• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Nói không với xe quá tải

Hưng Yên: Xe chở quá tải ngày đêm cày nát đường 209

30/09/2017, 21:01

Tuyến đường 209 (Hưng Yên) chỉ dài 3,5 km nhưng hàng ngày phải cõng cả trăm lượt xe quá tải khiến đường xuống cấp.

DSC_5848

Hàng đoàn xe tải chở bùn lỏng, vừa chạy vừa vãi bùn, làm con đường nhếch nhác, xuống cấp...

Tuyến đường 209 là đường bê tông thuộc các xã Đông Kết, Tân Châu, Đông Ninh, huyện Khoái Châu (Hưng Yên). Nhiều năm qua, con đường trên bị những đoàn xe siêu trường, siêu trọng chở vật liệu xây dựng “băm nát” không thương tiếc cả ngày lẫn đêm.

Tình trạng trên ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống, sinh hoạt của người dân khu vực, gây môi trường ô nhiễm. Mặc dù, người dân địa phương đã nhiều lần kêu cứu lên các cơ quan chức năng, nhưng cho đến nay xe chở quá tải vẫn chạy rầm rầm trên tuyến đường, không có dấu hiệu thuyên giảm.

DSC_6017

Theo ông Nhãn (áo trắng) nhà nằm trên trục đường 209 thì: "Cứ khoảng 5 - 7 phút lại thấy 1 chiếc xe chở đầy cát rơi vung vãi, bụi bay mù mịt. Có khi, cát mới hút lên xe đi đến đâu nước chảy đến đó... Đi qua các đoàn xe như vậy, quần áo tôi cũng bẩn như đi cày. Bụi từ các xe bay mù mịt khiến tất cả các hộ dân phải đóng cửa cả ngày lẫn đêm. Có những xe chở đầy ắp gạch ước tính cả vạn viên phi rầm rầm, băm nát con đường...

DSC_5997

...Các tài xế cho xe chạy như “đua”, xe tránh nhau lao lên cả vỉa hè dân sinh, làm gãy hỏng vỉa hè của chúng tôi. Cực chẳng đã chúng tôi phải làm những bao cát chắn trước sân nhà để tránh xe không chạy lấn lên hè nữa..."

DSC_5985

Hàng ngày ông Nhãn phải hót hàng chục xô bùn, cát bụi trước sân nhà

DSC_6011

Ngoài đường thì xe phá đường, trong vùng thì các lò gạch mọc ra như nấm thải khí độc hủy hoại môi trường, ngày nào tôi cũng còng lưng ra để quét sân hè vài lần cho đỡ bụi bẩn. 

DSC_5838

Con đường bị hàng đoàn xe quá tải ngày đêm băm nát không thương tiếc

DSC_5979

 

DSC_5815

 

DSC_5873

 

DSC_5863

Xe tải chất đầy gạch của một công ty sản xuất gạch nằm ngay trên mặt đường 209 đang chuẩn bị đi tiêu thụ

DSC_5957

Người dân sinh sống nơi đây hàng ngày đối mặt với bụi bẩn và cận kề nguy hiểm khi phải luồn lách qua hàng đoàn xe chở đầy ắp cát, gạch, ì ạch và vượt từng chiếc ổ gà, ổ voi...

Một lãnh đạo UBND huyện Khoái Châu cho biết: Chuyện xe quá tải trên con đường 209 này và các đường khác trên địa bàn là có thật. Chúng tôi cũng đã cử các lực lượng chức năng về tuần tra xử lý vi phạm. Vì địa bàn huyện rộng, lực lượng tuần tra xử lý lại mỏng nên không thể duy trì cắm chốt lâu dài. Khi lực lượng chức năng rút thì tình trạng quá tải lại tái diễn.

Theo vị lãnh đạo này thì con đường 209 này sắp được UBND tỉnh cấp kinh phí khởi công làm mới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.