• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Lâm Đồng: Dân bất an với xe chở đá, nơm nớp nỗi lo tai nạn

Người dân bất an với dàn xe chở đá tải trọng lớn hoạt động rầm rộ, đá rơi vãi khắp mặt đường gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng kết cấu hạ tầng giao thông.

Người dân bất an với dàn xe chở đá tải trọng lớn. Video: Ngọc Hùng

Dân bất an với xe chở đá

Theo phản ánh của người dân sinh sống trên tuyến đường liên xã nối từ tỉnh lộ 713 đi thôn 3, 4 dẫn vào mỏ đá của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Hà Hưng (xã Đạ P’loa, huyện Đạ Hoại, tỉnh Lâm Đồng, gọi tắt mỏ đá Hà Hưng), hằng ngày dàn xe chở đá tải trọng lớn (xe ben loại 4 chân, xe đầu kéo) hoạt động rầm rộ khiến bụi bặm, đá rơi vãi khắp mặt đường gây mất an toàn giao thông (ATGT). 

Người dân còn bức xúc hơn, mặc dù tuyến đường nhỏ hẹp nhưng các xe thường xuyên chạy với tốc độ cao khiến họ nơm nớp lo tai nạn mỗi khi ra đường.

Lâm đồng: Dân bất an với xe chở đá, nơm nớp lo tai nạn - Ảnh 2.

Người dân bất an với xe đầu kéo chở đá chiếm đường. Ảnh: Ngọc Hùng

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, hằng ngày, từ sáng đến chiều muộn, các xe ben loại 4 chân, xe đầu kéo từ tỉnh lộ 713 liên tục vào mỏ đá Hà Hưng lấy đá và ngược ra. 

Đơn cử, ngày 20/11, PV bám theo các xe đầu kéo BKS 49H-005.34 kéo theo rơ-moóc BKS 49R- 004.34 và xe BKS 49H-023.75 kéo theo rơ-moóc BKS 49R-007.55 dán logo 26/3… sau khi được múc đầy đá, thậm chí có xe chở cao hơn thành thùng rồi ì ạch rời bãi. 

Từ đây, các xe phóng ra tỉnh lộ 713, bụi theo lốp xe cuốn lên mù mịt. Theo quan sát, qua các khúc cua, mặt đường đá rơi vãi dày đặc, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Tiếp tục bám theo các xe trên tỉnh lộ 713, có thời điểm trên tuyến có sự có mặt của lực lượng CSGT (thuộc Đội CSGT Công an huyện Đạ Hoai) đang làm nhiệm vụ trên tuyến nhưng những chiếc xe vẫn thản nhiên đi qua chốt CSGT.

Lâm đồng: Dân bất an với xe chở đá, nơm nớp lo tai nạn - Ảnh 3.

Tuyến đường nhỏ hẹp nhưng xe đầu kéo chở đá hoạt động rầm rộ khiến người dân nơm nớp lo tai nạn. Ảnh: Ngọc Hùng

Một người dân (xin giấu tên) cho biết: "Từ ngày mỏ đá đổi chủ, các xe chở đá hoạt động liên tục, chạy ẩu khiến người dân bức xúc. Đường nhỏ hẹp, xe đầu kéo chạy lấn hết đường khiến người dân bất an. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân đã có ý kiến nhiều, sau đó lượng xe chạy có giảm nhưng rồi đâu lại vào đó".

Ông K’ Chiều, Trưởng thôn 3 (xã Đạ P’loa) phản ánh: "Xe chở đá chạy cả ngày lẫn đêm. Xe chạy khiếp lắm. Trước đây, chỉ có xe nhỏ hoạt động nhưng khoảng hai tháng nay toàn xe đầu kéo chạy, người dân bất an mỗi khi ra đường, còn tuyến đường phải gánh xe tải trọng lớn, không bao lâu nữa sẽ xuống cấp".

"Vừa qua, trong đợt tiếp xúc cử tri cấp tỉnh, người dân phản ánh thì xe ít lại, chạy chậm nhưng chỉ được vài ngày, sau đó lại chạy như cũ. Khi có CSGT vào tuần tra, các xe hoạt động ít lại, không có CSGT lại hoạt động tăng tốc, đá đổ đầy đường. Nếu gặp xe chở đá ngay khúc cua, có khi đá rơi vãi cả lên đầu người tham gia giao thông", ông K’Chiều khẳng định.

Chủ tịch xã yêu cầu giấy giới thiệu, từ chối phát ngôn

Liên quan vấn đề trên, PV đã liên hệ ông Đinh Công Định, Chủ tịch UBND xã Đạ P’loa xuất trình thẻ nhà báo để làm việc. Tuy nhiên, vị chủ tịch xã yêu cầu: "Làm việc phải có giấy giới thiệu, nếu mỗi cái thẻ nhà báo không thì không đảm bảo theo quy định. Tôi đi tập huấn về công tác tiếp xúc với báo chí, trả lời báo chí phải có giấy giới thiệu, nếu không có thì chúng tôi không tự ý trả lời được".

Lâm đồng: Dân bất an với xe chở đá, nơm nớp lo tai nạn - Ảnh 4.

Những chiếc xe chở đá cao hơn thành thùng, có dấu hiệu quá tải. Ảnh: Ngọc Hùng

Sau khi PV giải thích thẻ nhà báo được phép tác nghiệp theo quy định thì vị chủ tịch xã lấy điện thoại chụp lại thẻ và nói: "Tôi chụp lại cái thẻ, hỏi ý kiến dưới huyện rồi sẽ cung cấp thông tin. Tôi sẽ kiểm tra, đủ cơ sở mới cho anh em trả lời bằng văn bản. Ngồi đây tôi chia sẻ chứ không phải cung cấp thông tin cho báo chí nhé".

Cũng theo ông Định, trên địa bàn xã có công ty khai thác đá 26/3 tại thôn 4, đơn vị này mua lại Công ty Hà Hưng khoảng 2 năm nay. Việc vận chuyển phương tiện cũng đảm bảo che đậy không rơi vãi. Đối với vấn đề xe hoạt động có chở quá khổ quá tải hay không thì cấp xã không quản lý được. Tuyến đường đó có quá tải hay không thì chúng tôi cũng không quản lý được.

"Xe lúc nào cũng đậy bạt và tuân thủ quy định của giao thông, không chạy nhanh chạy ẩu gì hết. Tiếp xúc cử tri bà con họ cũng có phản ánh, tôi chỉ đạo cho anh em công an thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở…", ông Định cho hay.

Lâm đồng: Dân bất an với xe chở đá, nơm nớp lo tai nạn - Ảnh 5.

Qua những khúc cua, mặt đường đá rơi vãi dày đặc. Ảnh: Ngọc Hùng

Ông Nguyễn Văn Thân, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Hà Hưng thừa nhận: "Rơi vãi là có nhưng do mấy xe nhỏ dân vào mua. Còn việc người dân phản ánh bụi bặm trước đây do đường chưa làm là đúng.

Gần đây cũng có vài xe đầu kéo chạy nhưng rơi vãi thì không phải do loại xe này gây ra. Về việc chở quá tải, vừa rồi CSGT huyện có vào tuyên truyền và mỏ cũng đã ký cam kết không chở quá khổ quá tải. Đơn vị làm cam kết, lãnh đạo chỉ đạo và quán triệt không múc hàng quá tải nhưng nhiều khi anh em ở dưới làm rất khó kiểm soát. Dân phản ánh có cơ sở, đơn vị cũng thừa nhận và sẽ có chấn chỉnh".

Liên quan đến vụ việc, PV liên hệ đăng ký làm việc với Công an huyện Đạ Hoai. Tại phòng trực ban, sau khi PV xuất trình thẻ nhà báo để cán bộ trực đi xin ý kiến. Khoảng 15 phút sau, một cán bộ khác đến thông báo lãnh đạo bận đi công tác ở xã. 

Sau đó, cán bộ trên đề nghị PV gửi lại nội dung làm việc và sẽ xin ý kiến lãnh đạo, hẹn làm việc và trả lời sau. Mặc dù, PV đã liên hệ lại cán bộ tiếp nhận nội dung nhưng đến nay Công an huyện Đạ Hoai vẫn chưa có phản hồi.

Một số hình ảnh PV ghi nhận các xe chở quá tải chạy trên TL713 ngày 20-21/11:

Lâm đồng: Dân bất an với xe chở đá, nơm nớp lo tai nạn - Ảnh 6.

Đường nhỏ hẹp, dân cư đông nhưng theo phản ánh của người dân địa phương, các xe chở đá hoạt động liên tục, chạy với tốc độ cao gây mất ATGT. Ảnh: Ngọc Hùng

Lâm đồng: Dân bất an với xe chở đá, nơm nớp lo tai nạn - Ảnh 7.

Đá rơi vãi phủ kín mặt đường. Ảnh: Ngọc Hùng

Lâm đồng: Dân bất an với xe chở đá, nơm nớp lo tai nạn - Ảnh 8.

Khoảng hai tháng qua, người dân xã Đạ P'loa bất an với xe đầu kéo chở đá mỗi khi ra đường. Ảnh: Ngọc Hùng

Lâm đồng: Dân bất an với xe chở đá, nơm nớp lo tai nạn - Ảnh 9.

Từ mỏ đá Hà Hưng chạy ra hướng tỉnh lộ 713, những đoạn cua mặt đường phủ kín đá gây mất ATGT. Ảnh: Ngọc Hùng

Lâm đồng: Dân bất an với xe chở đá, nơm nớp lo tai nạn - Ảnh 10.

Con đường nhỏ hẹp hàng ngày phải gồng gánh dàn xe đầu kéo chở đá hàng chục tấn. Ảnh: Ngọc Hùng

Lâm đồng: Dân bất an với xe chở đá, nơm nớp lo tai nạn - Ảnh 11.

Người dân bức xúc phản ánh, kiến nghị trong các cuộc tiếp xúc cử tri về tình trạng xe chạy ẩu, đá rơi vãi nhưng được vài ngày xe hoạt động giảm đi thì đâu lại vào đó. Ảnh: Ngọc Hùng

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Lâm Đồng: Dân bất an với xe chở đá, nơm nớp nỗi lo tai nạn - Ảnh 12.

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.