• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Đường nát như ruộng cày, dân "tố" doanh nghiệp xi măng mượn rồi quên trả

Giao thông 24h

Đường nát như ruộng cày, dân "tố" doanh nghiệp xi măng mượn rồi quên trả

16/11/2021, 06:30

Những xe tải lớn chở đầy đất sét cho Công ty CP Xi măng Cẩm Phả quần thảo khiến tuyến đường qua xã Cộng Hòa, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) hư hỏng.

Đường nông thôn "oằn mình" dưới bánh xe quá tải

Nhiều năm nay, con đường bê tông qua thôn Hà Tranh, xã Cộng Hòa, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) luôn trong tình trạng mặt đường nhão nhoẹt, hằn lún bánh xe qua, những đoạn khô ráo thì đầy rẫy "sống trâu", bụi tung mù mịt.

Trên tuyến đường này, thường xuyên có các xe tải lớn cơi thùng, chở đất sét đắp cao có ngọn, không hề che đậy chạy rầm rập suốt ngày.

Xe cơi thùng, chở đất có ngọn chạy trên tuyến đường bê tông qua khu dân cư tại xã Cộng Hòa

Vừa thấy tiếng động cơ của xe tải trọng lớn thốc ga vì chở quá nặng, người đàn ông đang dắt trâu ven đường thôn Hà Tranh vội lôi con trâu xuống bờ ruộng để tránh.

Người này than thở: "Xe chở đất sét từ mỏ ra đấy, chạy thì nhanh mà đất đắp cao trên thùng xe không che chắn bay tấp đầy mặt người đi đường. Không tưới nước thì bụi mù mịt mà tưới thì đường trơn trượt, ngập bùn".

Nhà cửa các hộ dân sinh sống dọc tuyến đường này cửa đóng kín mít, nhưng bụi vẫn phủ mờ mọi đồ đạc trong nhà dù bà con lau dọn thường xuyên. Đây là một lý do khiến nhiều lần bà con đã kéo ra chặn đường không cho xe chở đất sét chạy qua đây nữa.

Các nhà dân sống ven đường thường xuyên phải lau dọn nhưng nhà cửa vẫn bụi phủ mờ

Người dân nơi đây cho biết, đã nhiều vụ TNGT xảy ra giữa xe tải và người tham gia giao thông trên tuyến đường này. Chị Hoàng Thị Vân (SN 1994, trú thôn Hà Tranh) là nạn nhân bị một chiếc xe tải chạy qua tuyến đường này cán cụt hai tay.

Chị Vân vẫn nhớ, 5 năm trước, khi chị đang mang bầu sắp đến kỳ sinh nở đi xe máy từ ngõ ra gặp chiếc xe tải đi trái đường đã cuốn chị vào gầm xe, làm chị cụt mất 2 tay.

"Dân ở đây cứ thấy các "hung thần" chở đất là tránh xa. Hôm ấy, em đã rất cẩn thận nép vào mé đường, nhưng chẳng hiểu sao, chiếc xe lừ lừ từ bên kia đường trườn sang, cuốn em vào gầm. May mắn, con em được cứu sống, còn em mất đôi cánh tay", chị Vân kể.

Chị Hoàng Thị Vân bị cụt mất 2 tay, nên mọi việc đều phải dùng đến đôi chân

Dân tố doanh nghiệp "mượn" đường quên trả?

Ông Hoàng Văn Thu, Phó thôn Hà Tranh cho biết: Tuyến đường này trước kia là đường dân sinh phục vụ cho gần 50 hộ dân tại địa phương. Năm 2005, Công ty CP Xi măng Cẩm Phả về khai thác mỏ sét tại thôn thì có trao đổi với chính quyền địa phương nâng cấp mở rộng để phục vụ vận tải kết hợp với dân sinh.

Đến khoảng cuối năm 2006, đường được nâng cấp, dài 2,2km, rộng 8m. Ban đầu đường mới hoàn thành, bà con đi lại thuận lợi, phấn khởi lắm. Thế nhưng, từ khi xe vào chở đất thì tuyến đường đã trở thành nỗi ám ảnh của bà con hơn chục năm nay.

Bùn đất nhầy nhụa, "ổ gà, ổ voi" ngổn ngang trên tuyến đường

"Từ lâu, người dân đã kiến nghị, yêu cầu doanh nghiệp phải làm đường khác phục vụ khai thác mỏ sét, trả lại đường này cho nhân dân để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Kiến nghị mãi mọi việc vẫn như vậy", ông Thu bức xúc.

Không chỉ "tố" xe vận tải cho mỏ đất sét làm hư hại đường, gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT, người dân thôn Hà Tranh còn bức xúc vì xe làm rơi vãi đất nhiều đã trôi xuống, bịt kín hệ thống thoát trên tuyến đường. Do đó, mỗi khi mưa xuống đã cuốn đất sét tràn vào hàng chục sào đất canh tác nông nghiệp của người dân gây hư hại, thoái hoá.

Bùn đất từ mặt đường cuốn trôi lấp đầy các rãnh thoát nước và bị tràn vào đất canh tác của dân ven đường

Ông Nguyễn Văn Thưởng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cộng Hòa cho biết: Đúng là tuyến đường này là Công ty CP Xi măng Cẩm Phả mượn để vận tải kết hợp với dân sinh. Xe vận tải là của Công ty CP đầu tư dịch vụ và vận tải Trung Nghĩa.

"Trước kiến nghị của bà con, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, chính quyền địa phương đã nhiều lần yêu các bên liên quan phải có biện pháp bảo vệ môi trường, đảm bảo ATGT trong quá trình khai thác, vận chuyển đất sét... Nhưng thực tế, việc khắc phục của doanh nghiệp rất hạn chế khiến bà con bức xúc "đòi đường" từ lâu rồi", ông Thưởng cho hay.

Khu vực mỏ sét cũng đang bị bà con "tố" không đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường

Trao đổi qua điện thoại với PV Báo Giao thông chiều tối 15/11, lãnh đạo Công ty CP Xi măng Cẩm Phả cho biết: "Doanh nghiệp chưa nhận được kiến nghị của bà con cũng như chính quyền địa phương về vấn đề này".

"Chúng tôi sẽ cho kiểm tra ngay để có biện pháp khắc phục nếu có vấn đề liên quan", vị lãnh đạo Công ty CP Xi măng Cẩm Phả cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.