• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Gương sáng giao thông

Nhiều người rời quê ngỡ ngàng khi CSGT gọi vào

14/02/2024, 17:24

Nhằm tiếp thêm động lực cho người dân rời quê trở lại nơi làm, các chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Bạc Liêu đã hỗ trợ nước suối, khăn lạnh.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Giao thông, khoảng 14h ngày 14/2, nhiều người dân về quê ăn Tết bắt đầu trở lại nơi làm việc.

Để tiếp thêm động lực cho bà con xa quê, các chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bạc Liêu đã hỗ trợ người dân nước suối, khăn lạnh.

Nhiều người rời quê ngỡ ngàng khi CSGT gọi vào- Ảnh 1.

Người dân trở lại nơi làm việc được người chiến sĩ Đội CSGT Đường bộ số 1, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bạc Liêu tặng nước suối ướp lạnh, khiến họ cảm thấy ấm áp, quên đi mệt mỏi giữa cái nắng oi bức.

Đội CSGT Đường bộ số 1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bạc Liêu đóng trên tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp (thuộc địa bàn thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu).

Anh Lê Văn Tính (ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) chia sẻ: "Sau thời gian dài nghỉ tết Nguyên đán năm 2024, mình đang trên đường trở lại TP.HCM làm việc. Khi đến đoạn qua thị trấn Phước Long thấy có anh CSGT gọi vào. Ban đầu, mình cứ tưởng vi phạm giao thông, nhưng từ lo lắng mình cảm thấy ấm lòng vì được các anh hỗ trợ nước suối, khăn lạnh".

Còn chị Nguyễn Thị Hằng (ngụ huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) chia sẻ: "Các anh CSGT tặng nước suối ướp lạnh, thăm hỏi đôi chuyện, gửi lời chúc tốt đẹp đầu năm.

Không những vậy, các anh còn nhắc nhở người dân đi chạy xe tuân thủ quy định về trật tự an toàn giao thông như không uống rượu bia khi lái xe, không chạy quá tốc độ để bảo vệ cho chính mình. Đi làm ăn xa, nhưng những tình cảm của các anh khiến nhiều người dân cảm thấy ấm áp đầu xuân".

Nhiều người rời quê ngỡ ngàng khi CSGT gọi vào- Ảnh 2.

Sau khi tặng nước suối ướp lạnh, cán bộ Đội CSGT Đường bộ số 1, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bạc Liêu còn nhắc nhở người dân chấp hành tốt quy định về trật tự an toàn giao thông.

Một cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bạc Liêu chia sẻ: "Món quà tuy không lớn, nhưng là sự động viên, tiếp thêm động lực để bà con trở lại nơi làm việc đầu năm mới sau thời gian dài nghỉ Tết bên gia đình. Mong muốn bà con năm mới vạn sự như ý, an khang thịnh vượng".

Việc tặng khăn, nước ướp lạnh lao cho động ngoài tỉnh vượt chặng dài hơn 200km sau khi về quê đón Tết của Đội CSGT đường bộ số 1, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bạc Liêu thật sự ấm áp, nhận được nhiều tình cảm của người dân. Việc làm tuy nhỏ nhưng ý nghĩa, góp phần xây dựng hình ảnh chiến sĩ công an nhân dân đẹp hơn trong lòng nhân dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.