• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Chung tay vì ATGT

Hỗ trợ 57,5 triệu cho người đàn bà bại liệt có chồng mất vì ung thư, con mất do TNGT

Chung tay vì ATGT

Hỗ trợ 57,5 triệu cho người đàn bà bại liệt có chồng mất vì ung thư, con mất do TNGT

20/11/2023, 15:35

Nhân ngày “Thế giới tưởng nhớ nạn nhân tai nạn giao thông”, Báo Giao thông đã trao tiền hỗ trợ cho chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung ở xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) 57,5 triệu đồng.

Bạn đọc cả nước ủng hộ chị Nhung sau khi đọc bài trên Báo Giao thông

Ngày 20/11, đại diện Báo Giao thông đã đến thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ từ Quỹ Chung tay vì ATGT và bạn đọc Báo Giao thông cho gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung tại thôn Tân Bình 1, xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, với số tiền 57,5 triệu đồng.

Hỗ trợ hơn 57 triệu đồng cho người đàn bà bại liệt chồng mất vì ung thư, con mất do TNGT - Ảnh 1.

Đại diện Báo Giao thông trao tiền hỗ trợ cho chị Nhung.

Hoàn cảnh gia đình chị Nhung hết sức thương tâm. Năm 2000, trong khi làm phụ hồ chị Nhung bị giàn giáo đổ sập vào người gây chấn thương tủy sống, bại liệt từ bụng trở xuống, không tự làm vệ sinh cá nhân được.

Đến đầu năm 2023 chồng chị bị giảm cân đột ngột, gầy gò ốm yếu, đi khám bệnh mới biết bị ung thư giai đoạn cuối.

Chị Nhung có 2 người con gái đã đi lấy chồng và vướng bận các cháu nhỏ, kinh tế cũng khó khăn nên việc chăm sóc chồng chị tại bệnh viện đều nhờ vào người con trai duy nhất là Vũ Văn Sơn (SN 1995). Anh Sơn đã có 1 vợ và 2 con, là lao động chính trong gia đình nên ban ngày anh phải đi làm, ban đêm chăm sóc cha.

Khoảng 17h chiều 26/2, vừa đi làm về anh vội vã đi lên bệnh viện thành phố Bảo Lộc để chăm cha, nhưng do mất ngủ nhiều ngày, đang điều khiển xe máy anh Sơn tự ngã xuống rãnh nước, tử vong.

"Bầu trời như đổ sập, nhà tôi chỉ có 2 người đàn ông duy nhất làm trụ cột gia đình, chỉ trong hơn 1 tháng chồng và con trai tôi đã ra...", chị nghẹn ngào, nhưng dường như đã chai sạn, nên tuyệt nhiên không có giọt nước mắt…

Ông Nguyễn Công Chuyên, Phó chủ tịch UBND xã Lộc Thanh cho biết: "Thay mặt chính quyền địa phương, chúng tôi hết lòng cảm ơn Báo Giao thông, đã quan tâm đến những nạn nhân TNGT có hoàn cảnh khó khăn, viết những bài về gia cảnh xúc động, để các mạnh thường quân giúp đỡ gia đình chị Nhung có người con trai duy nhất tự gây TNGT tử vong trên khi trên đường đi thăm cha bị bệnh ung thư tại bệnh viện Bảo Lộc".

Chị Nhung chỉ biết nghẹn lời: "Tôi bán vé số đủ sống, có con gái tôi chăm sóc tôi nên tôi cũng yên tâm. Số tiền này tôi để đóng học và chăm lo cho 2 cháu nội tôi không may bị mồ côi cha".

Lãnh đạo địa phương cảm ơn Báo Giao thông đã hỗ trợ gia đình chị Nhung.

Ban ATGT tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi 10 nạn nhân TNGT

Nhân dịp ngày "Thế giới tưởng niệm nạn nhân TNGT", Ban ATGT tỉnh Lâm Đồng đã đi thăm hỏi, động viên 10 gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT, nạn nhân bị tai nạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các địa bàn huyện Đơn Dương, Lâm Hà, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, TP Đà Lạt và TP Bảo Lộc.

Tại huyện Đơn Dương, đoàn đã đến thăm hỏi gia đình anh Kơ Sã Giô Áp (SN 1986, trú ở xã Tu Tra, huyện Đơn Dương) tử vong do TNGT vào tháng 5/2023. 

Đây là gia đình đặc biệt khó khăn, khi vợ chồng anh Giô Áp có 2 đứa con, nhưng con trai đầu 8 tuổi đang bị ung thư máu 3 năm nay. Suốt 2 năm trời anh Giô Áp phải đưa con xuống TP Hồ Chí Minh vừa đi xin ăn và chăm sóc con.

Hỗ trợ hơn 57 triệu đồng cho người đàn bà bại liệt chồng mất vì ung thư, con mất do TNGT - Ảnh 3.

Ban ATGT tỉnh Lâm Đồng trao tiền hỗ trợ thân nhân gia đình có người thân bị TNGT.

Vợ anh Giô Áp lại không có việc làm ổn định nên cuộc sống gia đình nhỏ của anh hiện không chỉ gánh chịu nỗi đau buồn rất lớn vì con thơ mất cha, vợ mất chồng mà vợ anh còn phải "cõng" thêm áp lực vô cùng lớn khi phải một mình gồng gánh kiếm tiền chữa bệnh hiểm nghèo cho con.

Tại Đà Lạt, đoàn đã đến thăm hỏi và chia sẻ với thân nhân của 2 nạn nhân là Hồ Dân Thông (SN 2007, ở đường Trương Công Định, Phường 1). Em Thông bị tai nạn giao thông dẫn đến tử vong khi đang trên đường đi học ở khu vực đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 2, TP Đà Lạt; và thân nhân của nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh (SN 2008, ở Thánh Mẫu, Phường 7). 

Tại gia đình các nạn nhân, đại diện Ban ATGT tỉnh, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó giám đốc Sở GTVT Lâm Đồng đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân các nạn nhân đồng thời động viên họ cố gắng vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống. Thay mặt Ban ATGT tỉnh, ông cũng đã trao hỗ trợ 2 triệu đồng/người cho gia đình có người thân tử vong.

Ban ATGT tỉnh cũng đề nghị chính quyền các địa phương tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT cho người dân trên địa bàn, giáo dục ý thức, nâng cao trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông, nhằm hạn chế thấp nhất TNGT xảy ra.

Quan tâm nhiều hơn nữa tới các gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT, nạn nhân bị tai nạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Ban ATGT tỉnh mong muốn sẽ nâng cao nhận thức, ý thức người dân trong việc chấp hành pháp luật về trật tự ATGT; kêu gọi sự giúp đỡ, chia sẻ của cộng đồng về những tổn thất, mất mát, khó khăn của gia đình các nạn nhân tử vong do TNGT.

Được biết, tại tỉnh Lâm Đồng, Ban ATGT các huyện, thành phố cũng tổ chức thăm hỏi các nạn nhân TNGT trong những ngày hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.