• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Văn hóa giao thông

CSGT kể lại thời điểm dùng xe đặc chủng đưa bé nguy cấp trên cao tốc đi cấp cứu

Văn hóa giao thông

CSGT kể lại thời điểm dùng xe đặc chủng đưa bé nguy cấp trên cao tốc đi cấp cứu

29/02/2024, 19:31

Các chiến sĩ CSGT trong khi làm nhiệm vụ trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương đã kịp thời dùng xe đặc chủng chở cháu bé 8 tháng tuổi nguy kịch đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, khi xe cấp cứu gặp sự cố.

Những chiếc xe đặc chủng xé màn đêm trực chỉ bệnh viện

Những người trực tiếp đưa cháu bé đi cấp cứu là thiếu tá Phạm Văn Hiệp, tổ trưởng tổ 5, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7, Cục CSGT, Bộ Công an cùng đồng đội trong ca trực.

Thời điểm xảy ra sự việc vào khoảng 2h30 sáng 27/2 trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương (hướng miền Tây đi TP.HCM), tại Km 31+600 thuộc xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An, tỉnh Long An.

Lúc này, thiếu tá Phạm Văn Hiệp cùng đồng đội đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên cao tốc, phát hiện xe cứu thương gặp sự cố đậu ở làn khẩn cấp.

CSGT kể lại thời điểm dùng xe đặc chủng đưa bé nguy cấp trên cao tốc đi cấp cứu- Ảnh 1.
CSGT kể lại thời điểm dùng xe đặc chủng đưa bé nguy cấp trên cao tốc đi cấp cứu- Ảnh 2.

Thiếu tá Phạm Văn Hiệp, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 đang làm nhiệm vụ trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Ngay khi phát hiện, Tổ CSGT đã nhanh chóng tiếp cận xe cứu thương, đặt cảnh báo và hỗ trợ phương tiện.

"Tôi xuống xe kiểm tra, hỏi thăm tình hình, được biết trên xe cứu thương chở cháu bé L.P.T (8 tháng tuổi, ngụ huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) đang rất nguy kịch, trên xe có y tá đi cùng", thiếu tá Hiệp kể.

Khi thấy CSGT, mẹ cháu bé như người trôi sông vớ được phao, chị khóc và cầu cứu, nhờ giúp đưa con chị ấy đi bệnh viện cấp cứu. Lúc này cháu bé có biểu hiện tím tái người và khó thở.

"Nếu không kịp thời chữa trị, cháu T sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trong tích tắc, tôi hội ý nhanh với đại úy Phạm Văn Tuấn và trung tá Bùi Đức Tâm cùng hai đồng chí cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ, khẩn trương đưa mẹ con cháu T chuyển sang xe đặc chủng để đưa đến bệnh viện", thiếu tá Hiệp kể.

Toàn bộ đội hình triển khai, có người dẫn đường, có người khóa đuôi, mẹ cháu bé bồng cháu lên xe đặc chủng, tức tốc trực chỉ Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM. Những chiếc xe đặc chủng xé màn đêm lao đi...

Trong thời gian 35 phút với khoảng cách 40km, cháu T đã được kịp đưa tới bệnh viện. Các bác sĩ cũng nhận định tình hình ca bệnh nghiêm trọng, may mắn cháu được đưa tới kịp thời.

"Sau khi đưa cháu bé đến bệnh viện an toàn, chúng tôi quay trở lại tiếp tục công việc tuần tra kiểm soát trên cao tốc. Cá nhân tôi lẫn đồng đội đều thấy rất nhẹ lòng khi quyết định làm việc này", thiếu tá Hiệp nói.

CSGT kể lại thời điểm dùng xe đặc chủng đưa bé nguy cấp trên cao tốc đi cấp cứu- Ảnh 3.

Tổ CSGT tăng cường tuần tra kiểm soát trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Trao đổi với Báo Giao thông, anh Quốc Danh (bố cháu T, 27 tuổi) cho biết, cháu vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM. "Theo các bác sĩ, cháu T còn quá nhỏ tuổi nên bị co giật rất nguy hiểm, may mắn cháu được cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch. Không có các chiến sĩ CSGT trong đêm đó, tôi cũng chưa biết tính mạng con tôi giờ ra sao", anh xúc động nói.

Anh Quốc Danh thay mặt gia đình, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với lực lượng CSGT và trực tiếp là những cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.

Khuyến cáo của CSGT với lái xe cấp cứu đi trên cao tốc

Thiếu tá Nguyễn Văn Hưởng, Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 khuyến cáo, các lái xe cấp cứu khi vào cao tốc, trước đó nên kiểm tra, bảo dưỡng xe định kỳ để tránh gặp sự cố. Bởi khi xe cấp cứu có sự cố, sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân.

Trường hợp nếu xe có gặp sự cố, phải đặt cảnh báo và gọi ngay lực lượng CSGT để được hỗ trợ. Trường hợp cấp cứu ngay phải gọi ngay xe cứu thương khác để chở bệnh nhân đến bệnh viện nhanh chóng.

CSGT kể lại thời điểm dùng xe đặc chủng đưa bé nguy cấp trên cao tốc đi cấp cứu- Ảnh 4.

Người đàn ông điều khiển xe máy biển kiểm soát 48B1-094.. đi vào cao tốc vào trưa 30 Tết.

Khi đưa bệnh nhân đi cấp cứu bằng xe cứu thương lưu thông trên cao tốc, cần chấp hành đúng quy định của pháp luật để đảm bảo ATGT.

Thiếu tá Hưởng cũng cho biết, thời gian qua trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương cũng xảy ra một số trường hợp có thể gây ra sự mất an toàn về tính mạng cho người lưu thông.

Chẳng hạn trước đó, khoảng 13h10 ngày 9/2 (ngày 30 Tết), khi đang làm nhiệm vụ trên đường, kíp trực phát hiện tại Km 36+300 một người đàn ông điều khiển xe máy đi vào cao tốc.

Qua quan sát thấy người này có biểu hiện không bình thường, Tổ CSGT đã báo cáo về lãnh đạo Đội và nhanh chóng bố trí phương án bảo vệ an toàn, tổ chức phương án để dừng và kiểm soát phương tiện.

CSGT kể lại thời điểm dùng xe đặc chủng đưa bé nguy cấp trên cao tốc đi cấp cứu- Ảnh 5.

Được sự giúp đỡ khi tìm được anh M, bố đẻ anh M (đeo kính) còn nhận được quà từ các chiến sĩ CSGT đường bộ cao tốc số 7.

Kiểm tra giấy tờ, người này tên C.L.K.M, 45 tuổi, ngụ tại xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, Đắk Nông. Sau khi kiểm tra anh M không vi phạm nồng độ cồn, Tổ CSGT đã liên hệ Công an xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang phối hợp liên lạc tìm người nhà anh M.

Qua trao đổi với gia đình, được biết anh M bị bệnh tâm thần phân liệt và bỏ nhà đi 3 ngày nay.

Đến hơn 23h đêm 30 Tết, bố đẻ anh M đã tới đơn vị đón con đưa về với gia đình trong niềm vui khôn tả trước giờ phút Giao thừa tết Nguyên đán.

Đó chưa phải là tất cả những câu chuyện diễn ra trên đường cao tốc. Đó chỉ số ít trong những chuyện thầm lặng mỗi ngày của cán bộ, chiến sĩ CSGT tuần tra trên đường.

Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, những việc làm như trên là bình thường, đó cũng là trách nhiệm của người CSGT khi làm nhiệm vụ. Cục CSGT luôn quán triệt đề cao tinh thần trách nhiệm, đấu tranh nghiêm khắc với các hành vi vi phạm an toàn giao thông, luôn hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, phải biết chia sẻ, thấu cảm, linh hoạt giúp dân trong những tình huống bất khả kháng hoặc có thể, bởi đó cũng chính là nhiệm vụ cao cả của người chiến sĩ công an nhân dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.