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng) bao trùm màu trắng tang tóc. Cỗ quan hai vợ chồng như kín lối ra vào. Tiếng khóc thương của người thân chìm trong đau đớn.

Bà Trần Thị Na, hàng xóm bùi ngùi: “Từ tối qua đến giờ cả xóm như không ngủ, ai cũng thương tiếc cho vợ chồng xấu số. Ông bà Tráng mới mở quán cà phê tại âu thuyền Thọ Quang (Sơn Trà, Đà Nẵng). Trong lúc ông bà đi làm về, qua cầu Thuận Phước thì bị TNGT thảm khốc. Vợ chồng tần tảo làm ăn nhưng thu nhập bấp bênh. Quán cà phê gần âu thuyền, họ thức khuya dậy sớm để bán hàng. Vậy mà...”, giọng bà Na nghẹn lại.

“Mẹ ơi, mẹ đâu rồi!”

Căn phòng hồi sức cấp cứu bệnh viện Đà Nẵng, thỉnh thoảng vang tiếng gọi mẹ thảm thiết của cháu Linh: “Mẹ ơi, mẹ đâu rồi!”. Linh nằm trên giường bệnh, tỉnh lại lúc nào, cháu lại gọi mẹ lúc đó. 6 tuổi, cô bé chưa hiểu hết hậu quả vụ TNGT nhưng chắc hẳn tâm trí còn in hằn vụ đâm xe kinh hoàng nên hoảng sợ, cứ tỉnh dậy là gọi tìm mẹ. “Cháu Linh đã cử động trở lại vào sáng 14/7 và luôn miệng gọi mẹ, nhìn xót lắm”, chị Vân Anh bùi ngùi.

Ngày 14/7, công an quận Hải Châu cho hay, do ông Đinh Thế Hiệp (trú Quảng Bình), tài xế xe ô tô mang BKS 43X-2047 gây ra vụ tai nạn thảm khốc chiều 13/7 khiến 5 người thương vong, hiện công tác ở một đơn vị hải quân trên địa bàn Đà Nẵng, nên đơn vị bàn giao hồ sơ vụ việc cho phía cơ quan điều tra Vùng 3 hải quân theo quy trình. Điều tra ban đầu cho thấy, ông Hiệp thừa nhận có hơi men trong quá trình điều khiển xe, không làm chủ tay lái gây tai nạn.

Nga Dương

Bên cạnh Linh, Minh nằm như bất động, thỉnh thoảng lên cơn co giật. Cháu Minh hiện vẫn nguy kịch và chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại. Các y tá trực tiếp chăm sóc cho Minh buồn rầu nói: “Từ khi vào viện, Minh co giật nhiều. Máu từ bên trong ọc lên cổ họng, buộc phải dùng ống hút y tế hút nước dãi kèm máu ra ngoài, giữ cho Minh không bị sốc”. Bác sĩ Huỳnh Đức Phát, Phó khoa gây mê hồi sức (Bệnh viện Đà Nẵng) nhận định, tình trạng cháu Minh vẫn “khó tiên lượng”.

Ngày 14/7, đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân, thân nhân vụ TNGT thảm khốc trên cầu Thuận Phước, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia bày tỏ sự tiếc thương, chia sẻ nỗi đau với các gia đình. Tang thương, mất mát cùng nỗi đau vụ TNGT quá lớn, đồng thời động viên người thân, gia đình các nạn nhân gắng gượng vượt qua cú sốc đau thương này.

Ông Hùng trao số tiền hỗ trợ của Ủy ban ATGT Quốc gia mỗi người tử vong 5 triệu đồng và 6 triệu đồng cho hai nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện. Cùng ngày, đại diện Báo Giao thông cũng trao 13 triệu đồng trích từ Quỹ Chung tay vì ATGT của báo đến hai gia đình nạn nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.