• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Hòa Bình: Dân khổ vì xe chở đá chạy suốt ngày đêm qua đường làng

18/04/2023, 13:26

Người dân thôn Đồng Om, xã Cao Dương cho rằng xe chở đá của mỏ đá Thung Nai gây ảnh hưởng đến cuộc sống, tiềm ẩn nguy cơ TNGT cao.

Thời gian gần đây, người dân tại khu Om Ngái, thôn Đồng Om, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình liên tục phản ánh tình trạng xe tải chở đá, vật liệu xây dựng từ mỏ đá Thung Nai của Công ty Hiệp Cường Hòa Bình rồng rắn ra vào đường xóm khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn.

Nhiều xe tải cỡ lớn chạy qua khiến đường bùn lầy, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT cao

Mỗi ngày hàng chục lượt xe ra vào, chạy liên tục cả ngày cả đêm trên đường dân sinh, tiềm ẩn nguy cơ TNGT khiến người dân vô cùng lo lắng.

Từ phản ánh của người dân, những ngày giữa tháng 4, PV Báo Giao thông đã có mặt tại khu Om Ngái, thôn Đồng Om, tuyến đường dài khoảng 600m, rộng khoảng 5m, trời mưa khiến đường trở nên lầy lội, có những điểm bùn cao cả chục centimet, bùn tràn cả vào cổng nhà người dân. Chỉ trong hơn vài giờ đồng hồ, PV ghi nhận cả chục xe tải ra vào lấy đá, vật liệu xây dựng từ mỏ đá. Các xe đều là xe trọng tải lớn, 4 chân BKS: 29H-848.02; 29H-848.31; 29H-392.13; 29H-822.05; 29H-10417…

Các xe lớn gần như chắn hết 2 phần 3 bề rộng của con đường khiến người dân, học sinh đi lại rất khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ TNGT cao.

Bà Vi Thị Yến (SN 1976, người dân khu Om Ngái, thôn Đồng Om, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn) cho biết: Gia đình tôi ở đây đến nay đã 16 năm, mỏ đá Thung Nai đã có ở đây từ năm 2011 tuy nhiên ít hoạt động.

Mỏ đá qua nhiều đời chủ, chủ mới này là đời chủ thứ 3, họ bắt đầu thử máy vào cuối năm 2022, đến tháng 2/2023 bắt đầu hoạt động và vận chuyển.

Khoảng 1 tháng trở lại đây, mỏ đá vận chuyển hàng cả ngày lẫn đêm, phải đến 70 - 80 lượt xe, có những ngày hơn 100 lượt. Nhiều đêm tôi dậy vào khoảng 3h30' sáng vẫn thấy 4 - 5 xe vào chở hàng.

Xe tải cỡ lớn chạy cả ngày lần đêm (Ảnh người dân chụp ngày 16/4)

"Việc mỏ đá vận chuyển suốt ngày đêm khiến cuộc sống có nhiều ảnh hưởng, giấc ngủ không được đảm bảo, trẻ con không có không gian yên tĩnh để học tập, tất cả đảo lộn. Đường hẹp nhưng toàn xe tải trọng lớn đi lại như xe đầu kéo nếu không cẩn thận sẽ xảy ra TNGT bất cứ lúc nào.

Một chiếc xe đã lấn hết cả con đường, đường của dân nhưng lại thành đường của các doanh nghiệp mỏ đá. Ngoài ra, hoạt động của mỏ đá gây tiếng ồn, rung chấn, cách đây 1 tháng có 1 hộ gia đình bị đá bay vào thủng mái nhà bếp. Rất may là không trúng ai", bà Yến cho biết thêm.

Chị Quách Thị Huề (SN 1979, sinh sống tại khu Om Ngái, thôn Đồng Om đã 27 năm) cho biết: “Khi doanh nghiệp bắt đầu vận chuyển đá, vật liệu xây dựng không hề có thông báo cam kết sửa đường, cũng không họp dân. Trời nắng thì đỡ hơn vì họ tưới nước nên đỡ bẩn hơn chút. Trời mưa đường lầy lội, đi lại khó khăn. Trong xóm có khoảng 20 cháu học sinh, đường bùn lầy khiến các cháu bẩn hết quần áo khi đến trường. Nhiều cháu ngại không muốn đi học vì đường bẩn, xe cỡ lớn đi gây nguy hiểm và đi lại khó khăn”.

Theo người dân, vào sáng 14/4 đã cử 5 người đại diện cho hơn 20 hộ dân đến UBND xã Cao Dương gửi đơn đề nghị của các hộ dân về các ảnh hưởng từ xe tải chở đá đi qua đường dân sinh.

UBND xã tiếp nhận đơn và hứa trả lời trong vòng 10 ngày. Với mong muốn sự việc được giải guyết càng nhanh càng tốt vì mưa gió ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân cũng như học sinh.

Tuyến đường duy nhất để đi lại của 27 hộ dân

Chiều 17/4, trao đổi với PV, đại diện Công ty Hiệp Cường Hòa Bình công nhận việc trời mưa, xe tải chạy nhiều khiến đường bùn lầy. Lý giải về việc này vị đại diện cho biết: “Thời gian vừa rồi trời mưa nhiều, do chưa có kinh nghiệm nên khi trời đang mưa chúng tôi lại đổ base khiến đường lầy, nổi bùn lên ảnh hưởng đến việc đi lại của bà con nhân dân. Khi trời tạnh, công ty đã cho máy móc gạt bùn lầy để đường trở lại bình thường.

Để đảm bảo cho ngưòi dân đi lại, đảm bảo ATGT, thời gian tới nếu trời mưa công ty sẽ không bán hàng, trời nắng sẽ tiến hành tưới nước để đường không bị bụi. Khi đi vào hoạt động, công ty đã tổ chức họp với bà con, thông tin việc tới đây sẽ đổ bê tông tuyến đường và cũng đã hỗ trợ bằng tiền đối với các hộ dân bị ảnh hưởng khói bụi, tiếng ồn”.

Ông Nguyễn Văn Khiên, Chủ tịch UBND xã Cao Dương, huyện Lương Sơn cho biết: "UBND xã đã nhận được đơn phản ánh của bà con và thành lập tổ công tác khẩn cấp để xác minh sự việc, trong tuần này UBND xã sẽ mời đại diện Công ty Hiệp Cường Hòa Bình cùng với bà con lên để đối thoại tìm hướng giải quyết, đảm bảo ổn định việc đi lại cũng như cuộc sống an toàn của người dân. Nếu hai bên không thỏa thuận được UBND xã sẽ làm báo cáo gửi lên cấp trên để giải quyết sự việc.

Hiện tại, trong khu vực ảnh hưởng có 27 hộ dân đang sinh sống, tuyến đường mà bà con phản ánh là đường dân sinh dẫn vào xóm Ngái cũ nay thuộc thôn Đồng Om, xã Cao Dương, mặt đường được đổ đá, sỏi, cấp phối".

Một số hình ảnh PV ghi nhận tuyến đường vào ngày 14/4:

Xe tải chiếm gần hết bề rộng con đường

Khoảng 1 tháng trở lại đây xe tải vận chuyển đá, vật liệu xây dựng chạy liên tục qua tuyến đường này

Nhiều em học sinh ngại đến trường vì đường bùn lầy, sợ bẩn quần áo

Nhiều xe tải đi qua khiến mặt đường luôn lầy lội

Bùn đất bắn cả vào cổng nhà người dân

Nhiều điểm bùn nổi lên dày cả chục centimet

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.