• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Thái Nguyên: Đội xe ôm an toàn bám đường cứu người

12/12/2016, 07:34

Thấy có TNGT xảy ra, đội xe ôm an toàn chạy đến sơ cấp cứu, đưa nạn nhân đến bệnh viện...

15

Ông Trường sẵn sàng lên đường khi nghe tin có TNGT

Xuống đường giúp nạn nhân TNGT

Sáng 28/11, trước cổng bến xe Thái Nguyên (TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), ông Lê Thế Trường, Đội trưởng Đội xe ôm an toàn sơ cấp cứu nạn nhân TNGT TP Thái Nguyên nổi bật trong chiếc áo đỏ có logo Chữ thập đỏ vừa chờ khách, vừa tranh thủ sắp xếp lại dụng cụ y tế.

Từng là bộ đội, xông pha chiến trường nơi bom rơi đạn nổ, ông Trường không còn xa lạ hay ngại ngần trước những vết thương. Năm 1982, xuất ngũ trở về quê làm nghề xe ôm, rong ruổi khắp các nẻo đường trong và ngoài TP Thái Nguyên, ông Trường từng chứng kiến không biết bao nhiêu vụ TNGT thương tâm, nhiều nạn nhân tử vong do không được sơ cứu kịp thời, nhiều người bị mất tài sản, tư trang do kẻ xấu lợi dụng lúc nạn nhân bất tỉnh mà lực lượng chức năng chưa đến kịp.

"Các Đội xe ôm tình nguyện đã có mặt kịp thời, giảm thiểu đáng kể thiệt hại từ các vụ TNGT, góp phần vào sự bình yên, an toàn đường phố”.

Ông Phạm Quang Huấn
Phó chánh Văn phòng
Ban ATGT tỉnh Thái Nguyên

“Thấy vậy, tôi cùng một vài anh em xe ôm khác tự nguyện xuống đường giúp các nạn nhân TNGT. Năm 2009, biết việc làm của anh em, Hội Chữ thập đỏ TP Thái Nguyên đã thành lập Đội xe ôm an toàn, giao cho tôi làm Đội trưởng, tập huấn cho các anh em kỹ năng sơ cấp cứu người bị nạn và trang bị một số thuốc men, đồ dùng y tế cấp cứu”, ông Trường kể.

Đến nay, Đội xe ôm an toàn sơ cấp cứu nạn nhân TNGT TP Thái Nguyên có 10 thành viên, đều làm nghề xe ôm và chốt trực tại nhiều điểm nóng giao thông trong TP. Ông Trịnh Quang Chính (SN 1960), Đội phó Đội xe ôm an toàn cho biết, trước khi đội được thành lập, anh em phải tự lên mạng mày mò, tìm hiểu các bước sơ cứu cho người gặp nạn, tự bỏ tiền túi mua bông, băng, dụng cụ y tế và tự chế tạo gạc nẹp để sử dụng. “Giờ có đội rồi, được tập huấn, trang bị dụng cụ, chúng tôi càng giúp được nhiều người hơn”, ông Chính vui vẻ nói.

Mong cộng đồng chung sức

Ông Trường kể, một chiều tháng 5/2016, ông đang ngồi chờ khách tại đường Lương Ngọc Quyến thì thấy người dân xung quanh bàn tán về vụ tai nạn xảy ra gần bến xe cũ TP Thái Nguyên. Thấy vậy, ông vội vàng cầm dụng cụ y tế chạy qua.

“Đến nơi, tôi thấy một anh thợ xây đang nằm bất tỉnh giữa đường, máu chảy ra từ mũi, miệng nhiều đến nỗi tôi phải dùng tất cả bông, băng đang có để sơ cứu, cầm máu cho nạn nhân. Sau một hồi nhờ vả không ai giúp đỡ, tôi phải dùng một tay vòng ra phía sau đỡ nạn nhân, một tay lái xe cố gắng đi chậm, an toàn để đưa nạn nhân đến bệnh viện. Biết đi như vậy không an toàn nhưng không ai chịu chở nạn nhân người đầy máu cả”, ông Trường băn khoăn.

Theo ông Lê Ngọc Duệ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên, hiện toàn tỉnh có 10 đội xe ôm an toàn sơ cấp cứu nạn nhân TNGT phân bố rộng khắp các huyện, thành phố. Các thành viên trong đội đều được trang bị áo, mũ có gắn logo của hội và hộp dụng cụ sơ cứu nhỏ gọn, dễ dàng mang theo khi di chuyển.

Rồi có lần, ông Trường đưa nam thanh niên bị TNGT ở xã Quyết Thắng (TP Thái Nguyên) vào Bệnh viện A Thái Nguyên cấp cứu. Hôm đó, nam thanh niên mang tiền đi trả nợ nhưng gặp tai nạn trên đường. Bố cậu ấy đến bệnh viện không thấy số tiền thì nghi ông Trường lấy, nên làm ầm ĩ lên và không cho ông rời khỏi bệnh viện. Cho đến khi gọi điện, chủ nợ xác nhận cậu thanh niên đã trả tiền trước thời điểm gặp nạn, bố nam thanh niên mới để ông Trường ra về mà cũng không xin lỗi.

“Công việc thiện tâm mà nhiều khi mọi người thờ ơ, hiểu lầm cũng buồn lắm. Chỉ mong cộng đồng cùng chung sức giúp nạn nhân TNGT”, ông Trường khẳng khái.

Tuy nhiên, những trường hợp như trên chỉ là hy hữu. Ông Chính cho hay, ông cùng anh em trong đội nhiều lần bất ngờ được nạn nhân mình đã từng cứu giúp tìm đến tận nhà hoặc tận nơi đón khách, nói lời cảm ơn. “Tính đến nay, Đội xe ôm an toàn đã cứu giúp được gần 500 trường hợp bị TNGT. Chỉ nhìn kết quả đó thôi, chúng tôi đã thấy vui và có động lực tiếp tục công việc này rồi”, ông Chính nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.