• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Mẹ già gồng gánh nuôi gia đình con trai bị TNGT

17/07/2022, 07:00

Trước kia con trai khoẻ mạnh đi làm kiếm tiền về nuôi cả gia đình, là trụ cột nhưng giờ thì cả nhà phải nuôi, phải chăm sóc cậu ấy...

Dù đã bước sang tuổi “thất thập cổ lai hy” nhưng ngày nào bà Thiên cũng phải nhặt nhạnh từng mớ rau, bó củi bán kiếm tiền nuôi người con trai bị chấn thương sọ não sau TNGT cùng hai đứa cháu nội.

Ngày 12/7, Báo Giao thông phối hợp với Ban ATGT tỉnh Hoà Bình tổ chức thăm hỏi, trao quà hỗ trợ cho các gia đình có người bị TNGT hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tân Lạc

Từ trụ cột gia đình giờ chỉ biết nằm một chỗ

Những ngày trung tuần tháng 7, tiết trời ở huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình thay đổi thất thường, mưa tầm tã mấy ngày liền không ngớt. Men theo QL12B đi qua mấy con dốc ngoằn nghèo trơn ướt, chúng tôi cũng đã đến được UBND huyện Tân Lạc.

Đây chính là địa điểm Báo Giao thông phối hợp với Ban ATGT tỉnh tổ chức trao hỗ trợ cho những gia đình nạn nhân TNGT có hoàn cảnh khó khăn.

Vừa đặt chân đến tiền sảnh của trụ sở huyện Tân Lạc, đập vào mắt tôi là hình ảnh một bà cụ hom hem, tóc bạc trắng đang ngồi thu mình ở góc tường.

Bà là Bùi Thị Thiên, năm nay 71 tuổi, ở xóm Ào U, xã Nhân Mỹ (huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình). Bà Thiên đến UBND huyện từ rất sớm, vì trước đó đã được thông báo lên nhận tiền hỗ trợ.

“Nhà tôi cách huyện khoảng gần 10km, nhà không có xe nên tôi phải nhờ đứa cháu chở lên từ sáng”, bà Thiên tâm sự.

Theo bà Thiên kể lại, gia đình có 3 người con (1 trai, 2 gái), trong đó anh Bùi Văn Diệu (SN 1978) vốn dĩ là người chăm chỉ học hành. Do ở vùng núi, lại là người dân tộc Mường nên anh Diệu học nghề và về quê đi làm thợ điện.

Khoảng năm 2002, anh lấy vợ gần nhà, mong phụ giúp gia đình trông nom mẹ già vì hai người chị gái đã đi lấy chồng. Vợ chồng anh Diệu sinh được 2 người con gái (một cháu đang học lớp 7 và một cháu học lớp 12).

Cuộc sống của gia đình anh Diệu những tưởng cứ thế êm đềm trôi qua, nhưng cho đến một ngày tháng 11/2010, anh Diệu cùng người bạn đi xe máy lưu thông trên Q12B thì không may va chạm với xe máy khác đi ngược chiều. Hậu quả vụ TNGT khiến anh Diệu bị chấn thương sọ não, chân và tay bị gãy, còn bạn đồng nghiệp tử vong tại chỗ.

“Bố nó mất sớm, tưởng rằng sau này cả nhà trông chờ vào cậu con trai làm nên sự nghiệp cho gia đình bớt khổ, ai ngờ giờ nó bị như vậy thì không biết phải như thế nào.

Diệu bị chấn thương sọ não không còn minh mẫn, suốt ngày như kẻ khù khờ, thêm vào đó chân tay bị gãy nên giờ nó chỉ biết nằm một chỗ.

Từ lúc nó bị TNGT cả nhà vất vả lắm vì 2 đứa con nó đang còn nhỏ. Vợ nó thì tần tảo sớm hôm nhưng sau thấy cần có tiền chữa trị cho chồng, nuôi con ăn học nên đứa con dâu buộc lòng phải bỏ nhà xa xứ ra tận tỉnh Hải Dương để làm công nhân”, bà Thiên ngậm ngùi.

Qua câu chuyện kể, khoảng 2 tháng, con dâu bà gửi tiền về một lần nhưng với đồng lương ít ỏi cũng chả thấm tháp gì trong khi nhà 4 miệng ăn, các cháu thì đang tuổi ăn, tuổi học.

“Thân già này sống nay biết nay, vợ thằng Diệu đi làm ăn xa cứ mấy tháng mới về thăm nhà 1 lần. Còn tôi hàng ngày phải nhặt nhụm từng gói rau, bó củi đem đi bán, đổi thóc lúa nuôi con, nuôi cháu được ngày nào hay ngày đấy”, bà Thiên ngấn lệ.

Một người dân sống gần nhà bà Thiên cho hay: “Khi tai ương ập đến, gia cảnh của bà Thiên vốn dĩ khó khăn lại càng thêm khó.

Trước kia con trai khoẻ mạnh đi làm kiếm tiền về nuôi cả gia đình, là trụ cột cho cả nhà vì bố mất sớm, mẹ lại già nhưng giờ thì cả nhà phải nuôi, phải chăm cậu ấy”.

Hộ nghèo đặc biệt

Bà Bùi Thị Thiên kể lại cuộc sống nuôi người con trai bị TNGT và 2 đứa cháu nội

Trao đổi với Báo Giao thông, Đại uý Bùi Văn Thái, Trưởng Công an xã Nhân Mỹ cho biết, trường hợp hộ gia đình bà Bùi Thị Thiên có hoàn cảnh rất khó khăn, là hộ nghèo đặc biệt của xã.

“Hiện nay bà Thiên sống ở căn nhà sàn cũ với người con trai bị chấn thương nặng sau TNGT cùng với 2 cháu nội.

Anh Diệu thì không còn khả năng lao động chỉ quanh quẩn ở nhà. Thỉnh thoảng gia đình gom góp được ít tiền lại đưa anh Diệu đi bệnh viện khám bệnh”, Đại uý Thái chia sẻ.

Cũng theo Đại uý Thái, đa số người dân sinh sống ở xã Nhân Mỹ chủ yếu làm nghề nông, lâm nên kinh tế hầu như ở dạng trung bình. Hộ gia đình bình thường chỉ làm nông nghiệp cũng không mấy dư giả, chỉ đủ ăn. Còn những hộ gia đình như bà Thiên thì là cả một vấn đề lớn.

“Ngoài những khoản tiền trợ cấp theo quy định, hàng năm chính quyền địa phương cũng tổ chức đi thăm hỏi và hỗ trợ cho gia đình bà Thiên. Thế nhưng về lâu dài chúng tôi cũng đề nghị cấp uỷ, chính quyền nghiên cứu xem có thêm những chính sách khác để hỗ trợ cho gia đình, giúp gia đình đưa anh Diệu đi chữa trị, các cháu ăn học tới nơi tới chốn”, Đại uý Thái chia sẻ.

Ông Bùi Văn Nhỏ, Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc cho biết, huyện Tân Lạc là huyện nghèo, cuộc sống của người dân khó khăn. Mặc dù hàng năm, địa phương cũng rà soát các hộ gia đình khó khăn nhưng ngân sách hạn hẹp nên cũng chỉ giúp được phần nào, còn về lâu dài cũng rất khó.

Trước đó, tại UBND huyện Tân Lạc, Báo Giao thông phối hợp với Ban ATGT tỉnh Hoà Bình đã tổ chức trao 10 phần quà cho gia đình nạn nhân bị TNGT có hoàn cảnh khó khăn ở các xã Phú Vinh, Phong Phú, Nhân Mỹ và Ngọc Mỹ. Trong số 10 hộ gia đình thì xã Nhân Mỹ có 5 trường hợp, trong đó có bà Bùi Thị Thiên là có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.