• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Nỗi cơ cực của 4 đứa con mẹ mất vì TNGT, bố bỏ đi lấy vợ

13/03/2022, 06:45

Mẹ bị TNGT mất chưa đầy tháng, người bố bỏ đi lấy vợ khác, để lại bốn anh em bơ vơ.

Không nhà cửa, hai người anh đầu phải bỏ học, trở thành trụ cột gia đình, đi làm thuê khắp nơi để có tiền mua gạo sống qua ngày và nuôi các em ăn học.

Em Y Hạnh, 17 tuổi đã trở thành trụ cột gia đình, quanh năm đi làm thuê nuôi các em ăn học

Anh bỏ học đi làm thuê nuôi em

Giữa trưa, trong căn nhà tôn rộng chừng 30m2, cái nóng hất vào người hầm hập đến khó chịu. Hai em H’Ngyết (học sinh lớp 8) và H’Quyết (học sinh lớp 6, ngụ buôn Yôk Lring, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) đang lúi húi nấu cơm trưa, đợi anh trai Y Hạnh (17 tuổi) đang đi phát cỏ thuê về ăn.

Góc bếp đơn sơ, với chiếc bếp ga cũ rích, H’Ngyết đang lật chiên vài con cá khô để làm thức ăn cho ba anh em, cạnh bên là chiếc nồi cơm điện đang cắm hâm lại cơm nguội lúc sáng.

“Anh Y Hạnh đi phát cỏ thuê cho người trong buôn, em đi học về phải nấu cơm để anh về ăn. Từ ngày mẹ mất, bố bỏ đi, ngày nào anh cũng đi làm để nuôi hai chị em em. Còn anh trai đầu Y Quốc (20 tuổi) sau khi học hết lớp 12, vì nhà khó khăn nên nghỉ.

Vài hôm trước, anh Quốc nói, ở nhà đi làm thuê khổ cực mà tiền không được bao nhiêu, nên anh nhờ bà ngoại mượn cho ít tiền rồi vào Bình Dương làm công nhân, mong có tiền gửi về lo cho tụi em”, H’Ngyết kể.

Trời đứng bóng, Y Hạnh tay vác theo chiếc máy phát cỏ, mồi hôi chảy ròng làm chiếc áo ướt sũng trở về nhà. Nhìn em mới ở 17 tuổi nhưng như một nông dân thực thụ.

Y Hạnh kể, năm 2019, mẹ mất chưa được một tháng, bố bỏ bốn anh em đi lấy vợ khác, để lại anh em tự nuôi nhau. Lúc đó, anh cả Y Quốc đang học lớp 10, hai em gái H’Ngyết học lớp 5, em út H’ Quyết học lớp 3 nên cuộc sống khó khăn. Bốn anh em Y Hạnh sống bằng gạo của bà ngoại và sự giúp đỡ của hàng xóm trong buôn.

Lúc đó, Y Hạnh đang học lớp 7, thấy anh và các em ham học nên quyết định nghỉ ở nhà cho anh và hai em đi học. Nghỉ học, Y Hạnh theo những người lớn trong làng đi hái cà phê, phát cỏ thuê, ai kêu gì làm đó để kiếm tiền mua gạo, thức ăn cho bốn anh em sống qua ngày.

Hơn một năm, bốn anh em dần quen với cuộc sống không có mẹ, không có bố. Nhưng ít lâu sau đó, căn nhà bị người ta siết vì khoản nợ của bố mẹ vay trước đó, không có tiền trả. Không nhà cửa, không nơi nương tựa, bốn anh em được bà ngoại đưa về nuôi. Nhưng hoàn cảnh ngoại cũng nghèo, nhà lại chật chội, bốn anh em không có chỗ ngủ.

Sau đó, được ngoại cho miếng đất nhỏ bên cạnh, nhiều người thấy hoàn cảnh bốn anh em tội nghiệp nên góp vật liệu, mua sắt dựng cho căn nhà tạm để ở. Tiền mọi người cho đủ để dựng cái nhà, rồi mọi người thương cho cái bếp ga, nồi cơm cũ, chén bát để mấy anh em sinh hoạt.

“Anh Quốc đi làm xa, còn em ở nhà đi làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống và nuôi hai em ăn học. Đến mùa cà phê thì em đi hái cà phê, đến mùa khô thì đi phát cỏ thuê, ngày được 200 nghìn.

Những ngày không có việc thì em đi bốc vác nông sản, ngày cũng được 250 - 300 nghìn, dành dụm nuôi các em. Ước mơ của hai em là được đến trường, tuổi thơ không còn tình thương của bố mẹ, các em thiệt thòi nhiều nên khổ cực đến mấy em cũng chịu được.

Ngày anh Y Quốc đi vào Nam làm công nhân, anh dặn mấy anh em ở nhà chịu khó, yêu thương nhau, gắng học tập. Anh làm có tiền sẽ gửi về và tiết kiệm để xây một căn nhà mới”, Y Hạnh nói, mắt ngấn nước.

Mong có được căn nhà

Hai chị em H’Ngyết (lớp 8) và H’Quyết (lớp 6) trong căn nhà tôn xây tạm

Nhìn ba đứa cháu, bà H’Bho, năm nay đã hơn 60 tuổi không cầm được nước mắt kể, một ngày cuối năm 2019, hai vợ chồng H’Vin (SN 1983, mẹ của Y Quốc cùng 3 người em - PV) chở nhau đi làm về, chỉ còn cách nhà khoảng 200m thì bị xe ô tô tông trúng.

Vụ tai nạn khiến chị H’Vin tử vong tại chỗ, chồng bị thương, nằm viện cấp cứu hơn một tuần thì khỏi bệnh.

“Làm đám tang cho H’Vin xong, chưa được 1 tháng thì người con rể bỏ theo người khác, gia đình khuyên can mãi không được. Tôi nói, tụi nhỏ đã mất đi tình thương của mẹ, mong con ở lại, gắng chăm sóc cho các con ăn học, nên người nhưng nó nhất quyết ra đi.

Nó bỏ đi, tụi nhỏ đùm bọc nhau sống được một thời gian, rồi bị chủ nợ siết nhà. Thương tụi nó, tôi dẫn bốn đứa về nuôi, sau đó đi xin các nhà hảo tâm cho được ít tiền, dựng tạm căn nhà bên cạnh để cho cháu ở.

Thấy cháu ở vậy thương lắm nhưng hoàn cảnh tôi cũng nghèo nên không đỡ đần được gì. Giờ chỉ mong tụi nó ngoan, anh em biết thương yêu, đùm bọc nhau mà sống. Tôi có nhắm mắt xuôi tay cũng an lòng”, bà H’Bho nghẹn ngào.

Bà Thái Thị Nguyên, Phó chủ tịch UBND thị trấn Đắk Mâm (huyện Krông Nô) cho biết: “Ở địa phương, hoàn cảnh của bốn anh em Y Quốc rất khó khăn. Mẹ bị TNGT mất, bố bỏ đi khi các em còn rất nhỏ nên các em thiệt thòi nhiều. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm để các em có điều kiện học tập, có cuộc sống tốt hơn”.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh của bốn anh em Y Quốc (buôn Yôk Lring, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: “Ủng hộ anh em Y Quốc ở Đắk Nông”).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.