• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Lào Cai: Xe chở đất có ngọn vô tư hoạt động về đêm

13/07/2022, 08:44

Trong khi lực lượng CSGT cả nước đang quyết liệt xử lý xe quá tải thì tại Lào Cai, đêm xuống hàng loạt xe Howo vẫn ngang nhiên chở đất có ngọn..

Người dân kêu trời vì nguy cơ TNGT

Từ phản ánh của người dân về tình trạng nhiều xe tải chở đất đá có ngọn hoạt động trên địa bàn TP. Lào Cai và khu vực huyện Bát Xát, trong các ngày 11-13/7 PV Báo Giao thông có mặt tại đoạn Km2 ĐT156 đoạn thuộc địa phận huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Tại đây, rất nhiều xe Howo phía trước đầu xe gắn các tấm biển ghi chữ "Đức Thảo", "Đu Chòi" chở đất đá và đất phong hoá di chuyển từ hướng TP. Lào Cai về phía xã Bản Qua, huyện Bát Xát.

Xe không có dấu hiệu cơi nới, quá tải đánh lừa người khác vào ban ngày

Dù là ban ngày, nhưng các xe không hề che chắn cẩn thận, mỗi khi di chuyển bụi bay mù mịt khiến người đi xe máy cũng như ô tô ở phía sau không thể nhìn rõ mặt đường; tình trạng này càng nghiêm trọng khi trời tối và ở một số đoạn đường mà đất đá rơi vãi từ xe, từ các mỏ đất hai bên đường tràn ra.

Bằng mắt thường dễ dàng nhận thấy các xe che đậy sơ sài, có xe không che đậy, có xe không có biển số sau hoặc biển số hoàn toàn bị che lấp.

Điển hình như các xe có BKS: 24C-017.xx, 24R-013.xx, 24C-064.xx, 29H-789.xx, 24H-002.xx, 24C-056.xx, 90H-018.xx, 24C-115.xx, 24C-103.xx, 24C-077.xx, 24H-002.xx, 90H-017.xx, 90C-047.xx, 24C-075.xx. 24C-016.xx...

Lần theo hành trình của những chiếc xe, PV quay ngược vào thành phố, tìm đến nguồn lấy đất, đá cho thấy, các xe xuất phát từ một nơi trên đường Thủ Dầu 1, phường Duyên Hải, TP. Lào Cai. Tại đây, ngoài cổng vào có tấm biển ghi Công trình Khu đô thị mới tổ 31, 32, 33, 34 phường Duyên Hải, TP. Lào Cai, nay là địa điểm tổ 7, 8, 11, 12 phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai. Chủ đầu tư là Công ty TNHH phát triển đô thị Minh Quân và nhà thầu là Tổng Công ty XD NN Việt Nam - CTCP.

Trước mắt PV là một công trường lớn, các xe xếp hàng nối đuôi nhau chờ "ăn đất" ra vào tấp nập.

Nơi các xe xếp hàng chờ ăn đất

Bám theo đoàn xe BKS 24H-003.xx, 24C-085.xx, 24C-090.xx... từ đường Thủ Dầu 1, PV ghi nhận các xe này qua hàng loạt khu vực đông người thuộc TP. Lào Cai để về ĐT156.

Đáng lo ngại là dù trời đã bắt đầu nhá nhem tối, nhưng tốc độ của những chiếc xe trên không hề thấp, có những đoạn nội đô mà chiếc xe đi với vận tốc 60 - 70km/h bất chấp việc có thể gây nguy hiểm cho người đi đường.

Đặc biệt, trên đoạn đường ĐT156, trời tối, bụi, nhưng chiếc xe vẫn lao vun vút như thể lái xe đã thuộc từng mét đường. Sau hơn 10km, các xe dừng lại ở Km6+700 trên ĐT156 đoạn địa phận xã Bản Qua, huyện Bát Xát và đổ toàn bộ đất đá xuống một khu vực rộng lớn, mà theo lời của một người dân thì đây sẽ là khu vui chơi của trẻ em trong tương lai.

Cũng theo người dân này, hoạt động nhộn nhịp của những chiếc xe này bắt đầu từ đầu tháng 6/2022 cho đến nay, và số lượng xe chạy vào đổ mỗi ngày hàng trăm lượt.

“Lột xác, biến hình” khi đêm xuống

Mọi việc sẽ chỉ dừng ở việc không che chắn chạy tốc độ cao thay vì cơi nới, chở quá tải nếu như PV không trắng đêm tìm hiểu.

Theo đó 21h00 ngày 12/7, PV quay lại địa điểm "ăn đất" của những đoàn xe trên, công trường vẫn đang sáng đèn và hoạt động hết công suất; dường như càng về đêm, thì lượng xe và tần suất hoạt động của đoàn xe trên lại càng nhiều.

Nhưng điều mà PV bất ngờ chính là những chiếc xe tải không còn là những chiếc xe mà PV ghi nhận vào những khoảng thời gian trước đó, tất cả đều có dấu hiệu cơi nới thành thùng rõ ràng và đều chở một lượng đất đá "khủng", có ngọn cao hơn cả thành thùng đã được cơi nới và cũng không hề có biện pháp che chắn.

Có thể kể đến những xe có BKS: 29H-355.xx, 24C-010.xx, 29H-780.xx; 24C-076.53, 29H-788.xx, 24C-036.xx, 24C-069.xx, 29C-963.xx, 24C-016.xx...

Ngoài những xe mà PV ghi nhận được BKS, thì có rất nhiều xe mà PV không thể thấy BKS phía sau và hai bên thành xe theo quy định tại điều 25 Thông tư 58/2020/TT-BCA.

Cá biệt có xe không có biển số phía sau, phía trước dán tạm tờ giấy in có chữ và số, dường như thể hiện BKS của xe.

Thêm điều thú vị là ngoài những tấm biển để trước xe quen thuộc vào ban ngày có chữ "Đức Thảo", "Đu Chòi" thì vào buổi tối và đêm muộn có thêm sự đầu quân của những chiếc xe có chữ "Đức Bộ" phía trước xe và hành trình của đoàn xe vẫn là như cũ.

Gần 1h sáng ngày 13/7, tiếng "gầm rú" của những cỗ máy oằn mình chở nặng vang cả một góc trời đêm tĩnh mịch vẫn như đang thách thức dư luận và các lực lượng chức năng liên quan.

Những chiếc xe tải khủng có ngọn

Đáng lưu ý là trong suốt quá trình thực tế, PV không hề bắt gặp việc xử lý của lực lượng chức năng.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận:

Chiếc xe ghi nhận lúc 0h30 ngày 13/7, Biển kiểm soát chỉ là một tờ giấy

Một chiếc xe có chữ Đức Bộ

Một chiếc xe khác lúc ban ngày, của nhà xe Đu Chòi

Một chiếc xe khác lúc ban ngày, của nhà xe Đức Thảo

Xe có dấu hiệu cơi nới, chở có ngọn

Các xe chở vào ban đêm khác hoàn toàn với những xe chở vào ban ngày

Các xe không hề được che chắn

Hay như đây...

Quá dễ để rơi đất đá xuống gây nguy hiểm cho người đi sau

Một xe đang trên đường quay lại tiếp tục "ăn đất"

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.