• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Ngày định mệnh của mẹ con cô giáo trẻ

30/07/2023, 07:12

Trên đường đi mua quà sinh nhật, xe máy do cô giáo Huyền điều khiển va chạm với xe tải khiến hai mẹ con tử vong, để lại nỗi đau khó nguôi ngoai.

Gặp nạn trước ngày sinh nhật

Hơn một tháng trôi qua kể từ khi vụ tai nạn xảy ra, trong ngôi nhà cấp 4 xộc xệch của gia đình anh Hoàng Văn Điệp (thôn Làng Quạnh, xã Ngòi A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái), không khí đau buồn vẫn lẩn quất.

Nhìn lên ban thờ nơi có di ảnh của vợ là chị Hà Thu Huyền (SN 1988) và con trai Hoàng Cao Minh (SMN 2016), anh Điệp trĩu nặng, không giấu được nỗi buồn. Ngồi cạnh bố, con gái lớn là cháu Hoàng Diệp Anh (SN 2012) cũng khóc nấc vì nhớ mẹ, nhớ em. Anh Điệp dỗ mãi, cháu cũng không ngăn được dòng nước mắt.

Vợ mất, anh Hoàng Văn Điệp phải thay vợ buộc tóc cho đứa con gái lớn.

“Cả gia đình 4 người đang sống hạnh phúc, chỉ còn 2 ngày nữa là đến sinh nhật cháu Minh tròn 7 tuổi. Tôi đã đưa con đi cắt tóc, mua bộ quần áo mới cho cháu, ai ngờ giờ đây phải chịu nỗi đau này…”, giọng anh Điệp như nghẹn lại.

Anh Điệp kể, chiều 22/6, vợ anh đèo con trai ra chợ trung tâm huyện mua sắm, tiện thể mua quà tặng con nhân sắp tới sinh nhật. Trên đường đi, khi xe máy của chị Huyền lưu thông trên tỉnh lộ 165, đoạn qua thôn thôn Đoàn Kết, xã Ngòi A, bất ngờ va chạm với một xe tải chở đất. Hậu quả, cả hai mẹ con tử vong tại chỗ.

“Nghe tin dữ, tôi tức tốc chạy tới hiện trường, chiếc xe máy vỡ nát, vợ cùng con trai nằm đắp chiếu bên đường. Lúc đó, tôi chỉ biết gào khóc rồi ngất lịm đi. Đã hơn tháng rồi nhưng những hình ảnh đó chưa khi nào thôi ám ảnh. Nhớ thương vợ con, chưa đêm nào tôi ngủ được”, anh Điệp chia sẻ.

Anh Điệp kể, hai vợ chồng cưới nhau chỉ có bàn tay trắng, gia đình cho mảnh đất cạnh bên để cất căn nhà trong núi ở tạm.

“Trước đây vợ tôi dạy ở trường mầm non xã Phong Dụ Hạ, đến năm 2017 thì được điều chuyển về trường mầm non xã Ngòi A. Còn tôi chỉ là công chức ở xã Ngòi A, thu nhập không đáng bao nhiêu, chỉ đủ trang trải cuộc sống. Dù cuộc sống khó khăn nhưng vợ chồng, con cái sống hạnh phúc, ấm êm. Vậy mà ông trời nỡ cướp mất vợ con tôi…”, anh Điệp nghẹn ngào.

Tiệc sinh nhật cuối cùng cho em và tương lai của chị

Chiếc bánh sinh nhật được gia đình đặt để tổ chức cho cháu Minh trước khi tiễn đưa cháu đi an táng.

Từ ngày con gái và cháu ngoại mất, hầu như ngày nào ông Hà Văn Hùng cũng sang động viên an ủi để con rể bớt đau buồn. Ông kể, ông bà sinh được 4 người con, 3 gái 1 trai, chị Huyền là con cả.

“Ngày bé, Huyền vất vả vì vừa học, vừa phải giúp bố mẹ chăm các em, chưa khi nào được thảnh thơi. Đến khi lớn lên lấy chồng, sinh con đẻ cái, dù nghèo nhưng hạnh phúc, ai cũng mừng. Ai ngờ được định mệnh lại ập tới, đau đớn lắm. Chỉ thương con rể giờ phải rơi vào cảnh gà trống nuôi con, cháu Diệp Anh mất mẹ, mất em”, ông Hùng giọng buồn rầu.

Bà Hoàng Thị Đắc, hàng xóm của anh Điệp cho hay: “Hai con của anh Điệp đều là học sinh xuất sắc, rất ngoan ngoãn. Khi sự việc xảy ra, bà con trong làng ai cũng xót xa, thương cho số phận của hai mẹ con. Nhìn cảnh anh Điệp gà trống nuôi con, không ai không thương xót”.

Khi nói về hoàn cảnh gia đình anh Điệp, ông Hoàng Văn Huân, Trưởng thôn Làng Quạch, xã Ngòi A cho biết: “Hôm đưa cháu Minh đi an táng cũng là ngày sinh nhật cháu. Mọi người trong thôn cố gắng bù đắp bằng cách tổ chức một buổi sinh nhật cuối cùng cho cháu, rồi mới tiễn đưa. Gia đình nhà anh Điệp không khá giả gì, để nuôi dạy cháu Diệp Anh ăn học nên người, chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm giang tay giúp đỡ, để gia đình vơi bớt nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống”.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh bố con anh Hoàng Văn Điệp, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về địa chỉ: Hoàng Văn Điệp, thôn Làng Quạnh, xã Ngòi A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Số tài khoản: Hoàng Văn Điệp, Ngân hàng Agribank: 8706215020400 (số điện thoại liên hệ: 0345856071).

Hoặc gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: “Ủng hộ anh Điệp ở Yên Bái”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.