• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Nam sinh mất vì tai nạn khi vừa thi xong tốt nghiệp: Nhói lòng người ở lại

Giao thông 24h

Nam sinh mất vì tai nạn khi vừa thi xong tốt nghiệp: Nhói lòng người ở lại

30/06/2023, 16:34

Trong đám tang em Huỳnh Phước Thọ, cảnh người cha già ngồi thẫn thờ trước di ảnh của con trai khiến mọi người không khỏi xót xa.

Trưa 30/6, không khí tang thương bao trùm con ngõ nhỏ ở thôn Thành Mỹ, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

Tại đây, gia đình đang tổ chức lễ tang cho Huỳnh Phước Thọ (18 tuổi), nam sinh tử vong trong vụ TNGT liên hoàn giữa 3 xe máy trên đường tỉnh 615 vào chiều 29/6. Họ hàng, bà con lối xóm thay nhau động viên, chia buồn với gia đình nạn nhân.

Hiện trường vụ TNGT khiến Thọ và một người khác tử vong

Ngồi thẫn thờ trước di ảnh em trai, chị Huỳnh Thị Vy Trí (chị gái của Thọ) nước mắt rơi từng giọt. Chị Trí kể mấy hôm trước, Thọ thi xong môn nào lại gọi điện báo kết quả cho các chị. "Môn văn em nói làm không tốt lắm nhưng cũng không đáng lo. Thọ còn nói với các chị là thi xong cho em đi Đà Nẵng xem bắn pháo hoa. Nào ngờ...", chị gái nạn nhân nghẹn giọng.

Theo người thân, Thọ đang theo học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam. Trước kỳ thi THPT, Thọ nói với các chị là sau khi tốt nghiệp sẽ đi xa xin việc để vừa kiếm tiền lo cho ba mẹ già, vừa thỏa đam mê được đi đây đó.

"Nghe vậy, tôi khuyên em kiếm việc làm gần nhà, chạy đi, chạy về với ba mẹ cho vui nhà, vui cửa. Ở gần còn có các chị nữa", chị Trí kể.

Ông Phạm Minh Đức, dượng của Thọ, cho hay nạn nhân là con út trong gia đình. Nam sinh này có 4 chị gái đều đã lập gia đình. Mẹ của Thọ làm việc ở TP Tam Kỳ nên ở nhà thường chỉ có 2 cha con. Ngoài lúc học hành, Thọ phụ giúp ba làm việc nhà, chăn trâu.

"Ba mẹ nó tới hơn 40 tuổi mới sinh được đứa con trai. Thọ tuổi còn nhỏ quá, bao nhiêu ước mơ vẫn còn dang dở...", ông Đức thở dài.

Gia đình lo hậu sự cho nạn nhân

Khi Thọ gặp nạn, người trong xóm hay tin nên gọi điện báo cho gia đình. Lúc biết Thọ không qua khỏi, cha mẹ em ngã qụy. Từ đêm hôm trước, mẹ Thọ là bà Võ Thị Quý liên tục ngất lịm.

Đến trưa 30/6, ông Huỳnh Văn Thông (cha Thọ) mới gắng gượng bước ra ngoài. Người đàn ông tuổi lục tuần, khắc khổ, mái tóc bạc, ngước nhìn bàn thờ đứa con trai duy nhất không nói nên lời.

Theo người thân nạn nhân, chiều 29/6, Thọ đi thi về thì gặp nạn. Người đi đường thấy nạn nhân đeo thẻ dự thi trên cổ nên chụp ảnh, đăng lên mạng tìm người thân.

Thầy Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam, cho hay sau khi nhận thông tin Thọ gặp tai nạn, sáng 30/6, Sở GD&ĐT cùng đại diện Trung tâm đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Chiều 29/6, Huỳnh Phước Thọ điều khiển xe máy lưu thông trên đường tỉnh 615 theo hướng TP Tam Kỳ - xã Tam Phước. Đến thôn Thạnh Hòa, xã Tam Đàn, xe của Thọ va chạm với xe máy do ông H.Q. (55 tuổi) điều khiển theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến cả hai cùng ngã xuống đường.

Lúc này, một xe máy khác do người phụ nữ điều khiển chạy tới, đâm vào hiện trường dẫn đến tai nạn liên hoàn.

Vụ tai nạn khiến ông Q. tử vong tại chỗ, em Thọ và người phụ nữ đi xe máy bị thương, phải đi cấp cứu. Sau đó, Thọ tử vong do vết thương quá nặng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.