• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Chuyện vợ chồng bác sĩ xé khăn băng bó, ép tim cứu sống người bị tai nạn ở Kon Tum

Giao thông 24h

Chuyện vợ chồng bác sĩ xé khăn băng bó, ép tim cứu sống người bị tai nạn ở Kon Tum

14/04/2024, 19:29

Nhiều nạn nhân trong đoàn du lịch Măng Đen được hai vợ chồng bác sĩ tình cờ đi qua vụ TNGT kịp thời sơ cứu, một ca được ép tim suốt quãng đường đưa tới viện cấp cứu.

Khăn kỷ niệm thành vật cứu người

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Giao thông, ngay khi vụ tai nạn xảy ra, tình cờ xe của hai vợ chồng bác sĩ Nguyễn Văn Giáp và Lương Hải Yến đang công tác tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đi qua.

"Khi thấy vụ tai nạn, cả hai vợ chồng không ai bảo ai khẩn trương cùng người đi đường hỗ trợ nạn nhân. Hiện trường lúc đó khá hỗn loạn, có người ra ngoài được nhưng còn nhiều người kẹt trong xe", bác sĩ Yến nói.

Chuyện vợ chồng bác sĩ xé khăn băng bó, ép tim cứu sống người bị tai nạn ở Kon Tum- Ảnh 1.

Ban ATGT tỉnh Kon Tum đến thăm các nạn nhân trong vụ TNGT. Ảnh: V.N

Với kinh nghiệm nghề y, cả hai vợ chồng chia nhau ra hỗ trợ sơ cứu những người bị nạn. Những hành khách bị thương hai vợ chồng băng bó, nẹp chân, tay bị gãy để chờ xe cấp cứu tới chở đi.

Trong vụ tai nạn này có một nạn nhân bị chấn thương nặng phần đầu, ngừng tuần hoàn, được xe bán tải của cảnh sát giao thông đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Suốt hành trình, bác sĩ Yến cùng một người đi đường ngồi trên thùng xe bán tải hỗ trợ ép tim cho nạn nhân khi tới bệnh viện. Trên chuyến xe này còn có 2 nạn nhân khác bị chấn thương vùng đầu cũng được đưa đi cấp cứu.

Thời điểm nguy cấp, mọi vật dụng đều được sử dụng hỗ trợ băng bó, cầm máu cho nạn nhân. Hai vợ chồng bác sĩ Yến có hai chiếc khăn quàng cổ là quà kỷ niệm lúc nào cũng mang theo bên mình. Lúc ấy, khăn được xé thành các mảnh nhỏ để cố định vết thương cho người bị nạn. Rất may, trên đường công tác, hai vợ chồng có mang theo một số bông băng, gạc nên được tận dụng cầm máu cho nạn nhân.

Trao đổi với Báo Giao thông, bác sĩ Giáp nói giản dị: "Cũng không có gì đáng nói cả, ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như vậy thôi".

Rất tiếc chúng tôi không có được hình ảnh ghi lại những hình ảnh nỗ lực cứu người của hai vợ chồng bác sỹ Yến, Giáp.

Được biết, bác sĩ Lương Hải Yến hiện công tác tại Khoa Khám bệnh còn chồng là bác sĩ Nguyễn Văn Giáp công tác tại Khoa Sản - Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

Sau buổi chiều tham gia cấp cứu tích cực các nạn nhân, hai vợ chồng phải nghỉ ngơi 1 ngày để lại sức. Chuyến công tác vì thế phải kéo dài ngoài dự kiến, nhưng với họ được góp phần cứu chữa nạn nhân, giảm thiệt hại cho các nạn nhân là lương tâm, trách nhiệm ngành y.

Các nạn nhân hồi phục tốt

Chiều 14/4, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, trưa cùng ngày, 3 nạn nhân bị thương nặng được điều trị ở khoa Hồi sức tích cực- chống độc trong tình trạng đa chấn thương đã được phẫu thuật và hiện hồi phục tốt.

Như vậy, đến chiều tối 14/4, 24 nạn nhân trong vụ TNGT trên QL24 đã được thăm khám, điều trị và xuất viện. Trong đó, ngoài 2 bố con tài xế xe tải ở địa phương, những nạn nhân còn lại về lại TP.HCM, 3 nạn nhân nặng tiếp tục nhập viện điều trị tại TP.HCM. 

Ban ATGT tỉnh Kon Tum cho biết, công tác điều trị cho các nạn nhân được bệnh viện, các đơn vị chức năng nỗ lực, tập trung triển khai ngay từ sau khi TNGT xảy ra. 

Chuyện vợ chồng bác sĩ xé khăn băng bó, ép tim cứu sống người bị tai nạn ở Kon Tum- Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn tại Kon Tum ngày 13/4/2024

Trước đó, Báo Giao thông đưa tin khoảng 16h45 ngày 13/4, ô tô khách BKS 50H - 36598 do tài xế Nguyễn Tấn Khoa (SN 1998, trú tại phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển chở theo hàng chục khách lưu thông trên QL24 theo hướng huyện Kon Rẫy đi TP Kon Tum.

Khi đến Km 157 của QL24, đoạn qua thôn Đắk Puih, xã Đắk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, xe khách va chạm với xe tải BKS 81H-027.99 do tài xế Nguyễn Đức Hùng (SN 1979, trú tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông hướng ngược lại.

Vụ TNGT khiến xe khách lật nghiêng bên đường, 1 người chết, 24 người bị thương. Các nạn nhân hầu hết là đoàn du lịch của Cục Quản lý thị trường TP.HCM.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.