• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Gương sáng giao thông

Ông lão miền Tây hiến đất tiền tỷ mở đường

06/04/2024, 06:00

Dù không nằm trong diện quy hoạch nhưng khi được vận động, ông Phấn tự nguyện hiến hơn 100m2 đất thổ cư, nằm ngay ngã tư đắc địa để chính quyền mở rộng đường. Tính theo thời giá, mảnh đất của ông có giá hàng tỷ đồng.

Giao thông thuận tiện

Có mặt tại ấp 1, xã Mỹ Trà, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, PV Báo Giao thông ghi nhận, tuyến đường ngã tư Quảng Khánh rất khang trang, sạch đẹp. Các phương tiện lưu thông qua khu vực này an toàn hơn nhờ tuyến đường được mở rộng.

Ông lão miền Tây hiến đất tiền tỷ mở đường- Ảnh 1.

Gần 100m2 đất thổ cư, nằm ngay góc ngã tư thành phố Cao Lãnh được ông Phấn tự nguyện hiến để mở rộng mặt đường.

Ông Võ Văn Quyến (60 tuổi, ngụ ấp 1, xã Mỹ Trà) cho biết, để có được đường thông, hè thoáng và diện mạo giao thông đẹp như hiện nay là nhờ nhiều người dân trong xã tự nguyện hiến đất mở đường. Trong số này, điển hình là trường hợp ông Ngô Văn Phấn, 63 tuổi.

Việc làm của ông Phấn rất có ý nghĩa khi đã mang lại lợi ích lớn cho xã hội, giúp giao thông tại đây không còn tình trạng khó khăn như trước. Đây là tấm gương sáng vì cộng đồng, rất đáng trân quý để nhiều người học tập, noi theo vì sự phát triển của địa phương trong thời gian tới.

Ông Lê Trung Trực, Phó chủ tịch UBND xã Mỹ Trà


Theo ông Quyến, trước đây tại khu vực này, đường sá nhỏ hẹp, không đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. Do vậy, Nhà nước có chủ trương mở rộng đường, tạo đà cho kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Phía đường được mở nằm trong kế hoạch nên người dân được bồi thường theo quy định khi thu hồi đất. Riêng vị trí ngã tư Quảng Khánh không nằm trong quy hoạch mở rộng nên đất không được bồi thường.

"Từ khi ông Phấn tự nguyện hiến đất ngay vị trí ngã tư Quảng Khánh, khu vực này được mở rộng, diện mạo tuyến đường khác hẳn. Đường mở rộng nên lưu lượng phương tiện qua lại dễ dàng, nhất là vào những lúc cao điểm, không còn tình trạng kẹt xe nữa", ông Quyền nói.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (30 tuổi, một người dân địa phương) cho biết: "Sáng nào tôi cũng chở con đi học qua đoạn đường này. Trước đây, do đường nhỏ hẹp nên đi lại khó khăn và mất an toàn vì ngay ngã tư là nút thắt cổ chai. Từ khi chú Phấn hiến đất mở rộng ra, việc đi lại dễ dàng hơn nhiều".

Sống vì cộng đồng

Tiếp PV trong căn nhà đơn sơ, mái lợp tôn và nền nhà chính thấp hơn mặt đường khoảng 50cm, ông Phấn kể lại lúc quyết định hiến đất để mở rộng mặt đường trước cửa nhà từ 3m lên 5m.

Ông lão miền Tây hiến đất tiền tỷ mở đường- Ảnh 2.

Ông Phấn đang làm việc trong căn nhà có nền thấp hơn 50cm so với nền đường.

"Lúc đường lớn chưa mở, việc đi lại của người dân rất khó khăn. Do đường nhỏ hẹp, thắt cổ chai nên không ít vụ tai nạn đã xảy ra vì rất nhiều xe tải chở hàng hoá thường xuyên qua lại. Giờ cao điểm luôn xảy ra ùn tắc.

Nhìn cảnh mọi người đi lại vất vả như thế, nhất là các cháu học sinh, tôi không đành lòng. Do phía bên kia cầu là nghĩa trang nên nhiều khi có đám tang, việc di chuyển cũng rất khó. Thấy những điều bất tiện như vậy, năm 2021, khi chính quyền đến vận động hiến đất, tôi đồng ý ngay", ông Phấn chia sẻ.

Theo ông Phấn, phần đất được hiến để mở rộng đường có chiều dài 47m, chiều rộng hơn 2m, tổng số đất này gần 100m2, tất cả đều là đất thổ cư và đã được xây dựng để ở. Với thời giá lúc đó, mảnh đất có giá vài tỷ đồng.

Ông lão miền Tây hiến đất tiền tỷ mở đường- Ảnh 3.

Với việc tự nguyện hiến đất làm đường, ông Phấn đã được UBND thành phố Cao Lãnh khen thưởng.

"Trước khi hiến đất, mái che nhà tôi ra sát đường. Sau khi hiến xong, tôi tự nguyện tháo dỡ và làm lại bằng tiền túi của mình. Giờ nhìn đường rộng, có vỉa hè sạch sẽ, tôi rất phấn khởi", ông Phấn vui vẻ nói.

Ông Phấn chia sẻ thêm, hiện ông sống một mình vì vợ mất từ mấy năm trước. Gia đình có bốn người con, giờ đã lớn và yên bề gia thất nên tất cả ra ở riêng, kinh tế tương đối ổn định.

"Nguồn thu nhập chính của tôi là từ việc cho thuê nhà, mỗi tháng 4-5 triệu đồng. Già rồi, đâu tiêu xài gì nhiều, cho nên với số tiền như vậy cũng đủ sống. Hiện tôi đang cùng chính quyền địa phương làm công tác vận động từ thiện xã hội. Đi tới, đi lui và giao tiếp với nhiều người nên sống vui, sống khỏe lắm", ông Phấn nói.

Ông Lê Trung Trực, Phó chủ tịch UBND xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh cho biết, phần đất ông Phấn hiến để địa phương làm đường không nằm trong diện quy hoạch mở rộng. Dù không được đền bù nhưng với tinh thần mình vì mọi người, ông Phấn sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng, góp phần tạo nên diện mạo đẹp cho ngã tư Quảng Khánh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.