• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Nỗi đau bên trong căn nhà gác 2 tầng

20/11/2022, 06:30

Nhìn vào ngôi nhà 2 tầng khang trang không ai nghĩ đằng sau nó chứa đựng nỗi bi thương cùng cực

Nhìn vào căn nhà 2 tầng nằm trên trục đường lớn ở thôn Bắc Hội Triều, xã Hoằng Phong, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) ai cũng nghĩ đây là một gia đình khá giả. Thế nhưng, sau cánh cổng là nỗi đau thương mà khó ai biết được…

Từ hạnh phúc đến đau thương cùng cực

Ông bà Thắm, Hùng cùng hai cháu nội

Về xã Hoằng Phong hỏi thăm gia đình bà Lường Thị Thắm (70 tuổi, ở thôn Bắc Hội Triều) không ai là không biết đến. Người dân nơi đây tận tình hướng dẫn: “Cứ đi qua UBND xã rồi rẽ trái một đoạn thấy ngôi nhà nào to, màu vàng thì đó là nhà bà Thắm. Hai vợ chồng ông bà ấy già rồi, giờ đang phải nuôi hai cháu nhỏ, khổ lắm”.

Đến nhà bà Thắm cũng gần buổi trưa, chúng tôi gặp ông Trương Tiến Lên, Phó chủ tịch UBND xã Hoằng Phong, là hàng xóm với bà Thắm.

Ông Lên kể: “Nhà bà Thắm nhìn vậy chứ thực tế nghèo khổ lắm. Vợ chồng người con trai mất để lại 2 cháu nhỏ. Chồng bà Thắm là ông Trương Văn Hùng, 69 tuổi mắt đã bị mù lòa hơn 10 năm nay, còn bà Thắm thì hàng ngày đi nhặt ve chai bán để kiếm tiền nuôi các cháu”.

Theo như lời vị Phó chủ tịch xã, con trai bà Thắm là Trương Văn Định (SN 1979) từ nhỏ đã đi làm thuê ở thành phố với công việc bán trà đá, đạp xích lô.

Được đồng nào, anh Định mang về quê chơi góp họ. Mãi đến năm 2005, anh rút tiền xây được căn nhà 2 tầng cho bố mẹ, sau đó lấy chị Lê Thị Nguyệt (SN 1981, người cùng thôn làm giáo viên mầm non) và sinh ra 2 con trai.

Nhìn vào ngôi nhà 2 tầng khang trang không ai nghĩ đằng sau nó chứa đựng nỗi bi thương cùng cực

Cuộc sống gia đình nhà anh Định rất hạnh phúc và được đánh giá là gia đình kiểu mẫu ở xã Hoằng Phong. Nhưng tai ương ập đến khi năm 2015, chị Nguyệt bất ngờ bị đột quỵ tử vong.

“Từ khi vợ mất, anh Định buồn bã không nói chuyện với ai, tóc tai để dài không chịu cắt. Đi đâu cũng chở 2 đứa con trai. Có lẽ anh ấy buồn vì mất vợ. Mãi đến 1 năm sau, bà con lối xóm động viên, khuyên nhủ thì anh Định mới nguôi ngoai và tìm công việc làm để nuôi bố mẹ và 2 con nhỏ. Nhưng sự đời lại trớ trêu, vào khoảng tháng 11/2017, trong lúc anh Định đi xe máy lên cây xăng gần nhà thì bất ngờ bị hai thanh niên điều khiển xe máy chạy tốc độ cao tông vào. Hậu quả khiến anh Định bị ngã xuống đường, chấn thương sọ não dẫn tới tử vong…”, ông Lên tâm sự.

Dẫn chúng tôi vào nhà bà Thắm cũng là lúc hai cháu vừa đi học về, ông Lên cho hay: “Bây giờ trong nhà lao động chính là bà Thắm. Ông Hùng không làm được gì nên chỉ ở trong nhà còn hai cháu đang học cấp 2”.

Chia sẻ nỗi đau, chắp cánh ước mơ

Hàng ngày bà Thắm phải đi nhặt ve chai bán lấy tiền trang trải cuộc sống

Tiếp câu chuyện, bà Thắm cho hay: “Hồi vợ chồng nó còn sống, cây cối trong nhà luôn được chăm sóc tươi tốt, giờ người mất cây cũng chết theo. Chúng nó bỏ đi để lại ngôi nhà này và hiện đã thấm dột khắp nơi”.

Tần ngần một đoạn, bà Thắm kể tiếp: “Con dâu mất hơn 1 năm thì đến con trai mất. Thân già chúng tôi không biết phải làm như thế nào. Còn hai cháu đang tuổi ăn, tuổi lớn… Hàng ngày tôi phải đạp xe đi khắp xóm để nhặt và mua ve chai về bán kiếm lấy mấy đồng cho các cháu ăn sáng. Bà con hàng xóm thương tình mang cho cái chai, cái lọ nhựa chứ không bán…”.

Ngồi kế bên ông bà nội, các cháu Trương Ngọc Dương (học lớp 9) và Trương Ngọc Hà (học lớp 7) mặt buồn rầu khi nhắc tới chuyện của bố mẹ. “Bố mẹ cháu mất đi lúc hai anh em cháu đang còn nhỏ. Nhìn thấy các bạn ở trường ai cũng có bố, có mẹ mà cháu buồn lắm. Ngày nào chúng cháu cũng nhớ bố, nhớ mẹ nhưng chỉ nhìn thấy ở trong bức ảnh thôi…”, Dương nói.

Ông Trương Tiến Lên cho biết, đối với trường hợp nhà bà Thắm, xã đã bình xét và cho vào diện hộ nghèo từ 2 năm nay. Các chế độ chính sách hỗ trợ hàng tháng cho ông Hùng và hai cháu Dương, Hà được thực hiện đầy đủ. Đây là trường hợp đặc biệt và khó khăn nhất của xã nên hàng năm xã đều quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ tới gia đình.

Được biết, trước đó, vào ngày 9/11, sau khi lựa chọn các danh sách từ Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa, Quỹ Toyota Việt Nam phối hợp với Ủy Ban ATGT Quốc gia tổ chức trao học bổng “Vòng tay nhân ái chia sẻ nỗi đau tai nạn giao thông” cho các học sinh mồ côi cha, mẹ do TNGT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, có 9 trường hợp là học sinh được học bổng với trị giá 45 triệu đồng (bao gồm hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt tối thiểu)/học sinh; học bổng kéo dài trong 5 năm học, tính từ thời điểm được nhận đến hết bậc trung học phổ thông. Trong số 9 trường hợp có cháu Trương Ngọc Hà (vì đủ điều kiện) đã cùng ông bà nội lên nhận số tiền học bổng này.

“Vợ chồng già chúng tôi rất cảm ơn chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm đã quan tâm, chia sẻ động viên. Tôi chỉ cầu mong luôn được mạnh khỏe để đi làm, chăm lo cho các cháu đến khi trưởng thành là mãn nguyện rồi”, bà Thắm ngấn lệ khi nói về những ngày tháng tiếp theo.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh gia đình bà Lường Thị Thắm, ông Trương Văn Hùng, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi qua tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 15000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. Nội dung ghi rõ: Ủng hộ bà Thắm ở Thanh Hóa.

Hoặc liên hệ gửi về trực tiếp cho bà Lường Thị Thắm, ông Trương Văn Hùng thôn Bắc Hội Triều, xã Hoằng Phong, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Số điện thoại liên hệ: 0377244923.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.