• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Lật sà lan trên sông Hậu, 2 cháu bé mất tích

11/02/2020, 16:33

Khi chuyển hướng, chiếc sà lan bất ngờ bị lật trên sông Hậu, đoạn thuộc thủy phận tỉnh Sóc Trăng, khiến hai cháu bé mất tích.

Hiện trường sà lan bị lật khiến 2 cháu bé mất tích. Ảnh: CTV

Ngày 11/2, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, cơ quan chức năng đang nỗ lực tìm kiếm 2 cháu bé bị mất tích trong vụ lật sà lan trên sông Hậu, đoạn thuộc thủy phận tỉnh Sóc Trăng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 ngày 10/2, ông Trần Vĩnh Xuyên (38 tuổi, ngụ tại ấp 1, thị trấn Long Phú, huyện Long Phú, Sóc Trăng) điều khiển sà lan mang BKS ST-061.69 chở cát lưu thông theo hướng từ Cần Thơ về Sóc Trăng.

Đi cùng trên sà lan còn có vợ là bà Nguyễn Ngọc Lành (32 tuổi) cùng 3 người con là: Trần Thị Giàu (12 tuổi); Trần Vĩnh Tiến (9 tuổi) và Trần Thị Kim Ngân (5 tuổi).

Khi đến đoạn đầu Cù Lao Dung giáp ranh giữa huyện Tiểu Cần (Trà Vinh) với huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng), ông Xuyên đánh lái sang phải cho sà lan chuyển hướng về Sóc Trăng bất ngờ sà lan bị lật.

Lúc sà lan bị lật, cháu Giàu chạy lên với ông Xuyên và cả 2 cha con nhảy xuống sông nên được người dân cứu sống. Còn bà Lành bế cháu Ngân và dắt cháu Tiến chạy ngược về hướng mũi sà lan tìm đường thoát nhưng bị ngã, 2 cháu nhỏ tuột khỏi tay mẹ, cùng lúc sà lan chìm hẳn xuống dòng sông, khiến cả 3 mẹ con bị mắc kẹt lại.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Sóc Trăng) đã điều xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến cứu vớt được chị Lành đưa lên bờ, còn 2 cháu Tiến và Ngân đang được cơ quan chức năng tích cực tìm kiếm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.