• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Tai nạn làm 3 người tử vong ở Ninh Bình: Nỗi đau còn mãi

07/05/2024, 17:08

Khi đang trên đường về nhà, 3 thanh niên ở Ninh Bình đi trên xe máy bất ngờ va chạm với ô tô khách dẫn đến tử vong.

Khi thấy bạn và một người em đã say, Đ.V.H đã dùng xe máy để chở về nhà. Trên đường đi không may va chạm với xe ô tô khách dẫn đến cả ba đều tử vong. Vụ TNGT đã để lại nhiều nỗi đau thương cho người thân và gia đình.

Tai nạn làm 3 người tử vong ở Ninh Bình: Nỗi đau còn mãi- Ảnh 1.

Chị Đinh Thị Hường, mẹ của nạn nhân B.Đ.T nghẹn đắng khi kể về những mất mát, đau thương đến với gia đình.

Một gian nhà, 3 bàn thờ

Căn nhà nhỏ 1 tầng nằm sâu trong con hẻm thuộc thôn Xuân Dương 2, xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình) thỉnh thoảng có người ra, vào hỏi thăm. 4 ngày sau khi con trai mất, chị Đinh Thị Hường (42 tuổi, mẹ của nạn nhân B.Đ.T) vẫn chưa hết bàng hoàng.

Tai nạn làm 3 người tử vong ở Ninh Bình: Nỗi đau còn mãi- Ảnh 2.

Căn nhà nhỏ của mẹ con chị Hường ở nằm sâu trong hẻm thuộc thôn Xuân Dương 2, xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh.

Thấy có người hỏi han về chuyện tai nạn, chị Hường khóc nấc lên từng hồi. Nén lại nỗi đau, chị kể: Vợ chồng tôi có 3 đứa con (2 trai, 1 gái). Con trai đầu đã mất khi mới tròn 8 tháng tuổi, chồng tôi bị bệnh và mất cách đây được 2 năm. Còn cháu T, sau khi học hết cấp 3 đang học nghề ở ngoài Hà Nội. Vừa rồi, cháu về quê chơi dịp nghỉ 30/4 - 1/5 và khi đi chơi cùng bạn thì bị TNGT không qua khỏi.

Tai nạn làm 3 người tử vong ở Ninh Bình: Nỗi đau còn mãi- Ảnh 3.

Đoàn công tác của Ban ATGT tỉnh Ninh Bình đến thắp hương, động viên các gia đình nạn nhân không may tử vong do TNGT.

Chỉ tay lên ba bàn thờ, chị Hường lại khóc nghẹn: Giờ trong gian nhà nhỏ này, ba bố con ba nơi thế này đây. Bố con nó đã đi rồi, giờ còn hai mẹ con tôi biết sống thế nào...

Ông Đinh Văn Bảy, Trưởng thôn Xuân Dương 2 cho biết: Hoàn cảnh nhà chị Hường quá bi thương. Chồng mất, hai con trai mất. Bây giờ chỉ còn cháu gái nhỏ đang học lớp 6 ở cùng với mẹ. Cuộc sống của gia đình chị Hường tưởng chừng nhờ cậy vào cháu T sau khi học nghề xong ra kiếm việc nuôi mẹ và em ăn học nhưng ai ngờ cơ sự như thế này.

"Thời gian tới, chúng tôi cũng sẽ đề nghị lên UBND xã xem xét, hỗ trợ, áp dụng tối đa các chính sách để giúp đỡ gia đình chị Hường", ông Bảy cho hay.

Buổi tối định mệnh

Lần về Xóm Trại, thuộc thôn Tam Dương, xã Khánh Dương, huyện Yên Mô (tỉnh Ninh Bình), hai căn nhà giáp mái với nhau vừa tổ chức lễ tang cho hai nạn nhân Đ.V.H và N.T.A.

Tai nạn làm 3 người tử vong ở Ninh Bình: Nỗi đau còn mãi- Ảnh 4.

Bà Phùng Thị Cúc cố gắng mím chặt môi, nén chặt dòng nước mắt kể lại sự việc.

Ngồi bần thần bên cạnh chồng, bà Phùng Thị Cúc (51 tuổi) cho hay: Nhà tôi có 3 đứa con trai, trong đó hai em của H đã lấy vợ rồi. Cháu H lâu nay đang làm nhân viên tại một nhà hàng trên xã Ninh Vân (huyện Hoa Lư).

Ông Trần Đức Thu, Bí thư xã Khánh Dương, huyện Yên Mô cho biết, sau khi nhận được thông tin về vụ TNGT, địa phương cũng đã tổ chức xuống thăm hỏi, động viên, chia sẻ với hai gia đình. Thời gian tới, cấp ủy và chính quyền tiếp tục quan tâm và hỗ trợ các điều kiện để các gia đình vượt qua mất mát, đau thương ổn định cuộc sống.

"Buổi chiều hôm 4/5, N.T.A và B.Đ.T đã uống bia ở đâu rồi đi xe máy đến quán của cháu H nằm ngủ. Do quán đông đúc nên chủ quán bảo con trai tôi nghỉ sớm và xem có cách nào đưa các bạn về. Con nhà tôi lấy xe máy và chở cả hai đứa đó về nhà. Khi đến ngã tư đường quốc lộ 1T thì không may va chạm với xe khách", bà Cúc thuật lại câu chuyện.

Tai nạn làm 3 người tử vong ở Ninh Bình: Nỗi đau còn mãi- Ảnh 5.

Khu vực ngã tư trên tuyến quốc lộ 1T - nơi xảy ra vụ TNGT khiến 3 thanh niên tử vong.

Theo như bà Cúc, vào khoảng 21h30 ngày 4/5, tại Km 13+500 đường tránh quốc lộ 1T (thuộc địa bàn xã Ninh An, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô khách BKS 37F-000.5x do Võ Minh Châu (SN 1992, trú tại xã Minh Châu, huyện Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển, chạy tuyến Hà Nội - Nghệ An với xe máy mang BKS 35H1-911x do Đ.V.H (SN 1997, trú tại Khánh Dương, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) điều khiển.

Tai nạn làm 3 người tử vong ở Ninh Bình: Nỗi đau còn mãi- Ảnh 6.

Hiện trường vụ TNGT xảy ra vào khoảng 21h ngày 4/5 trên quốc lộ 1T.

Thời điểm trên, H điều khiển xe máy chở theo N.T.A (SN 2004, hàng xóm với H) và B.Đ.T (SN 2005, trú tại xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, Ninh Bình) đi ngang sang đường. Hậu quả, vụ TNGT khiến H và T tử vong tại chỗ, còn N.T.A bị thương nặng, tử vong khi đưa tới bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng vào cuộc. Bước đầu xác định tài xế xe ô tô khách không có nồng độ cồn và chất kích thích trong người. Người điều khiển xe máy đã tử vong nên chờ kết luận giám định của cơ quan điều tra.

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu do người điều khiển xe máy và xe khách khi đi đến ngã tư không chú ý quan sát.

Ngày 7/5, đoàn công tác của Ban ATGT tỉnh Ninh Bình đã đến thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình của ba nạn nhân không may bị TNGT và tử vong hôm 4/5. Tại các gia đình, ông Nguyễn Văn Hanh, Phó giám đốc Sở GTVT Ninh Bình, đại diện Ban ATGT đã chia sẻ mất mát với người thân, gia đình các nạn nhân. Đồng thời, động viên người thân, gia đình các nạn nhân vơi bớt đau thương, khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Qua sự việc này, ông Hanh cũng đề nghị chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong do TNGT. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân về việc chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; từ đó xây dựng văn hóa giao thông và giảm thiểu xảy ra các vụ TNGT.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.