• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Nỗi đau người cha có con chết oan vụ cướp xe tải

04/10/2024, 06:35

Cùng cha đi thăm anh trai, Linh bị chiếc xe tải do kẻ phê ma túy điều khiển tông trúng. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng em đã không qua khỏi.

Tai họa bất ngờ

Hơn một tuần nay, ông Trương Đình Xuyên (52 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Hồng Tươi (53 tuổi, phường Phước Thới, quận Ô Môn, Cần Thơ) vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất con.

Nỗi đau người cha có con chết oan vụ cướp xe tải- Ảnh 1.

Ông Xuyên và vợ chưa nguôi nỗi đau mất đi người con trai út.

"Vợ tôi ngày nào cũng phải truyền nước biển, không ăn uống gì nổi. Thương đứa con trai út mới lớn mà đứt hết ruột gan. Nó còn cả tương lai trước mắt, vậy mà…", ông Xuyên thổn thức.

Đứa con trai mà ông Xuyên nhắc tới là Trương Hoài Linh (15 tuổi) - nạn nhân tử vong trong vụ Tống Hoàng Văn Tuấn (31 tuổi, ngụ huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) sau khi sử dụng ma túy đã cướp một chiếc xe tải gây tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 91, đoạn qua địa phận Cần Thơ.

Nhớ lại hôm xảy ra vụ việc, người cha giọng run run kể: Trưa hôm đó, trời nắng chang chang, ông và Linh chạy qua công ty nơi anh trai thứ hai của Linh đang làm để chơi. Hai cha con đi xe máy vừa ra tới quốc lộ 91, đoạn xuống dốc cầu Sang Trắng, quận Bình Thủy thì thấy có nhiều công an chốt chặn.

"Nhìn một lúc tôi mới biết là họ chặn bắt xe tải, lúc đó chiếc xe tải chạy rất nhanh từ trên cầu xuống. Hai cha con nhảy khỏi xe máy chạy mỗi người mỗi hướng. Lúc đó, tôi tưởng Linh chạy thoát rồi.

Chỉ trong vài phút, chiếc xe tải tông vào cột đèn, dải phân cách và nhiều xe đang chạy cùng chiều rồi dừng lại. Tài xế bị công an khống chế, hiện trường cũng bị phong tỏa, người dân hiếu kỳ chen nhau đứng xem. Khi hoàn hồn, tôi đi tìm con".

Hỏi hết những người hai bên đường, ông mới biết con trai bị xe tải tông trúng, đã được đưa đi cấp cứu. Người cha lại lần hỏi thêm mới biết được bệnh viện nơi con được đưa đến.

"Chiều đó, tôi tới bệnh viện thì con trai đã không còn rồi. Vợ tôi đang làm ở công ty thủy sản trong khu công nghiệp Trà Nóc, khi hay tin thì ngất lên ngất xuống", ông Xuyên không cầm được nước mắt, kể.

Nỗi đau xé lòng

Hơn chục năm trước, vợ chồng ông Xuyên và ba đứa con trai dắt díu nhau từ quê nhà Giồng Riêng, Kiên Giang lên Cần Thơ lập nghiệp. Ban đầu, cả nhà thuê trọ ở, hai vợ chồng đi làm công nhân nuôi con cũng đắp đổi qua ngày.

Nỗi đau người cha có con chết oan vụ cướp xe tải- Ảnh 2.

Đại diện chính quyền phường Phước Thới, quận Ô Môn thăm hỏi, động viên gia đình ông Xuyên.

Hơn 5 năm trước, thấy cả nhà con trai vất vả, cha mẹ của ông Xuyên (hiện đã ngoài 80 tuổi) dù đang ở nhờ nhà một người con khác nhưng vẫn động viên để cả nhà ông Xuyên được về ở cùng, giảm bớt phần chi phí thuê trọ. Vậy là gia đình 5 người của ông Xuyên được phân một khoảng trong ngôi nhà lớn để các cháu sống gần ông bà nội.

Gần một năm nay, đứa con trai thứ ba lập gia đình rồi ở nhờ bên nhà vợ. Căn nhà nhỏ còn 4 người sống quây quần cùng nhau.

Kể về đứa con trai út Trương Hoài Linh, ông Xuyên cho biết em nghỉ học từ năm lớp 7, hằng ngày ở nhà chăm sóc ông bà nội già yếu và phụ cơm nước cho cha mẹ đi làm.

"Nó mới lớn nhưng ngoan lắm, biết cha mẹ khổ, nó chỉ ở nhà với ông bà nội, lo cơm nước chứ không đàn đúm bạn bè. Vợ chồng tôi cũng tính chờ sang năm đủ tuổi thì xin cho con vô công ty nào làm rồi tính tiếp. Nó còn hứa mai mốt đi làm có tiền sẽ đưa một phần cho ông bà nội dưỡng già...", ông Xuyên nghẹn ngào.

Tang lễ của Linh được tổ chức chóng vánh vì gia đình rất khó khăn. Khi sống em ở nhờ ông bà nội, khi mất em được cha mẹ đưa về quê ngoại ở xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp để yên nghỉ.

Công an Cần Thơ đã xác định, ngày 26/9, sau khi sử dụng ma túy, Tống Hoàng Văn Tuấn đã cướp một xe tải trong khu công nghiệp Trà Nóc ở quận Bình Thủy. Sau đó, Tuấn điều khiển xe chạy ra quốc lộ 91, qua quận Ô Môn và Thốt Nốt rồi quay về điểm xuất phát.

Quá trình di chuyển khoảng 70km này, Tuấn gây ra 6 vụ va chạm giao thông, làm 2 người chết, 6 người bị thương, 7 ô tô (3 ô tô tải, 4 ô tô con) và 6 xe máy hư hỏng, ước tính ban đầu thiệt hại khoảng 535 triệu đồng.

Ngoài em Linh, còn có một nạn nhân khác tử vong là anh Nguyễn Thanh Tao, 34 tuổi, trú quận Ô Môn, Cần Thơ. Anh Tao mất đi để lại gánh nặng gia đình vì anh là trụ cột về kinh tế, anh có con gái lớn 11 tuổi, con trai nhỏ mới 8 tháng tuổi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.