Bi kịch chồng chất
Tìm về thôn 2, xã Ea Lê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, nhiều người không khỏi xót xa khi nhắc đến hoàn cảnh éo le của vợ chồng ông Nguyễn Điệp (68 tuổi) và bà Huỳnh Thị Lan (64 tuổi). Bên trong căn nhà gỗ trống hoác là câu chuyện đầy thương tâm.

Nằm trên giường bệnh, vợ chồng ông Điệp chỉ mong hai đứa cháu có thể tiếp tục đến trường. Ảnh: Đăng Nguyễn.
Từng là trụ cột gia đình, nhưng từ khi bị tai biến cách đây 12 năm, ông Điệp đành bất lực trước mọi công việc nặng nhọc. Khó khăn càng chồng chất khi ba năm trước, bà Lan cũng bị liệt nửa người, mọi sinh hoạt đều phải nhờ người thân chăm sóc. Bệnh tật dai dẳng khiến gia đình ông phải bán đi 4,5 mẫu đất rẫy để chạy chữa, nhưng sức khỏe vẫn không cải thiện.
Cuộc sống vốn dĩ đã nghèo, gia đình ông Điệp càng rơi vào bế tắc khi phải gánh chịu nỗi đau mất mát tột cùng khi người con trai Nguyễn Minh Tú (39 tuổi) bị tai nạn giao thông qua đời, để lại hai đứa trẻ bơ vơ. Kể đến đây, ông Điệp không sao cầm được nước mắt.
Ông Điệp chia sẻ: "Tú từng có một mái ấm gia đình tại xã Cư Kbang, huyện Ea Súp. Nhưng cách đây 4 năm, vợ của Tú bỏ đi biệt tích, để lại 2 đứa con cho chồng chăm sóc. Khi đó, cháu Bảo mới lên 8 tuổi, còn Kiệt chỉ vừa tròn 6. Một mình gồng gánh hai con thơ, Tú bươn chải khắp nơi, làm đủ công việc nặng nhọc để kiếm tiền lo cho các con. Những ngày đi làm xa, nó gửi hai đứa nhỏ lại nhờ vợ chồng tôi chăm sóc".
Thế nhưng, khi hai cháu nhỏ chưa kịp làm quen với cuộc sống thiếu vắng mẹ thì bi kịch lại một lần nữa giáng xuống. Đêm 10/3/2025, anh Tú không may gặp tai nạn và qua đời. Sự ra đi đột ngột của con trai đã để lại nỗi đau tột cùng cho gia đình ông Điệp.
Mong một phép màu
"Khi con trai qua đời, vì nghèo nên gia đình phải nhờ họ hàng, làng xóm láng giềng giúp đỡ để lo hậu sự. Thương con bao nhiêu thì càng thương cho số phận hai đứa cháu bấy nhiêu. Thiếu vắng tình thương yêu, chăm sóc của mẹ từ lâu, giờ cha cũng không còn", ông Điệp thở dài.

Mất đi tình thương của mẹ, giờ gánh chịu thêm nỗi đau mất bố, hai anh em Gia Bảo chỉ biết nương tựa vào ông bà nội già yếu.
Ở tuổi gần đất xa trời, vợ chồng ông Điệp không có gì ngoài căn nhà gỗ cũ kỹ. Thế nhưng, điều ông bà lo nhất không phải là cái nghèo đeo bám, mà là tương lai mịt mờ của hai đứa cháu nội.
Nói đến đây, giọng ông Điệp nghẹn lại: "Chúng tôi chẳng có tài sản gì giá trị ngoài căn nhà rỗng tuếch này. Nhìn cháu lớn lên trong cảnh thiếu thốn tình thương, thiếu thốn vật chất mà lòng tôi đau như cắt. Nhiều đêm, trằn trọc mãi, rơm rớm nước mắt khi nghĩ về tương lai của hai đứa nhỏ. Lỡ một ngày nào đó, ông bà không còn nữa, các cháu không biết sẽ ra sao?".
Cũng theo ông Điệp, nhiều đêm thấy hai anh em ôm nhau khóc vì nhớ bố khiến ông như đứt từng khúc ruột. "Ở tuổi gần đất xa trời, tôi chỉ mong ước có một phép màu để hai đứa cháu có thể tiếp tục đến trường và để những ngày tháng sau này bớt khổ, vợ chồng tôi có nhắm mắt xuôi tay cũng mãn nguyện", ông Điệp bày tỏ.
Ước mơ con trẻ
Dường như hiểu được hoàn cảnh của gia đình, hai anh em Gia Bảo không đòi hỏi gì, sau mỗi giờ đến trường hai anh em động viên nhau học tập và chăm sóc ông bà.
Tuấn Kiệt bộc bạch: "Cháu muốn học thật giỏi để sau này có thể kiếm tiền nuôi ông bà và em trai. Cháu không muốn ông bà phải lo lắng nữa".
Ngồi cạnh em trai, Gia Bảo dáng người rắn rỏi hơn, em tâm sự: "Không còn tình yêu thương của bố mẹ nhưng hai anh em con có tình thương của ông bà. Mơ ước của anh em con là được đến trường, ông bà khỏi bệnh".
Ông Nguyễn Văn Hoa, Chủ tịch UBND xã Ea Lê cho hay, hoàn cảnh gia đình ông Điệp thuộc diện khó khăn ở địa phương. Hai anh em Gia Bảo giờ đây phải sống nhờ tình thương của ông bà nội già yếu, và phía trước còn cả chặng đường dài ăn học.
"Chính quyền địa phương đã ưu tiên mọi sự giúp đỡ nhưng chẳng thấm vào đâu, chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân quan tâm giúp đỡ để hai cháu vượt qua nỗi đau mất mát và được tới trường", ông Hoa nói.
Mọi sự giúp đỡ hoàn cảnh của hai em Nguyễn Minh Gia Bảo và Nguyễn Minh Tuấn Kiệt xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (Nội dung gửi ghi rõ: "Ủng hộ anh em Gia Bảo ở Đắk Lắk".
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận