• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
CSGT kể chuyện

Giây phút truy đuổi tên trộm điện thoại

13/11/2018, 13:02

Đối tượng liều lĩnh chạy phố Cát Cụt thì móc trong túi quần một chiếc điện thoại iPhone rồi vứt ra đường.

9

Đại úy Nguyễn Xuân Lộc

Đại úy Nguyễn Xuân Lộc - cán bộ Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08), Công an TP Hải Phòng kể: “Khoảng 11h ngày 20/10, tôi đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại khu vực Ngã tư Cột Đèn thuộc địa phận phường Hồ Nam, quận Lê Chân, TP Hải Phòng thì thấy một cô gái trẻ đi xe máy điện dừng đèn đỏ trước số nhà 167 Cát Cụt hốt hoảng tri hô “Ăn trộm! Ăn trộm”. Nhìn theo hướng đường Cát Cụt, phát hiện một đối tượng nam giới tầm 40 tuổi, cao gầy, mặc bộ quần áo màu đen đang bỏ chạy về hướng đường tàu, vừa chạy vừa ngoái nhìn về phía sau, có biểu hiện nghi vấn giống kẻ trộm cắp, tôi liền đuổi theo”.

Đúng lúc đó, có một cán bộ công an phường Hồ Nam trên đường đi làm nhiệm vụ cũng phát hiện sự việc và phối hợp truy đuổi tên trộm. “Đối tượng liều lĩnh chạy đến trước nhà số 116 Cát Cụt thì móc trong túi quần một chiếc điện thoại iPhone rồi vứt ra đường. Cán bộ công an phường Hồ Nam đã dừng lại thu giữ chiếc điện thoại, còn tôi tiếp tục đuổi theo đối tượng đến số nhà 106 Cát Cụt, tôi đã khống chế được đối tượng”, Đại úy Lộc nhớ lại.

Sau đó, Đại úy Lộc đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an phường Hồ Nam, quận Lê Chân xử lý. Tại trụ sở công an, đối tượng khai tên Đoàn Quốc Lực (SN 1980, trú tại 21C Lý Thường Kiệt, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng). Chiếc điện thoại mà đối tượng vứt lại trước cửa số nhà 116 Cát Cụt mà cơ quan công an đã thu giữ là do Lực lấy trộm của cháu Hoàng Thu Trang (SN 2004, trú tại 3/46 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đang dừng đèn đỏ trước số nhà 167 Cát Cụt. Đoàn Quốc Lực là một đối tượng từng có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản và bản thân cũng mới ra tù.

Đại úy Nguyễn Xuân Lộc về Đội CSGT số 1 công tác được hơn một năm. Trước đó, anh công tác tại Trạm CSGT Lưu Kiếm thuộc Phòng PC08, Công an TP Hải Phòng và là cán bộ dày dạn kinh nghiệm. Trong quá trình công tác, anh đã nhiều lần tham gia vận động người dân giao nộp vũ khí và vật liệu nổ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.