• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Văn hóa giao thông

Người dân bất ngờ khi được CSGT Đồng Nai, Bạc Liêu "chặn xe" tặng khăn lạnh, nước uống

Văn hóa giao thông

Người dân bất ngờ khi được CSGT Đồng Nai, Bạc Liêu "chặn xe" tặng khăn lạnh, nước uống

Lực lượng CSGT Đồng Nai, Bạc Liêu có mặt tại nhiều tuyến đường để tặng khăn lạnh và nước uống cho bà con về quê, đi chơi dịp nghỉ lễ 2/9.

Ngày 1/9, nhiều người dân rời TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương lưu thông trên QL1, QL51... để về quê hoặc đi chơi lễ đã rất bất ngờ khi được lực lượng CSGT "chặn xe" để phát nước, khăn lạnh miễn phí.   

CSGT Đồng Nai xuống đường tặng khăn nước miễn phí cho bà con về quê và đi chơi lễ - Ảnh 1.

Cảnh sát giao thông Đồng Nai hỗ trợ người dân lưu thông về nhà, đi chơi lễ.

Ngoài ra, CSGT còn dán logo tuyên truyền người dân đã uống rượu bia thì không lái xe. 

Theo ghi nhận CSGT có mặt tại nhiều điểm như ngã tư Vũng Tàu, Amata đoạn qua thành phố Biên Hòa; trung tâm thị trấn Trảng Bom; thành phố Long Khánh... để hỗ trợ người dân. Mỗi người dân được phát một chai nước suối, khăn lạnh và logo "Đã uống rượu bia thì không lái xe". 

Anh Hà Nguyễn ngụ thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết anh cùng gia đình đi chơi lễ tại huyện Xuân Lộc. Khi xe đi đến thị trấn Trảng Bom bất ngờ CSGT ra hiệu lệnh đi vào lề để tặng nước. 

"Lúc đầu tôi tưởng mình đi sai, nhưng khi biết được CSGT tặng khăn, nước và chúc thượng lộ bình an thì vô cùng xúc động. Đây là hoạt động ý nghĩa và chúng tôi rất ấn tượng về tình cảm của lực lượng làm nhiệm vụ dành cho người dân", anh Hà chia sẻ. 

Tương tự chị Phan Thị Bình (quê Bình Thuận, làm việc tại TP.HCM) cũng tỏ ra phấn khởi khi được CSGT tặng nước suối. 

CSGT Đồng Nai xuống đường tặng khăn nước miễn phí cho bà con về quê và đi chơi lễ - Ảnh 2.

Gia đình anh Hà lại lên đường về quê trong tâm trạng phấn khởi vì được nhận nước miễn phí.

"Đường về nhà cảm giác như ngắn lại, thật ấm lòng và cảm động bởi hành động ý nghĩa của lực lượng CSGT Đồng Nai", chị Bình vui vẻ nói. 

Cũng theo chị Bình, ngoài tặng khăn lạnh và nước mát, lực lượng CSGT còn hỏi thăm sức khỏe, gia đình của những người đi đường. 

"Tôi mong mỗi dịp lễ Tết hình ảnh đẹp này được nhân rộng nhiều nơi. Giá trị món quà tuy không cao nhưng giá trị tinh thần thật to lớn", chị Bình nói thêm. 

Được biết dịp lễ 2/9 này CSGT Đồng Nai sẽ hỗ trợ người dân tại nhiều điểm trên các tuyến đường qua địa bàn tỉnh. 

Dự kiến, sau kỳ nghỉ lễ 2/9, CSGT Đồng Nai sẽ tiếp tục phát nước, khăn lạnh miễn phí cho bà con trở lại thành phố làm việc.  

Người dân bất ngờ khi được CSGT Đồng Nai, Bạc Liêu "chặn xe" tặng khăn lạnh, nước uống - Ảnh 3.

Người dân về quê nghỉ lễ Quốc khánh rất vui khi được cán bộ CSGT Bạc Liêu tặng bánh, nước suối. Ảnh: Minh Duy

Tương tự, nhằm thể hiện tinh thần tiên phong, xung kích của tuổi trẻ Công an tỉnh Bạc Liêu nói chung và tuổi trẻ Cảnh sát giao thông (CSGT) nói riêng, Chi đoàn Phòng CSGT Đường bộ, Công an tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức oạt động "Tiếp sức chặng đường dài" trên tuyến quốc lộ 1 (đoạn thuộc xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi) và quốc lộ Quản Lộ - Phụng Hiệp (đoạn thuộc huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu).

Cụ thể, Phòng CSGT Đường bộ Công an tỉnh Bạc Liêu đã trao tặng hơn 2.000 chai nước suối, 2.000 khăn lạnh và 1.000 phần bánh ngọt cho các cháu nhỏ, hoạt động này được thực hiện tập trung vào các giờ cao điểm, nắng nóng.

Ghi nhận trên tuyến quốc lộ 1, ngay từ sáng sớm, lực lượng CSGT đã đặt các bảng thông báo từ xa với nội dung "Điểm tặng nước suối, khăn lạnh, khẩu trang, bánh, sữa" và khẩu hiệu "Đâu cần Cảnh sát giao thông có, đâu khó có Cảnh sát giao thông".

Nhờ vậy, người dân dễ nhận biết và thuận tiện trong việc dừng phương tiện để nhận những phần quà ý nghĩa này.

Rất đông bà con đã vui vẻ dừng xe vào lề đường để nhận các chai nước suối mát lạnh từ lực lượng CSGT để giải khát rồi tiếp tục hành trình.

Do đây là khu vực cửa ngõ của tỉnh, cũng là trục đường chính di chuyển lên TP.HCM, nên lưu lượng xe liên tục tăng cao.

Ngoài việc phát tặng nước suối, khăn lạnh, xăng miễn phí, lực lượng CSGT còn nhắc nhở người dân điều khiển xe máy nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về giao thông đường bộ. Đặc biệt lưu ý tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi đã uống rượu, bia.

Anh Nguyễn Hữu Nhân (quê xã Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lợi) chia sẻ: "Do thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, công ty cho nghỉ bốn ngày, nên vợ chồng tôi từ TP.HCM tranh thủ về quê chơi.

Trên đường về quê nắng nóng, nhận chai nước mát lạnh từ lực lượng CSGT, chúng tôi rất cảm động và mong muốn các anh thực hiện thêm nhiều việc làm ý nghĩa nữa".

Còn anh Lê Quốc Hào (ngụ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) chia sẻ: "Thấy các anh CSGT gọi vào mình cứ nghĩ là vi phạm giao thông, nhưng khi dừng xe lại các anh hỏi thăm rồi tặng nước suối, khăn lạnh tôi rất bất ngờ và rất vui như được chia sẻ mệt nhọc giữa trưa nắng".

Người dân bất ngờ khi được CSGT Đồng Nai, Bạc Liêu "chặn xe" tặng khăn lạnh, nước uống - Ảnh 4.

Điểm tặng nước suối, khăn lạnh, khẩu trang, bánh, sữa trên tuyến quốc lộ 1 qua Bạc Liêu.

Đại úy Triệu Minh Duy, Bí thư Chi đoàn Phòng CSGT Đường bộ, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CSGT Bạc Liêu vì nhân dân phục vụ.

"Món quà không lớn nhưng là tình cảm quân - dân, là tấm lòng của toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, đặc biệt là lực lượng làm công tác tuần tra, kiểm soát.

Chúng tôi mong bà con có thêm niềm vui, tinh thần thoải mái, giảm căng thẳng mệt mỏi trên chặng đường dài mưu sinh", đại úy Duy chia sẻ thêm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.