• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Ông bà gạt nước mắt chăm cháu 10 tháng tuổi mất bố mẹ vì TNGT

23/05/2022, 06:00

Kể từ khi bố mẹ và anh trai mất sau va chạm với xe tải chở đá trên quốc lộ, Nhi lớn lên trong vòng tay ông bà.

Buổi chiều định mệnh

Đắn đo mãi tôi mới dám hỏi bà Đào chuyện của Nhi bởi sợ gợi lại những ngày tháng đau buồn.

Trong ngôi nhà nhỏ vắng hoe ở xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu (Nghệ An), bà Nguyễn Thị Đào (67 tuổi) ngồi buồn bã trên chiếc chõng tre trông đứa cháu nội tầm 2 tuổi.

Bà Nguyễn Thị Đào kể lại những tháng năm qua của Nhi

Bà Đào rơm rớm kể, trước ngày con gái Cao Thị Mận (35 tuổi) và con rể Cao Bá Tráng (31 tuổi) bị tai nạn giao thông, như có linh tính chuyện bất an, tôi gọi điện cho các con nói về ăn giỗ ông thì thuê xe ô tô mà đi, đừng đi xe máy.

“Hai vợ chồng nó nói, cháu Nhi bị ốm, có thể không về được. Thế rồi, sáng hôm sau, tôi thấy vợ chồng nó chở con trai đầu mới 3 tuổi bằng xe máy lên. Tôi hỏi thăm Nhi, hai đứa bảo, cháu đỡ rồi, đang ở nhà chơi với bà nội”, bà Đào kể.

Bà Đào ngừng lại một lúc, nghẹn ngào: “Chiều đó, tôi đang dọn dẹp thì thấy đứa cháu hốt hoảng chạy vào thì thầm gì đó với đứa con gái và con trai út rồi cả 3 lấy xe máy vội phóng đi.

Một lúc sau, có tin báo về cả nhà cái Mận gặp tai nạn mất cả rồi. Tôi ngã vật giữa nhà, ngất lịm”.

Về sau tôi mới rõ, trên đường ăn giỗ ông nội về, đến đoạn QL1 thuộc địa phận xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, cả nhà Mận bị xe ô tô chở đá đi cùng chiều tông trúng. Lúc này, con gái út của Mận là Cao Thị Yến Nhi mới 10 tháng tuổi.

Dặn các con thương lấy cháu

Hội Phụ nữ Công an huyện Diễn Châu nhận đỡ đầu cháu Nhi trong 5 năm

Sau tang lễ của bố mẹ và anh trai khoảng 3 tháng, Nhi được bà ngoại xin đưa về nhà nuôi.

“Lúc đầu có người xì xào nhưng bên nội, ông cháu không còn, bà nội đã cao tuổi, còn các bác cũng bận rộn.

Vợ chồng tôi xấp xỉ 70 rồi, lại nhiều bệnh, nhưng còn sống ngày nào còn cố gắng chăm cháu”, bà Đào nói.

Nhi lớn lên bằng những thìa sữa hộp, trong vòng tay của ông bà và họ hàng nội ngoại. Đến đầu năm học 2022, vì bà bận trông em nhỏ hơn, Nhi cũng đã lên lớp 2 nên được gửi sang nhà dì để anh chị kèm cặp học hành.

Bà Đào cho biết, Nhi thường bị đau họng, sổ mũi. Vào giữa tháng 4 năm nay, Nhi bị Covid-19, sau đó thường xuyên kêu đau đầu, chóng mặt và buồn nôn.

Vợ chồng tôi lo lắm, con đã thiệt thòi đủ đường nay sức khỏe lại kém, thương cháu đứt ruột, đứt gan.

Cũng theo bà Đào, Nhi biết bố mẹ mất vì nhìn thấy ảnh trên bàn thờ nhà bác khi về chơi và rất hay tủi thân.

“Có lần cháu ngồi vào bàn học, nhưng không học mà vẽ lung tung trong vở. Thấy vậy, tôi mắng, thế là cháu òa lên khóc, nói “Mẹ ơi, sao mẹ bỏ rơi con”.

Tôi sốc, ngã quỵ giữa nhà. Thấy vậy, Nhi chạy đến đỡ tôi rồi nói “Bà ơi cháu ngoan rồi, cháu sẽ không vẽ bậy vào vở nữa”.

Nói đến đây, giọng bà Đào chùng xuống, nước mắt trào ra khi nghĩ về tương lai của đứa cháu tội nghiệp.

“Gia đình hai bên nội ngoại đều không dư giả. Các bác bên nội chỉ làm ruộng và buôn bán nhỏ; hai dì và cậu cháu làm thợ xây, công nhân may mặc… Chặng đường dài phía trước, không biết tương lai cháu sẽ như thế nào.

Những lúc riêng tư, tôi chỉ biết dặn các con: Nhi thiệt thòi từ nhỏ, các con ăn cơm hay ăn cháo cũng phải thương lấy cháu”, bà Đào thất thần nói.

Biết hoàn cảnh đáng thương của Nhi, Hội Phụ nữ Công an huyện Diễn Châu đã nhận đỡ đầu cho cháu.

“Trong 5 năm, Hội hỗ trợ cháu Nhi 500.000 đồng/tháng. Các bác, cô chú trong hội cũng thăm hỏi, động viên, giúp đỡ, mua đồ dùng học tập, sinh hoạt… cho cháu.

Tuy nhiên, đây chỉ là những hỗ trợ trước mắt. Để cháu có một tương lai ổn định, rất mong nhận thêm sự ủng hộ của các nhà hảo tâm trong xã hội”, một lãnh đạo Hội Phụ nữ Công an huyện Diễn Châu chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ cháu Cao Thị Yến Nhi từ các nhà hảo tâm xin gửi về địa chỉ: Bà Nguyễn Thị Đào (xóm 6, xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An - bà ngoại cháu Nhi). Số điện thoại: 0379968567.

Độc giả cũng có thể hỗ trợ qua Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: “Ủng hộ cháu Cao Thị Yến Nhi ở Nghệ An”).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.