• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Cơ cực cảnh “gà trống nuôi con” khi vợ bầu mất vì tai nạn

30/10/2022, 10:00

Hơn một tháng kể từ ngày vợ mất, anh Hoan cố gắng gượng vượt qua nỗi đau để chăm lo cho hai đứa con thơ dại.

Cảnh anh Nguyễn Văn Hoan (32 tuổi, ngụ ở thôn Thắng Tây, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) “vừa làm cha, vừa làm mẹ” khiến ai thấy cũng thương xót.

Ngày chủ nhật định mệnh

Trong căn nhà cấp 4 tuềnh toàng, ông Tô Xuân Đại (53 tuổi), bố vợ của anh Hoan trầm ngâm, chưa thể vơi nỗi đau mất con gái sau tai nạn giao thông.

Từ khi vợ mất, anh Hoan cố gắng vượt qua nỗi đau để chăm sóc hai con nhỏ

“Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Ngày Chủ nhật, 25/9, trời lất phất mưa, con gái tôi là Tô Thị Hằng đang mang thai bé gái trong bụng hơn 6 tháng tuổi chạy sang nhà nhờ tôi qua trông hàng quán giúp để đi lên huyện làm một số giấy tờ.

Tôi có hỏi hôm nay Chủ nhật, trời mưa gió con đi làm gì? Tay nó cầm chiếc mũ bảo hiểm đội lên đầu rồi leo lên xe máy và nói đi chút rồi về, bố trông hàng giúp con.

Ấy vậy mà…, khoảng 20 phút sau công an xã chạy đến thông báo con gái tôi bị tai nạn…”, nói đến đây, ông Đại như nghẹn đắng, chén nước chè trên tay rung rung.

Ngồi cạnh bố vợ, anh Hoan thẫn thờ nhìn ra phía cửa nhà như vô thức. Khi được hỏi, anh Hoan kể: Vợ chồng anh kết hôn năm 2013, anh thì làm phụ hồ, vợ bán hàng quán nhỏ kiếm đồng ra đồng vào trang trải cuộc sống.

Về sau vợ chồng sinh được 2 con trai (đứa lớn 9 tuổi, đứa nhỏ 7 tuổi). Vì kinh tế khó khăn nên năm 2018, gia đình vay mượn ngân hàng được 350 triệu đồng để anh đi nước ngoài lao động.

“Sang Nhật Bản làm chưa được bao lâu thì đại dịch Covid-19 hoành hành, không có thu nhập. Đầu năm 2022, tôi hết hạn hợp đồng nên về nước và ở nhà phụ giúp vợ bán hàng quán. Khi vợ tôi mang bầu thêm bé gái, chúng tôi bàn tính đi chuyến nước ngoài nữa, mong là sau này trả hết nợ nần. Do hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn, nợ cũ nợ mới hơn 500 triệu đồng nên vợ đồng ý vay mượn thêm để đi. Vừa sang làm được 2 tháng thì nhận được hung tin”, anh Hoan kể.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 25/9/2022, chị Tô Thị Hằng (31 tuổi) điều khiển xe máy BKS 36F1-171.62 khi đi đến Km 211+550 QL10 thuộc Khu Trung Phú, thị trấn Hậu Lộc bất ngờ bị xe ô tô BKS 30V-8879 do Mai Văn Quyết (SN 1984, ở Thị trấn Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển theo hướng ngược chiều tông trực diện. Cú tông mạnh đã khiến chị Hằng tử vong tại chỗ. Vụ TNGT còn làm một người khác đi xe máy bị gãy tay, gãy chân phải đưa đi cấp cứu.

“Từ khi vợ mất, tôi như người mất hồn, nhìn hai đứa con thơ dại mà tôi không thể cầm lòng được. Thương vợ, thương các con lắm. Căn nhà nhỏ này trước kia luôn tràn ngập tiếng nói cười, người người qua lại mua hàng. Giờ đây, mọi thứ chẳng đâu vào đâu, hàng hóa phủ bạt khi không có bàn tay của vợ”, anh Hoan ngấn lệ khi nhắc về người vợ trẻ cùng đứa con gái chưa kịp chào đời.

Xót cảnh “gà trống nuôi con”

Bố con anh Hoan thắp hương cho chị Hằng

Theo anh Hoan, năm 2018, ngoài khoản vay ngân hàng thì vợ chồng anh chạy vạy khắp nơi để mua lại căn ki-ốt ở trong chợ rộng chừng 25m2 để vừa ở, vừa bán hàng.

Những năm đi sang nước ngoài lao động, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 cộng với những đồng lương ít ỏi (sau khi trừ hết các chi phí, sinh hoạt thì còn khoảng 15 - 17 triệu đồng/tháng) nên số nợ ngân hàng vẫn chưa trả được.

“Khó khăn đến mấy vợ chồng chúng tôi đều cố gắng làm để trả nợ, nuôi các con ăn học nên người. Tưởng chừng cuộc sống sau chuyến đi nước ngoài lần thứ 2 này sẽ đổi thay, vợ con được sống trong hạnh phúc nhưng lẽ trời không thương. Vợ mất, con mất. Tôi cũng không biết phải làm sao. Trước mắt, tôi sẽ thay vợ chăm sóc hai con thật tốt, rồi dần tính toán làm sao kiếm việc để làm”, anh Hoan cho biết.

Được biết, hiện nay, bố đẻ anh Hoan bị ung thư ở giai đoạn cuối, nên cuộc sống của anh Hoan chồng chất khó khăn.

Khi nói về hoàn cảnh gia đình anh Hoan, ông Bùi Văn Hưng, Trưởng thôn Thắng Tây cho biết: “Gia đình nhà anh Hoan trước kia thuộc diện hộ nghèo của xã.

Sau này, do áp dụng các tiêu chí mới nên nhà anh Hoan ra khỏi danh sách. Sự việc xảy ra với gia đình nhà anh Hoan khiến ai cũng cảm thương. Chúng tôi đang hoàn tất hồ sơ để trình cấp trên xem xét đưa gia đình vào diện hộ nghèo hoặc có chính sách hỗ trợ”.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Hải Năm, Chủ tịch UBND xã Ngư Lộc cho biết: “Từ lúc xảy ra sự việc, chính quyền cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Hoan. Hiện nay, chúng tôi đang xem xét có chính sách hỗ trợ kịp thời cho gia đình anh Hoan để sớm ổn định cuộc sống, nuôi dưỡng hai cháu nhỏ”.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh bố con anh Nguyễn Văn Hoan, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về địa chỉ: Nguyễn Văn Hoan, ngụ ở thôn Thắng Tây, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Số điện thoại liên hệ: 0969699953. Hoặc gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: “Ủng hộ anh Hoan ở Thanh Hóa”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.