• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Taxi sân bay: "Nhà chị không đi thì lùi lại"

15/01/2015, 13:00

Lỉnh kỉnh hành lý, túi to túi nhỏ rời sảnh nhà ga, chờ mãi không thấy chồng ra đón, chị Lan bực mình bảo con ra vẫy taxi về.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ai ngờ, cậu con trai du học ở Pháp từ bé bảo mẹ: “Con không đi taxi đâu, không sạch sẽ bằng xe nhà lại không có khoang để hàng rộng rãi. Chưa kể có ông chạy xe về gần nhà rồi còn nài thêm tiền, con thấy trên mạng nhiều người nói thế”.

Sẵn bực bội, chị Lan quát luôn: “Đi Tây cho lắm rồi về nhà cái gì cũng chê, taxi thì có làm sao, người ta đi đầy ra đấy. Mà chờ bố anh thì có mà đến mùa quýt”. Nói là làm, chị tất tả ra vẫy một xe đang chờ khách. 

Cũng chẳng mấy khi đi taxi, chị lớ ngớ hỏi giá tiện thắc mắc luôn mấy hôm nay xem báo mạng thấy nói taxi ở Nội Bài “loạn” lắm, vậy giá cả ra sao ? Anh lái xe cười cười: “Giờ xe đi có km tính quãng đường, hết bao nhiêu trả bấy nhiêu không tính theo chuyến như đợt trước chị ạ. Có ai đó nói “loạn”chắc là nói cảnh mọi người ra khỏi sân bay được nhiều hãng taxi mời chào đi, rồi tranh khách này nọ.” 

Giờ thì hết rồi, cơ quan quản lý cảng vừa yêu cầu tất cả các hãng gom vào một khu vực, lần lượt xe xuất bến, khách cũng lần lượt lên, em thấy cũng đỡ đau đầu, anh lái xe nói.

Trong lúc xếp đồ, cậu con trai chị Lan đã kịp ngắm nghía xung quanh rồi so sánh, xe mẹ chọn cũ mà hơi có mùi, con thích đi chiếc xe phía sau mình kìa, mới toanh, chắc vừa được đưa vào khai thác. Cứ xếp hàng lần lượt thế này, khác gì ép mình lên xe này hả mẹ? 

Bị khách chê, cậu lái xe nóng mắt : “Thế cậu có đi không, để tôi khỏi phải xếp đồ lên xe. Ở đây có quy định rồi, nhà chị không đi thì lùi lại, khách khác đang chờ đấy?”. Thấy tình hình có vẻ căng, lượng khách đổ ra ngày càng nhiều, tôi xen ngang xoa dịu: “Thôi đi tạm cháu ạ, sau mình còn nhiều người lắm”, giờ có cầu Nhật Tân về Hà Nội cũng nhanh thôi.

Cả ba người lên xe đi được một đoạn, cậu lái xe có vẻ áy náy bèn ngượng nghịu xin lỗi: “Lúc nãy em nóng quá, hơi to tiếng với cháu. Chờ mãi mới đến lượt đón khách, vừa mở hàng đã bị cháu nhà chị chê nên hơi bực mình”. 

Thực ra mấy hôm nay, sắp xếp lại luồng tuyến, không còn cảnh taxi đón khách tuỳ hứng, tất cả các hãng phải vào một luồng đi, lần lượt đón khách. Cả khách và lái xe đều chưa quen, nên nhiều khách muốn đi xe hãng quen phải xếp hàng lâu cũng sốt ruột. Còn em, mỗi khi đến lượt thấy khách không mặn mà cũng buồn. 

Kiểu này phải về đề nghị công ty tân trang lại mấy vết xước, xe phải chăm rửa hơn, chứ nhà ga thì mới tinh, sang trọng thế này mà xe lèng mèng cũng xấu hổ lắm chị ạ. Lái xe với tâm trạng bị chê thế này ức chế lắm mà khách thì có quyền chọn xe mà, cậu taxi buồn buồn nói. 

Nguyên Linh  

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.