• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Quặn đau mẹ mất con, chồng mất vợ sau chuyến xe đi lễ định mệnh

31/10/2023, 20:06

5 người tử vong, 10 người bị thương trên chuyến xe đi lễ bị tai nạn giao thông ở Hữu Lũng, Lạng Sơn rạng sáng 31/10 đều quen biết nhau, trong đó có những người cùng một gia đình.

Phố nhỏ ngập nước mắt tiếc thương

Tối 31/10,  tổ 38, khu 4, phường Hà Trung, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bỗng trở nên u ám, tang thương bất thường. Bởi tại đây, có hai gia đình đang làm lễ tang cho hai nạn nhân xấu số trên chuyến xe đi lễ định mệnh gặp tai nạn tại Lạng Sơn. 

Trong căn nhà nhỏ của bà Trần Thị Thanh (SN 1952) tối nay đông nghịt người đến thăm viếng, chia buồn. Chị Lê Thị Tuyết Hạnh, con gái bà Thanh như lả đi. Chị kể, bố mẹ chị là công nhân hưu trí, điều kiện kinh tế cũng không có gì khá giả, nên chẳng mấy khi bà Thanh đi đâu chơi xa.

Người thân, hàng xóm bần thần, nghẹn ngào, tiếc thương các nạn nhân vụ tai nạn ở Lạng Sơn - Ảnh 1.

Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh thăm, động viên gia đình bà Trần Thị Thanh.

"Nhà có hai chị em thì cậu út ở bên Nhật mấy năm nay. Vợ chồng em cùng khu, thỉnh thoảng lại chạy qua, chạy lại với bố mẹ. Mấy hôm trước, mẹ bỗng bảo mẹ già rồi, chẳng biết đi được đâu nữa. Thấy mấy bác cùng xóm rủ đi Lạng Sơn thăm qua một số đền, chùa, mẹ bảo mẹ đi một hai ngày rồi về", chị Hạnh nghẹn ngào kể. 

Thấy mẹ muốn đi chơi, vợ chồng chị Hạnh động viên bà cứ đi chơi cho vui vẻ. Nào ngờ, rạng sáng 30/10, tiễn mẹ lên xe đi chơi lễ, thì rạng sáng hôm sau, nhận tin mẹ đã tử vong.

"Đến giờ, đưa mẹ về đây rồi, em vẫn không tin vào tai mình nữa. Mẹ bảo mẹ đi một hai ngày rồi về, vậy mà…", chị Hạnh nức nở.

Ngay sau nhà bà Thanh là tang lễ của chị Bùi Thị Thủy (SN 1970) cũng đang được gia đình tổ chức. Anh Bùi Duy Quân (SN 1967), chồng chị Thủy đang bần thần đứng trước linh cữu của vợ. Anh Quân là một trong 10 người may mắn thoát nạn trong gang tấc và chỉ bị thương ở cánh tay phải và phải khâu hơn 10 mũi sau vụ tai nạn.

Giọng thất thần, anh Quân kể: Đoàn đi lễ này hầu hết quen biết nhau vì thường cùng nhau tổ chức đi lễ, hầu đồng ở các tỉnh xa. Đoàn thuê ông Quách Đình Trọng (57 tuổi, ở phường Hà Tu, TP Hạ Long), tài xế được cho "rất cẩn thận, nhiều lần chở đi lễ an toàn" chở đoàn.

"Vợ chồng tôi chuẩn bị đồ đạc cho đoàn từ chiều tối hôm trước đến rạng sáng 30/10, thì khoảng 4h30, xe Hyundai 16 chỗ đón chúng tôi. Trong 15 người đi lễ, chỉ có 3 đàn ông, còn lại là các bà, các mẹ tuổi 40-75, đa số ở phường Hà Trung, TP Hạ Long", anh Quân cho biết.

Ngày 30/10, đoàn đã tới lễ ở đền Kỳ Cùng, chùa Thành, đền mẫu Đồng Đăng ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn rồi vòng về huyện Hữu Lũng nghỉ ngơi. Tại Hữu Lũng, họ tiếp tục đi thêm 4-5 đền chùa, điểm cuối cùng là đền Chầu Lục ở xã Hòa Lạc.

Sau khoảng hai tiếng hầu đồng tại đền Chầu Lục, đoàn lên xe ra về Quảng Ninh lúc 2h ngày 31/10. Mọi người ngồi ở 5 hàng ghế phía trước, phía sau chất đầy các thùng carton đựng lộc hoa quả, bánh kẹo và quần áo hầu đồng. Xe đi được chừng hơn chục km thì gặp nạn…

Người thân, hàng xóm bần thần, nghẹn ngào, tiếc thương các nạn nhân vụ tai nạn ở Lạng Sơn - Ảnh 2.

Anh Bùi Duy Quân bàng hoàng kể lại giây phút chiếc xe gặp nạn.

"Lúc ấy, tôi ngồi bên ghế phụ. Nhiều người trên xe lúc này vẫn còn tỉnh ngủ, nói chuyện vui vẻ. Xe xuất phát chạy được chừng hơn chục cây số thì bất ngờ tài xế đánh lái tránh xe đỗ ở ven đường. Tôi chỉ kêu "ối" một tiếng thì mắt mũi tối sầm. Sau định hình lại thì một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt. Người chết, người bị thương la liệt… Tôi và mấy người bị thương hò nhau hỗ trợ đưa mọi người ra ngoài. Vợ tôi không may đã tử vong…", anh Quân nghẹn giọng.

Con trai anh Bùi Duy Quân là Bùi Duy Vương đỡ bố ngồi xuống ghế, chia sẻ thêm: "Em làm việc ở Hà Nội. Sáng sớm hôm nay nghe tin bố, mẹ gặp nạn, em vội vã lên Lạng Sơn. Vậy là từ nay em không còn gặp được mẹ nữa rồi".

Mẹ rủ con đi lễ rồi con đi mãi

Trong số 5 người tử vong trên chuyến xe thì anh Cao Văn Toàn (SN 1992, ở phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả) là trẻ nhất. Anh Toàn được mẹ là bà Lê Thị Nhàn (53 tuổi) rủ đi lễ cùng. Chuyến xe gặp nạn, bà Nhàn bị thương, gãy chân phải, còn anh Toàn tử vong tại chỗ.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, anh Trịnh Văn Chiến, con bác ruột anh Toàn kể: "Em Toàn là con lớn trong gia đình, làm nghề lái xe tự do. Toàn ra đi khi còn chưa kịp xây dựng gia đình, tội nghiệp quá".

Tối 31/10, ông Hoàng Quang Hải, Giám đốc Sở GTVT Quảng Ninh, Phó ban thường trực Ban ATGT tỉnh và đoàn công tác đã đến thăm, chia buồn với gia đình các nạn nhân vụ trong tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Lạng Sơn đang cư trú tại TP Cẩm Phả và TP Hạ Long.

Tại mỗi gia đình, lãnh đạo Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh đã chia buồn với thân nhân có người tử vong, động viên những người bị thương tập trung điều trị để nhanh chóng bình phục.

Số tiền Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ là 5 triệu đồng đối với người tử vong và 3 triệu đồng đối với người bị thương. 

Tại mỗi gia đình, Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh cũng trao số tiền do Ủy ban ATGT Quốc gia hỗ trợ là 5 triệu đồng cho gia đình có người tử vong và 3 triệu đồng đối với người bị thương.

Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào khoảng 2h10 sáng 31/10, tại Km 70+800 quốc lộ 1A, đoạn qua dốc Rừng Cấm, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Thời điểm trên, xe chở khách 16 chỗ BKS 14B-036.57 chở đoàn khách từ Quảng Ninh đi lễ, khi đang lưu thông thì đâm vào đuôi một xe sơ-mi rơ-moóc đang dừng bên phải đường theo chiều Lạng Sơn - Hà Nội.

Sau khi đâm vào phía sau xe chở xi măng, chiếc xe khách 16 chỗ tiếp tục va chạm với một xe container chạy hướng ngược lại.

Hậu quả vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại chỗ , 1 người tử vong tại bệnh viện, 9 người được đưa đi cấp cứu; 3 ô tô hư hỏng nặng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.