• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Theo mẹ bán vé số, bé trai 4 tuổi bị xe máy húc văng nhiều mét

24/04/2022, 14:18
image

Bà mẹ nghèo dắt con đi bán vé số lúc 1h sáng, bị 2 thanh niên đi xe máy húc văng, bị gãy chân và đang nằm viện.

Ngày 24/4, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai chạy ra đường, bất ngờ bị xe máy đang chạy tông trúng, hất văng ra xa nhiều mét.

Đáng nói, sau khi xảy ra sự việc, 2 thanh niên đi xe máy liên quan đã rời khỏi hiện trường.

Camera nhà dân ghi lại cảnh bé Đ. gặp tai nạn khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Qua xác minh của PV Báo Giao thông, sự việc xảy ra khoảng 1h18 phút ngày 23/4 trên đường Song hành QL22, đoạn qua xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn.

Bé trai gặp nạn trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội là Trần Huy Đ. (4 tuổi).

Trao đổi với PV, chị Võ Thị Diễm Thúy (32 tuổi, tạm trú xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, mẹ ruột của bé Đ.) chia sẻ, thời điểm trên, chị dẫn theo Đ. cùng 2 người con khác đi bán vé số.

“Lúc tôi đang mời khách mua vé số, bé Đ. chạy ra đường và bị xe máy 2 thanh niên điều khiển tông trúng, hất văng ra xa. Tôi hoảng hốt kêu la và chạy đến ôm con, cháu được người dân đưa đi cấp cứu”, chị Thúy nhớ lại.

Khu vực nơi bé Đ. gặp tai nạn.

Theo chị Thúy, thời điểm xảy ra sự việc, xe máy do 2 thanh niên điều khiển chạy tốc độ rất nhanh. Sau khi xảy ra sự việc, cả 2 dựng xe lên rồi rời khỏi hiện trường.

“Hiện Đ. vẫn đang được điều trị tại bệnh viện Nhi đồng II trong tình trạng gãy chân, xây xát nhiều nơi trên cơ thể, đang được các bác sĩ chăm sóc”, chị Thúy cho hay.

Anh Trần Hoàng Long (38 tuổi, cha ruột bé Đ.) cho biết, anh và chị Thúy cưới nhau nhiều năm và có 3 người con, bé Đ. gặp tai nạn là con trai út trong nhà.

“Hằng ngày, bé Đ. được mẹ dẫn đi theo để cùng mẹ bán vé số do không có ai chăm sóc, riêng 2 người anh buổi sáng đi học, lúc rảnh thì phụ mẹ cùng đi bán vé số mưu sinh.

Thời điểm xảy ra sự việc, Đ. ngồi nghịch tại vỉa hè rồi bất ngờ đi ra đường và bị tông trúng gây thương tích”, anh Long cho biết.

Anh Trần Hoàng Long, cha ruột bé Đ. kể lại sự việc.

Anh Long, anh làm phụ hồ ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, hằng ngày đi từ sáng đến tối khuya mới về, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

“Đến hiện tại, 2 thanh niên đi xe máy vẫn chưa gọi điện hỏi thăm sức khỏe, mong rằng họ có ý thức thể hiện trách nhiệm đối với sự việc đã xảy ra. Tôi cũng đến công an trình báo, tuy nhiên ngày cuối tuần nên hẹn thứ 2 tuần tới mới tiếp nhận sự việc”, anh Long nói thêm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.