• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Nỗi đau người mẹ nghèo bỗng chốc mất hai con nhỏ

20/02/2022, 06:12

Sau tiếng động lớn, ngước mắt lên thấy ngôi nhà đổ sập, tôi chỉ biết la hét. Sau đó, hàng xóm lao vào cứu nhưng hai cháu đã tử vong...

Buổi chiều định mệnh, chiếc xe tải chở gạch bất ngờ mất lái rồi tông thẳng vào ngôi nhà có 3 bố con đang nằm xem ti vi. Hậu quả, hai đứa con nhỏ tử vong thương tâm, người bố bị thương được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Đại diện Báo Giao thông trao 10 triệu đồng cho gia đình nạn nhân, trích từ Quỹ Chung tay vì ATGT

Tai họa bất ngờ

Buôn làng của người đồng bào K’Ho, nằm bên lòng hồ Thủy điện Đồng Nai 3 yên bình bỗng chốc bao trùm không khí tang thương. Vì gia cảnh nạn nhân quá khó khăn, bà con lối xóm đã phải gom tiền để mua áo quan lo hậu sự cho hai cháu.

Tại hiện trường, ngôi nhà ván gỗ của gia đình chị Ka Mai (thôn 4, xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) bị chiếc xe tải tông sập hoàn toàn, chỉ còn lại đống đổ nát, không có nơi lo hậu sự cho hai con Ka Su Jy (4 tuổi) và K’Su Bin (2 tuổi). Thi thể hai cháu nhỏ được đưa về nhà ông bà ngoại, cách đó không xa để làm lễ tang.

Trong căn nhà cấp 4 tuềnh toàng, thi thể hai chị em K’Su Bin và Ka Su Jy được đặt cạnh nhau, khói hương nghi ngút. Anh K’Tuyn (34 tuổi, chồng chị Mai) vẫn đang được cấp cứu trong bệnh viện.

Chị Ka Mai với gương mặt tiều tụy, được người thân dìu dậy, bần thần kể: “Hai vợ chồng lấy nhau được 14 năm và có với nhau 4 mặt con, đứa lớn nhất học lớp 6, đứa nhỏ mới 2 tuổi. Dù cuộc sống khó khăn nhưng 2 vợ chồng cố gắng đi làm thuê làm mướn để nuôi con ăn học. Không ngờ nỗi đau lại ập đến bất ngờ, hai con bé bỏng mất đi, bố các cháu giờ cũng không biết sống chết ra sao ở bệnh viện”.

Chị Ka Mai kể: “Khoảng 16h ngày 14/2, tôi nói với chồng ở nhà trông hai đứa nhỏ, tôi đi đón cháu đang học mầm non, khi vừa ra đến cửa thì chiếc xe lao vun vút về hướng ngôi nhà. Chiếc xe không nổ máy nhưng chạy rất nhanh, tôi không kịp la hét để ba bố con bỏ chạy…

Sau tiếng động lớn, ngước mắt lên thấy ngôi nhà đổ sập, tôi chỉ biết la hét. Sau đó, hàng xóm lao vào cứu nhưng hai cháu đã tử vong, còn chồng bị dập gẫy hai chân”.

Vay nóng 50 triệu lo cho chồng, cho con

Ngôi nhà gỗ, lợp tôn bị chiếc xe tải tông sập hoàn toàn

Chị K’long (chị gái Ka Mai) chia sẻ: “Hai vợ chồng Ka Mai cưới nhau có 5 sào rẫy, khi ra ở riêng không có đất để cất nhà. Thương hoàn cảnh của Ka Mai, người dì cho miếng đất, rồi vợ chồng dựng tạm căn nhà gỗ, lợp tôn để làm nơi trú ngụ. Đất sản xuất ít, lại đông con nên cuộc sống thiếu trước hụt sau”.

Còn chị Ka Đen (chị gái anh K’Tuyn) cũng cho hay: “Hai vợ chồng Ka Mai nghèo khổ nhưng chăm chỉ, hàng ngày ai kêu gì làm đó. Mỗi ngày người ta trả được 200 nghìn đồng, nhưng vợ chồng biết dành dụm cũng đủ trang trải cuộc sống gia đình. Giờ tai họa ập tới, hai cháu mất đi, còn K’Tuyn thì được chuyển vào TP.HCM cấp cứu. Gia đình lại không có tiền, Ka Mai phải đi vay nóng 50 triệu, anh chị em góp thêm chút ít”.

Theo những người hàng xóm gần nhà nạn nhân chứng kiến vụ TNGT, chiều ngày 14/2, xe tải BKS 49H-006.52 chở gạch cho một hộ gia đình, nằm trên đầu dốc cách hiện trường vụ TNGT khoảng 120m.

Lúc này, xe đang tắt máy, chờ người và phương tiện đến bốc gạch xuống. Bất ngờ, chiếc xe trôi xuống dốc, tài xế không xử lý được. Sau đó, chiếc xe lao thẳng về phía trước khoảng 120m, đến khúc đường cong rồi lao vào nhà chị Ka Mai bên trái đường.

“Khi chạy đến hiện trường, mọi người cố tìm 3 bố con. Tại hiện trường, bé gái tử vong tại chỗ, bé trai và bố quằn quại đau đớn, trên đường đưa tới bệnh viện thì bé trai tử vong”, một nhân chứng cho hay.

Liên quan đến vụ tai nạn này, đến nay cơ quan công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế Bùi Minh Lúc (33 tuổi, trú phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

Ông K’Đô, Chủ tịch UBND xã Đinh Trang Thượng cho biết: “Gia đình nạn nhân thuộc diện hộ nghèo và đang phải gánh chịu nỗi đau thương, mất mát quá lớn. Mất đi 2 đứa con, người chồng chưa biết sống chết ra sao. Trong khi đó, căn nhà bị tông sập hoàn toàn, tài sản bên trong đống đổ nát chắc chẳng còn gì dùng được.

Để giúp gia đình vơi bớt nỗi đau rất cần sự chung tay, chia sẻ, hỗ trợ của chính quyền các cấp, các ngành chức năng, người dân cùng các nhà hảo tâm về cả vật chất lẫn tinh thần. Trong đó, quan trọng nhất là kinh phí điều trị cho anh K’Tuyn, xây dựng lại nhà và lo cho 2 cháu lớn của gia đình ăn học”.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh của chị Ka Mai (thôn 4, xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ “Ủng hộ gia đình hai cháu bé bị TNGT tử vong ở Lâm Đồng).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.