• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Nhói lòng lời ước của nam sinh lớp 9

10/05/2024, 14:00

"Ước gì mẹ cháu sống lại…", câu nói của Tô Gia Huy (14 tuổi, học sinh lớp 9) khiến ai nghe cũng phải xót xa. Huy đang trong thời gian vừa học, vừa ôn để chuẩn bị thi vào lớp 10, nhưng đã phải hứng chịu nỗi đau mất mẹ do tai nạn giao thông.

Gặp nạn trên đường đi chợ

Tìm tới căn nhà nhỏ ở hẻm Kinh Xáng (khóm 7, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), PV Báo Giao thông gặp cậu, dì và cha của cháu Tô Gia Huy. Nét mặt ai cũng buồn rười rượi vì xót thương người đã mất, bên trong nhà khói hương còn nghi ngút.

Nhói lòng lời ước của nam sinh lớp 9- Ảnh 1.

Cháu Tô Gia Huy xót xa thắp hương cho người mẹ quá cố.

Ngồi trò chuyện với PV, anh Tô Quốc Thái (cha ruột Huy) kể, khoảng năm 2007, anh và chị Lê Thị Thương kết hôn. Sau đó, hai vợ chồng dắt nhau lên TP.HCM thuê nhà trọ làm mướn kiếm sống, vì ở quê không có nhà, không có đất sản xuất.

"Sau khi cháu Huy lên 2 tuổi, do duyên nợ giữa hai vợ chồng đã hết nên vợ chồng tôi ly hôn. Tôi bước thêm bước nữa, còn vợ con tôi về ở nhà mẹ ruột cùng với hai anh vợ và người chị vợ đều không có gia đình. Dù ly hôn, nhưng cả hai vợ chồng vẫn cùng nhau chăm sóc cho con, tôi vẫn chu cấp và về thăm vợ con bình thường, gia đình bên vợ vẫn thương tôi như trước đây", anh Thái chia sẻ.

Nhói lòng lời ước của nam sinh lớp 9- Ảnh 2.

Anh Thái muốn đưa con lên TP.HCM ở cùng để tiện chăm sóc và cho con tiếp tục đi học.

Theo lời anh Thái, chị Thương gặp tai nạn vào sáng 1/5 vừa qua. Lúc đó, chị đang trên đường đi chợ mua đồ ăn sáng cho cả nhà. Khi đến khu vực ngã tư Trần Phú - 30/4 (phường 3, thành phố Bạc Liêu) thì một thanh niên (khoảng 20 tuổi, quê ở Sóc Trăng) chạy xe máy tông trúng, khiến chị Thương bị chấn thương sọ não, tử vong sau đó không lâu.

"Lúc đó, tôi đang trên đường trở lại TP.HCM làm việc. Khi gần đến cầu Cần Thơ thì nhận được tin người nhà gọi lên báo mẹ Huy bị tai nạn. Tôi tức tốc quay xe trở lại, đang trên đường thì nhận được tin vợ đã tử vong rồi", anh Thái xót xa.

Về phần mình, lúc mẹ gặp nạn, Huy đang nghỉ lễ và ở nhà với ngoại. Các cậu không dám cho em hay, chỉ đến khi xe chở thi thể mẹ về mới biết và òa khóc.

"Mẹ cháu ra đi đột ngột quá. Giờ đây, những buổi tối đi học thêm không còn mẹ đưa đón nữa. Cháu buồn lắm. Ước gì có phép màu để mẹ cháu sống lại, dạy bảo cháu trong những lúc vắng cha", Huy nghẹn ngào.

5 miệng ăn trông vào một người

Theo anh Lê Anh Thoại (cậu của Huy), gia đình có bốn anh em cùng ở với mẹ già đã 89 tuổi, dì Hai (72 tuổi), cậu Sáu (58 tuổi), nên anh và chị Thương là lao động chính trong nhà.

Nhói lòng lời ước của nam sinh lớp 9- Ảnh 3.

Mẹ mất đi, em Huy bơ vơ, sống nương tựa vào nhà ngoại.

"Tôi đi phụ hồ, hoặc ai kêu gì làm nấy. Còn chị Thương ở nhà có mở quán cà phê nhỏ. Ai thuê dọn dẹp, vệ sinh nhà thì chị vẫn đi làm để kiếm thêm thu nhập. Chị rất quan tâm và lo cho gia đình", anh Thoại chia sẻ.

Theo anh Thái, phía người gây tai nạn cho chị Thương có xuống viếng đám tang rồi hứa sẽ thỏa thuận đền bù, nhưng đến nay gia đình vẫn chưa thấy gì. Còn phía công an cho biết, vẫn đang trong quá trình điều tra, khi hoàn tất sẽ thông báo cho gia đình.

Trong khi đó, anh Thái, bố Huy cho hay: "Tôi dự định sau khi cháu Huy thi lớp 9 xong sẽ xin phép gia đình bên vợ đưa cháu lên TP.HCM ở cùng để tiện chăm sóc".

Chị Thương mất đi, gia đình khó khăn chồng chất, giờ cả nhà 5 miệng ăn chỉ trông cậy vào một mình anh Thoại. Trong khi công việc phụ hồ của anh lại không ổn định, cuộc sống vô cùng chật vật.

Ông Trương Minh Dũng, Trưởng khóm 7, phường 3 cho biết: "Trường hợp chị Thương thuộc diện khó khăn ở địa phương. Chị Thương sống rất có hiếu với mẹ già, hòa thuận với mọi người, chị mất đi ai cũng thương tiếc. Chúng tôi đang kết nối với các nhà hảo tâm kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ gia đình sớm ổn định cuộc sống".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh gia đình cháu Tô Gia Huy, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (Nội dung gửi ghi rõ: "Ủng hộ cháu Tô Gia Huy ở Bạc Liêu").


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.